1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Year end party - 2011

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi arcvubale, 09/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Trưa Chủ nhật đi. Hưng ỉn chắc chiều tối mới vướng chứ gì, ngồi từ 11h đến 2h rồi đi hát hò, vẫn còn thời gian nghỉ ngơi.
    Cuối năm kiếm chỗ nào nhậu tập trung, ít món thôi, uống rượu mới tập trung chuyên môn, bia bọt loãng lắm. Mà nói thật là giờ ra quán ở HN khó nhất là gọi món, món nào cũng chán mẹ nó rồi.
  2. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Em bận từ 1h30 chiều. Ngồi từ trưa đi ạ. Tầm 11h gì đó...
    Sao ko phải 1 tối nào đó trong tuần nhỉ?
  3. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Xuân đang tới nghĩa là Xuân đang qua
    Xuân còn non nghĩa là Xuân sẽ zà

    …….

    Văn hóa Twitter , Face book đã làm cho những rung động trước Xuân biến thành những lời mời gọi, hẹn hò khô khan, cằn cỗi và khiếm nhã !
    Các bạn kon bò đã và đang bị biến thái – thành người chăng ???

    Mỗi mùa Xuân oánh zấu vào System Registry của các bạn một Check point mà không thể nào Restore được. Chính vì tính chất thiêng liêng đó, nên với thiên chức làm Lãnh tụ của các bạn kon bò, anh Jeus nạp đầy pin con Vaio Z 64,5 củ chưa VAT và thảo ra bài Xã luận gởi tới các bạn!

    Các bạn kon bò kính mến !
    Năm Đinh Mão sắp qua đi với nhiều biến cố lớn trên bình ziện hoàn cầu , và cố nhiên đều làm ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên của các bạn.

    Đầu tiên, anh Jeus rất đau buồn nhắc đến sự hy sinh quả cảm của ngài Đại tá xứ Lybia bạn thân anh – cái chết của Ngài trong hình dạng một ông già 70 tuổi bị lột trần trên phố đã phỉ nhổ vào các zá trị lương tri và phẩm zá zả tạo của phương Tây và đám thần zân u mê . Tiếp đến anh hết sức đau lòng khi nhắc đến zây phút tuẫn tiết của Osama em anh - trận chiến cuối cùng của đồng chí Osama đã cất lên tiếng cười ngạo ngễ trước cường bạo và vô luân. Và cuối cùng, anh Jeus vô cùng đau thương, kính cẩn nghiêng mình trước sự ra đi của ông anh xã hội – Lãnh tụ kính yêu Kim đệ nhị. Sự ra đi của một con người để lại chỗ trống khó lấp đầy zữa hàng chục triệu con người còn lại – mà sự tương phản zữa lễ tang “ người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” và vô số các bình luận bất kính của phần còn lại của hoàn cầu là một minh chứng.

    Sự ra đi của các bậc tiên liệt trên trong cùng một năm cố nhiên là tổn thất to lớn của cách mệnh hoàn cầu, và tổn thất đó không chỉ zừng lại ở việc cách mệnh thiếu hụt Lãnh tụ - Vì vẫn luôn có anh Jeus Lãnh tụ đây chỉ đường đưa lối nếu các bạn kon bò bên các xứ đó có đơn đặt hàng. Tổn thất lớn lao hơn rất rất nhiều lần là ở chỗ bỗng một ngày, anh Jeus chợt thấy thiếu vắng họ thế zới mà chúng ta đang sống thật là buồn tẻ, thật là monotone…Không còn sự khác biệt zữa các nền văn hóa, các hệ tư tưởng, các hệ thống chuẩn mực v….v. Không còn sự Khác biệt nghĩa là không còn nguồn gốc của Mâu thuẫn – Mà Marx cộng sự của anh đã nói Mâu thuẫn là động lực của Phát triển…..

