1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuân này đi Laos

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi saobang822004, 10/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tớ dự định đi Lào lâu rồi. Nên nhân dịp tết năm nay nghỉ dài nên quyết định làm chuyến đi Lào.

    Chương trình của tớ như thế này:

    Description
    Chương trình đi Lào dịp Tết cổ truyền 2012 từ ngày 24/1/2012 -29/1/2012

    Đề nghị các bạn đăng ký: gọi điện cho Thu (sđt: 0904968862) trước ngày 10/1/2012 và đặt trước 1M VNĐ nhé.

    Hà Nội – Vientiane – Vang Vieng – Luang Prabang – Xieng Khouang – Hà Nội
    Ngày 0 (ngày 24/1 tức mùng 2 tết): Xuất phát từ Hà Nội
    - 17.30: Có mặt tại 3A Nguyễn Gia Thiều
    - 18.30: Xe xuất phát đi Vientiane, khoảng 4h chiều hôm sau có mặt tại Vientiane
    - Giá vé: 470k/ 1 lượt, liên hệ Ms Hải: 090 323 8548, VP: 04 3942 0554

    Tớ đã liên lạc với Ms. Hải, nếu số lượng >=10 người, xe có thể khởi hành từ chiều mùng 2 tết.

    Ngày 1 (ngày 25/1 tức mùng 3 tết):
    - Ăn trưa tại thị trấn Laksao, Ăn trưa dọc đường: 20.000 Kip/1người
    - Tiền đóng dấu qua cửa khẩu cả hai phía VN-Lào: 15.000 Kip/1người (10.000VND phía VN; 10.000Kip phía Lào)
    - 16h: có mặt tại Vientiane, thuê khách sạn, tranh thủ chơi và mua sắm, dạo phố
    - Check in Youth Inn (recommend), tắm rửa nhanh, tập trung đi bộ ra trung tâm, Khải hoàn môn, trên đường đi có thể ghé qua các chùa ven đường, Thatdam, *********** Mỹ (khi check in ks nhớ xin ngay bản đồ)
    - Chơi bời xong ở Khải hoàn môn thì đi tuk tuk hoặc đi bộ về phía bờ sông
    - Ăn tối (đồ nướng & bia Lào) bên bờ sông Mekong, đi bar…
    Các điểm tham quan ở Vientiane:
    1/ Tượng đài chiến thắng Patouxay - Khải Hoàn Môn của thủ đô Vientaine
    2/ That Luang Stupa (cách Patouxay 2km) - biểu tượng của Phật giáo Tiểu thừa Lào, biểu tượng linh thiêng được in trên đồng tiền KIP của Lào
    3/ Các chùa: Wat Sisaket - nơi lưu giữ hàng vạn bức tượng Phật lớn nhỏ khác nhau, Wat Ho Prakeo - một ngôi đền cổ kính nhất thủ đô với bộ sưu tập các bức tượng Phật quý.
    4/ Vườn Phật (nằm ngay bên bờ Mekong)

    Ngày 2 (ngày 26/1 tức mùng 4 tết): Vientian Vang Vieng Luang Prabang
    Mình sẽ không dừng ở Vien nhiều để dành thời gian cho những địa điểm khác. Theo nhiều người recommend thì Vien không có gì thú vị ngoài Buddha Park cách Vien 25 km về phía Nam nên cũng sẽ bỏ qua điểm này (theo mình nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội quay lại Vien khá nhiều ;))
    Sáng chúng ta chơi quanh Vien, có thể dậy sớm ra khải hoàn môn. Khoảng 8h30 ra bến Talat Sao bắt xe bus đi Vang Vieng. Hàng ngày có 6 chuyến đi Vang Vieng. Từ Vien đi Vang Vieng mất 4 tiếng.

    Chú ý: Khi đặt vé đi Vang Vieng, sẽ đặt vé đi Luang Prabang vì từ Vang Vieng không có bến xe đi Luang Prabang, xe chỉ chạy qua và dừng lại ở Vang Vieng.
    Khoảng 1 giờ tới Vang Vieng, đặt một phòng nửa ngày (chủ yếu để gửi đồ), sau đó ra đặt tour kayak trên sông Nam Soong. Tùy tâm mọi người có thể chọn các hình thức ngoạn mục hơn như nhảy từ trên vác đá suống sông, bơi lội v.v… Mọi người chú ý mang theo đồ có thể bơi (ít) lội (nhiều).
    Tối ăn tối ở Vang Vieng, 9h tối bắt xe đi Luang Prabang. Tối ngủ trên xe.

