1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắp ba nén hương thỉnh các bô lão vào phán hộ em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi old_movie, 09/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chuyện chú làm anh nhớ nụ hôn đầu tiên và cái ôm đâu tiên.
    20-10 đưa em đi trên xe đạp. Đạp từ bờ hồ qua hàng bông rồi qua hoàng diệu. Ngồi lại chỗ đối diện Bắc Sơn. Rồi mình rút bông hoa hồng giấu sau lưng áo ra tặng em (đi xe cuốc, tình cảm ko) em tròn mắt lên hỏi hoa đâu ra vì rõ ràng mình ko cầm hoa (T_T hoa hồng đầy gai giấu lưng áo, máu toe toét T_T)
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hôn được là coi như chú có một cú lội ngược dòng rồi nhé, coi như chú đang tạm dẫn trước 1-0 trước đối thủ. Một tình yêu đẹp và nên thơ. Nếu con nhện của chú là con nhện buồn, thì anh đoán nó tặng chú cái câu
    "Buồn trông con nhện giăng tơ,
    Nhện ơi, nhện hỡi nhện chờ mối ai."
    Còn con nhện có cái mặt cười thì anh đồ là nó muốn rủ chú đi xem Spiderman. [:D]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nếu con nhện đó mà chả thấy mặt mũi đâu, hay không xác định được nó vui hay buồn, thì em Kensaii đoán ý nó là gì?:P( mình chơi trò đoán đê).
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chắc là ý này thôi [r24)]. Nhện chiên bơ [r23)]

    [​IMG]
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Híc, kinh quá đi.:((
    Chị cũng ý gần giống em. Nhưng mà nó vẫn sống nhăn. Chứ chiên bơ thì chết xừ nó rồi.:))
    @NBT cái gì bắt đầu từ đâu???
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Em đoán bức tranh con nhền nhện là biểu tượng của "Định mệnh", đúng ko nhỉ :-??
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nhện với lưới thì sao lại liên quan đến " định mệnh" nhỉ?Bác chả thấy nó nói lên điều đó. Từ đâu mà em có ý tưởng này???:))
  8. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Như em đã từng nói, cáo tuy có những lúc làm chuyện khó tưởng tượng được, nhưng là người khi đã quyết định gì, thì không hối hận. Giờ em làm gì có đối thủ nào?
    Khung gốm có cái lưới nhện bằng gốm, con nhện bám trên lưới, không phải chính giữa, nhìn như mình đang nhìn thấy lưới và nhện, nên em không thấy mặt nó đâu. Theo như ý hiểu của em, cáo...chính là con nhện đó.:-ss
    Em với cáo vẫn gặp nhau thường xuyên, cáo cũng đang có chuyện buồn. Một anh thích cáo, cùng diễn đàn bọn em hay vào, sau khi biết cáo chính thức yêu em thì im lặng, có vẻ như giận cáo, cáo nói gì cũng lờ đi, trong khi trước kia rất tốt. Và cáo thấy điều đó không thể chấp nhận được.
    Hôm vừa rồi cáo nói với em vừa gọi điện hỏi thăm Đ. " Đ bảo mọi thứ vẫn bình thường, Đ nói là rất ổn. Nhưng em nghe và biết là không ổn. Bây giờ em làm gì? "
    Cáo có vẻ không bao giờ chịu chấm dứt hoàn toàn với quá khứ. Giờ em nên khuyên cáo gì đây?
  9. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Hôm vừa rồi cáo nói với em vừa gọi điện hỏi thăm Đ. " Đ bảo mọi thứ vẫn bình thường, Đ nói là rất ổn. Nhưng em nghe và biết là không ổn. Bây giờ em làm gì? " , chú cho gái lời khuyên ntn: "Em hỏi thăm Đ ngày uống sữa mấy lần, đi vệ sinh có bốc mùi ko, ngày xuất ....mấy lần,vv... là em biết Đ có ổn hay ko". Ý là cho gái thấy muôn biết Đ nó ntn tự đi hỏi nó, anh đâu phải bố nó đâu. Chú đúng là đầu óc bã đậu. Được các tiền bối tư vấn mà ko thấy ngộ ra. Trong đầu lúc nào cũng gái, gái và gái.
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    Không dám nói gì với nhóc này. Trình độ Trảm phong cao, nhưng mà não bằng hạt nho, Chữ vô học to miễn bình luận. Nói người khác óc bã đậu :)) hiểu được bằng ai mà dám nói? Ngon làm quả lội ngược dòng như chủ thớt xem sao? trong vụ đi Gặp 10 thằng thì 9 thằng bảo đi mang nhục, kết quả ntn? Thời buổi Thạch Sanh ít hèn nhát như Lý Thông nhiều... Thằng nào ở trên mở mồm bảo chủ thớt đi gặp là mang nhục thì nhìn kết quả đừng nên nói thêm câu nào. Phần thưởng cho người dũng cảm, ko cho mấy kẻ ngồi không hưởng thái bình=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này