    Sự độc tài – toàn trị trong một cộng đồng nhỏ, trong một lĩnh vực nhỏ đã được thay thế bằng một sự độc tài – toàn trị trên phạm vi hoàn cầu, bao trùm lên mọi lĩnh vực – Cố nhiên trong đó có lĩnh vực Kiến trúc của các bạn kon bò đây! Đó là vấn đề sống còn mà các bạn phải ra sức tự tư zuy và đưa ra câu trả lời cho chính mình. Và đó cũng là lý zo để các bạn phải ra sức bảo vệ, bồi đắp cho các cá thể hiếm hoi như : Cọ Zái, Tà Vịt idol, Zi-zu đệ anh Nghĩa, hay Kạc ngây thơ như con gà mái mơ v….v. Tất nhiên đó cũng là lý zo để các bạn Zdi- teen, Rách- zà, Vú, Jắm v…v cảnh tỉnh mà tìm lại cá tính của mình. Ngoài ra đó cũng là lý zo để các bạn như Y-gõ-X, Bi-zòn, Nông zân mồm thối , Ỉn Ngọc Trinh v…v thấy rằng chỉ với việc đọc sách nhiều và vẽ Max zỏi éo cứu vãn được Kiến trúc nói riêng và hoàn cầu nói chung. Một số bạn khác quá nhạt nhòa để anh nhắc tới thì còn não nề hơn nữa !

    Khác biệt hay là chết !

    Đến đây trong đầu anh lại văng vẳng zai điệu za ziết của Xuân này con không về:
    “ …Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường – Không lẽ riêng mình êm ấm – Mẹ ơi con xuân này vắng nhà …

    Các bạn đang tồn tại trong một chiến trường không tiếng súng – chiến trường của lòng tham, kiêu hãnh và định kiến – và zo đó mặc zù mỗi khi tết đến xuân về đều mừng tuổi bà cụ thân sinh – thì với một người Mẹ lớn hơn – người Mẹ của những ước mơ, khát khao bị chôn zấu sâu trong vô thức các bạn – những ước mơ, khát khao đã và đang là động lực thực sự để các bạn tồn tại – vẫn là “ Mẹ ơi con Xuân này vắng nhà” …..
  4. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bác kết không để em đặt? Mang đi chỗ nào chén cũng được
  6. daoant

    daoant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Xuân lày lại nhớ mọi xuân qua
    Bia bọt , phong bao khắp cả nhà
    15,16 đà lê lết
    30 cúng cụ vẫn say nhòa
    Chiến hữu xa gần mời gọi mãi
    Tất niên, tổng kết cứ xông pha
    Mai đào ở đâu khoe sắc thắm
    Dế kêu, chợt nhớ đến vợ nhà!
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Ồi kết, kết...kết chứ bác Dzi nhở=D>
    Hay anh em ra quán La tinh chỗ bãi An Dương - bạn thằng ngủ ngày nhở
  8. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Bác rất cố gắng tỉnh tỉnh say say, nhưng cũng chả làm được gì cho xã hội này...Tự cứu mình trước đi bác. ;))
  9. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy viết theo điệu thừa Xã mà thiếu Luận! Cố gắng Hùng Dzũng Sang Trọng cơ mà là hậu (và thiếu) Minh Triết nên Sến và lập lòe Nến cũ dẫn đến không (Hoặc Chưa) cháy bùng lên được! Và anh ấy cũng thích điều đó!
    Nếu là ngoài Kiến trúc, về các vấn đề xã hội: Bàn về Viết thôi! Còn đừng bàn về Làm! Con đường xa nhất ở xứ An Nam này là từ Hàm đến Tay!
  10. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Thằng Dớt em anh mắc bệnh show hàng và dài dòng nên trình bày nội dung rất đơn giản một cách rất cá tính, khác biệt, tóm lại là nó đói quá phải đi tha hương cầu thực bên Lào, gọi văn vẻ là đi bộ đội tình nguyện, nôm na là xuất khẩu lao động, tết không có tiền về nên nhớ bà già ở quê. Anh cũng thông cảm cho chú, chịu khó cày rồi ăn tết té nước với các bộ tộc Lào anh em vậy.

Chia sẻ trang này