    Ngày 3 (ngày 27/1 tức mùng 5 tết): Vang Vieng Luang Prabang
    Lựa chọn 1: Khoảng 4h sáng xe tới Luang Prabang. Chúng ta có thể đợi đoàn sư khất thực trên phố.
    • Thăm bản Phanom, bản Xieng men bên kia sông Mekong.
    • Khu bảo tồn voi
    • Chiều lên đỉnh Wat Tham Phousi ngắm hoàng hôn trên sông Mekong và toàn cảnh Luang Prabang.
    • Tối chơi quang Luang, có thể thuê xe đạp đạp quanh Luang nếu người cho thuê không hạn chế cân nặng.
    Lựa chọn 2: Mua trước vé đi Luang Prabang, hoặc nếu nhóm 6 người trở lên có thể thuê xe chạy tới Xieng Khoảng.
    - Chơi thác Tat KuangSi
    - Đi thuyền thăm động Pak Ou
    Tối lại nhậu ở Luang Prabang.
    Trong trường hợp mua được vé đi Xieng Khuang vào đêm là tốt nhất. Chúng ta sẽ có thêm thời gian chơi ở Xieng Khuang.

    Ngày 4 (ngày 28/1 tức mùng 5 Tết): Luang Prabang Xieng Khouang
    Sáng 8h lên xe bus đi Xieng Khoảng. Từ Luang tới Xieng Khoảng mất 7h đi xe do đường đèo núi, khoảng 3h chiều sẽ tới Xieng Khoang.
    Ngày hôm sau 29/01 là thứ 3 có vé đi Vinh, khi tới Xieng Khoang sẽ mua vé về Vinh luôn.
    • Lên thăm cánh đồng Chum
    • Thác nước
    • Bản Ang

    Ngày 5 (ngày 29/1 tức mùng 6 Tết): Xieng Khouang Vinh Hà Nội:
    Sáng 6h lên xe về Vinh, khoảng 5h chiều sẽ tới Vinh sẽ qua biển Diễn Châu chơi một chút. Tối lên xe về Hà Nội khoảng 11-12h. Ăn bát phở rồi hẹn offline.

    Lịch trình ngày thứ 4 và ngày thứ 5 sẽ có thay đổi tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh. Nếu đông người (>=6 người) mình có thể thuê xe từ Luang Prabang. Như thế sẽ chủ động hơn về thời gian.
    Chi phí áng chừng: 6M/1 người

    Các bạn liên hệ với tớ theo sđt: 0904968862 hoặc YM: mthuvtb42 trước ngày 17/1/2012 để đặt chỗ.
    Mọi người xem thêm thông tin: https://www.facebook.com/events/262953307102524/
  2. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cũng thích lắm mà dạo này ko có nổi đồng nào trong túi :(
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Lịch trình của bạn quá căng và vất vả, dám khẳng định bạn không thể thực hiện được đúng lịch trình các điểm đưa ra.
    Cách đây 4 năm bọn tớ đi là có xe đi từ Vang Vieng lên Luang đấy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lịch trình của bạn quá căng và vất vả, dám khẳng định bạn không thể thực hiện được đúng lịch trình các điểm đưa ra.
    Cách đây 4 năm bọn tớ đi là có xe đi từ Vang Vieng lên Luang đấy.
  4. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý, 5 ngày là hơi ít. Tớ sẽ trao đổi thêm khi ọp.

    Cảm ơn bạn
  5. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    lịch trình này căng quá
    nên rút bớt or bỏ qua 1 số điểm c ah :)
  6. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Lịch off : 8h tối thứ 7 tuần này (14/1/2012) tại Cafe Muse 289 Kim Mã.

    Mời các bạn quan tâm đến chuyến đi đến đúng giờ. Xin cảm ơn.
  7. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Nếu các bạn ít thời gian quá thì nên bỏ qua Vang Viêng và Xiêng Khoảng. Từ Luông Prabang có xe về thẳng Hà Nội (bến Nước Ngầm) đỡ mất công đứng chầu chực ở ngã 3 Diễn Châu đê bắt xe về HN. Như vậy làm gì có thời gian mà ngắm biển Diễn Châu nhất là đã 5 giờ chiều. Mà xe Tết về rất đông, khó mà có thể bắt ngang đường.

    Thời gian ở Luông phải ít nhất 2 ngày. Sáng đến nơi, tìm nhà trọ nghỉ ngơi một chút ra văn phòng du lịch mua tour đi thác Quang Si. Chiều về lên núi Phu Sỉ, đi chợ đêm, ăn lẩu nướng. Hôm sau đi động Pac U (tôi nghĩ là không nên đi vì không đẹp bằng mấy cái động ở vịnh Hạ Long mình). Chú ý ra bến mua vé về HN. Còn nếu muốn đi Xiêng Khoảng thì có thể nhờ văn phòng du lịch mua hộ (VP này nằm ở chân núi Phu Sỉ gần bảo tàng hoàng cung, trả thêm 5000 kíp). Còn nếu về thẳng HN thì có thể liên hệ với lái xe trả bằng tiền Việt.

