1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác tư vấn giúp em ca này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangminh91, 09/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangminh91

    hoangminh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Nói thật là em và gái rất ít khi nhắn tin,liên lạc và thường thì khi nt thì gái sẽ rep lại cho em ngay. Thỉnh thoảng e có gọi điện nc.Gọi là gái nghe liền. Bọn e tâm sự rất lâu.Tất nhiên có lần, sau 1 buổi ăn chơi, em có nt quan tâm gái nhưng gái chả thèm nhắn lại.Cách hơn 1 tháng rồi.Đó là lúc e gặp lại gái sau tầm 6 tháng ko đi chơi cùng nhau. Em cũng kệ.Còn bỏ bom thì chưa bao giờ. Vì bọn em cũng có nhiều việc, do đk nên phải xa nhau khá lâu, thỉnh thoảng mới gặp nhau trong những buổi đi chơi của cả lũ bạn bè.
    Còn em nghĩ bác bảo là gái chán thì chưa chắc. Vì 2 bên chưa bao giờ chính thức gọi là yêu nhau, chưa bao giờ tỏ tình, chỉ đơn giản là khi đi chơi cùng nhóm, hồi trước e và gái thích nhau thì ko nói gì cả, thỉnh thoảng tiện là cứ vồ vập vào nhau thôi, chỉ những hành động bột phát của những người yêu nhau. Sau đó thì nhiều lí do, lại lụi đi :-w. Mà cũng lâu rồi, vài năm rồi :-". Lần gần nhất em ôm eo gái là cách đây 6 tháng, gái ko kháng cự gì hết [r23)]. Sau đó về nhà gái cũng nt quan tâm em.
    Thế nên giờ e đang quyết vụ này cho ra ngô ra khoai, vì bọn e cũng trưởng thành hơn rồi, ko còn khờ khạo như trước.
    Nhưng e nghĩ có lẽ hôm qua e nt hơi nhiều nên đâm ra gái chán thôi chứ cũng ko vấn đề gì. E sẽ ngừng ngay nt, gọi điện lại [r23)]
  2. asd123

    asd123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng đỏ có thể xảy ra 2 case :
    1/ Trong những lần ái ân ấy biết đâu chính gái sẽ là người hỏi thẳng vào vấn đề để có một mối quan hệ danh chính ngôn thuận với bạn và từ đó sẽ có sẽ có nhiều cuộc mây mưa thoải mái hơn do đã loại bỏ đc rào cản tâm lý

    2/Biết đâu 1 ngày đẹp trời nào đó,gái nghĩ vu vơ rằng "mình đã quá dễ dãi bản thân,thả lỏng lý trí....Cứ thế này mà không đi đến đâu thì người thiệt thòi cũng chỉ là mình"

    Tuy nhiên đây chỉ suy đoán cá nhân của mình,có gì sai bạn đừng trách :D

Chia sẻ trang này