    Mỗi ngày có 1 chuyến xe về Xiêng Khoảng lúc 8h 30 sáng đến XK khoảng 4-5h chiều tìm đc nhà trọ là tối mịt. Như vậy các bạn muốn đi Cánh đồng chum thì phải sáng hôm sau và phải ngủ lại 1 đêm nữa ở XK hoặc liên hệ xe từ Luông về qua XK lúc 2h sáng họ đón.

    Số ĐT nhà xe HN-Luông (Việt) 0913 393 211 (Lào) 020 97393 211
    Cái nữa: (Việt) 0912 333 919 - 0912515 790 (Lào) 020 9711 2233 - 020 9611 2233

    Nhưng tôi khuyên các bạn nên đi theo chiều ngược lại HN - Xiêng Khoảng - Luông - Viêng Chăn - HN. Đi bằng xe HN- Luông từ Bến nước ngầm (500K) đến Phôn Xa Vẳn 2h chiều hôm sau, có thể tranh thủ thuê tuk tuk đi CDC và sáng hôm sau ra bến mua vé đi Luông chuyến 8h đỡ mất một ngày nằm lại XK. ĐT phòng vé tại BN nước ngầm0973 287 587

    Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ.
  8. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Tết năm 2008 nhóm bọn tôi đi Lào mất 10 ngày, ăn tiêu dè xẻn hết 1 triệu rưỡi kíp Lào (chưa kể tiền Việt). Tỷ giá hiện nay khoảng 2,6. Như vậy các bạn sẽ phải chi khoảng 5 triệu tiền Việt.
  9. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xe ô tô từ Xiêng Khoảng - Vinh khá rắc rối nhé. Bọn mình vừa đi cách đây 4 tháng. Từ bến xe Xiêng khoảng chỉ có duy nhất 1 chuyến/ngày (xen kẽ 1 ngày xe việt, 1 ngày xe Lào). Hôm bọn mình về (là chủ nhật ) là lịch trình xe Việt chạy nhưng không có xe Việt mà chỉ có xe của Lào chạy về Vinh. Họ kêu xe của Việt hỏng đang phải sửa. Nhưng mà có 1 cậu đi cùng chuyến với bọn mình bảo cậu ý phải đợi mất mấy ngày ở Xiêng khoảng để đi xe việt mà không được nên hôm đó cậu ấy vẫn phải về cùng bọn mình trên xe của Lào (theo như cậu ý nói thì do ít khách nên xe Việt không chạy, không biết có đúng không)

    Các bạn Lào thì không được tốt cho lắm. Bọn mình vào bến mua vé, leo lên xe tưởng cứ thế là thẳng 1 mạch về Vinh. Không ngờ đi được khoảng 5km, bạn phụ xe bảo số khách trên xe không đủ chi phí cho xe đi Vinh, đề nghị thu thêm mỗi người là 30k kip (trên xe lúc này cũng gần kín chỗ). Bọn mình phản đối vì đã mua đủ vé ở bến, đòi quay lai bến xem bến xe nói gì, các bạn ý quay lại ngay. Hóa ra lái xe và bán vé cùng 1 phe. Rốt cuộc bọn mình vẫn phải trả thêm 30k kip để khỏi mất thời gian đợi. Cú lắm nhưng chẳng bít làm thế nào, đợi ngày hôm sau còn chết hơn. Mặc dù lái xe thu thêm như thế nhưng dọc đường vẫn bắt khách và nhận hàng như thường, đến tận 8h30 tối mới tới Vinh. Lại đợi đến 10h đêm mới bắt được xe giường nằm từ Luang về Hà Nội (Lại cú 1 cái là xe giường nằm này xuất phát từ Luang qua Xiêng Khoảng qua Vình về Hà Nội, nó đến đi sau xe khách bọn mình đi có vài tiếng, híc híc nếu biết có xe đó thì đợi có phải ngon lành không, không phải chuyển xe mà cũng không bực mình vì bị ép giá)

    Bọn mình đi 9 ngày mới đi đủ Vang Viêng và Xiêng Khoảng, nếu các bạn không có thời gian thì tốt hơn hết bỏ Xiêng Khoảng đi. Đi lại xe cộ cũng khó khăn mà không có xe cái là nằm lại đó 1 hôm luôn.
  10. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ qua off ké nhé

Chia sẻ trang này