1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu phát hiện ra bạn gái bị vô sinh các bác giai sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Moscovitz, 10/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Anx cũng có nhu cầu "không ai chê trách, phỉ báng mình là X/Y/Z" gì đó à? [:P]
    Có những việc có thể người ta không những chê trách mình mà còn có thể chê trách cả cha mẹ mình nhưng Anx vẫn cho là cũng không sao/ "ổn" /okay mà chẳng hạn như việc gọi chị là em xưng anh đó.
  2. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng không lập gia đình và sinh con cũng không phải là hiếm, đặc biệt là với những người có chút quan tâm đến Phật giáo...
    Nhưng cái tư tưởng đó mới là ích kỷ, hay sinh con ra là một điều ích kỷ?
    Em còn trẻ, không dám bàn luận nhiều về chuyện này, nhưng chẳng lẽ các bác không nghĩ đến bố mẹ m sẽ hạnh phúc như thế nào khi có những đứa cháu, ngay cả chính các bác sẽ có những cảm xúc ruột thịt mà chính các bác sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được? Hay các bác cho rằng m không có khả năng đảm bảo cho con m một cuộc sống tử tế và được dạy dỗ đúng cách?
    Chả lẽ trong suốt những năm sống trên đời không có lúc nào các bác thầm cảm ơn cha mẹ đã sinh ra mình, cảm ơn cuộc đời đã cho m những người bạn tốt, những người yêu thương m... không có lúc nào nhìn cuộc đời tươi đẹp này mà các bác cảm thấy xúc động hay sao?
    Các bác đọc nhiều, biết nhiều, cảm thấy có thể sống trên đời mà không cần có những đứa con của m. Nhưng những lúc cô đơn, ốm đau, tuổi già kéo đến... em không nghĩ là các bác sẽ không cảm thấy m đã bỏ lỡ một điều gì đó...
  3. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Những người nói vẫn sẵn sàng tiến đến hôn nhân dù nửa kia không có khả năng sinh sản, chắc đến 99% là những người chưa từng làm cha/ làm mẹ :)

    Cuộc sống này tuyệt vời nhất, có ý nghĩa nhất là những đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau. Mình không tranh luận với các ý kiến trên này, đây chỉ là trải nghiệm của vợ chồng mình.
  4. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Là sao?
  5. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    :(
  6. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Này thì bạn gái vô sinh này: http://vtc.vn/394-317535/phong-su-kham-pha/ngay-thu-do-co-ngoi-lang-da-the.htm

    "Nhiều chị em đẻ mãi vẫn chỉ ra “vịt giời”, thì một là cưới thêm vợ cho chồng, hai là nhắm mắt làm ngơ cho chồng đi kiếm vợ bé. Hầu hết chị em đều làm ngơ cho vợ đi kiếm vợ hai, vợ ba, nhưng cũng không ít bà công khai vác lễ đi rước vợ về cho chồng. Có bà sống chung với vợ bé của chồng cứ hòa thuận như chị em, có bà không sống chung, nhưng cũng coi con riêng của chồng và vợ bé như con mình, nuôi dưỡng chăm sóc đầy đủ.

    Mà các ông chồng ở Vân Côn không chỉ lấy vợ bé để kiếm con trai, mà nếp tẻ đủ đầy rồi vẫn cứ lập “văn phòng đại diện”. Có ông thay vợ như thay áo, có ông “mía ngọt đánh cả cụm”, tức là lấy chị rồi, thấy em vợ “ngon”, lại “bứng” về nốt. Lạ nhất ở chỗ, ông chồng lấy em làm vợ, mà chị em ruột lại chẳng xích mích gì nhau, thậm chí coi con riêng cũng như con chung, là con tất.

    Những câu chuyện về hôn nhân đa thê ở làng Vân Côn khiến tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác."
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, tôi may mắn có được cha mẹ không chấp nhất những đứa thối mồm, thối cả lòng mề. Đấy, thì cứ xem trên mạng cũng thấy. Một đứa người dưng mà còn trù ếm được cha mẹ mình, nếu cứ mỗi lần thấy 1 đứa như thế mà lại xách dao đòi chém nó...trên mạng hay tức tối mà hộc máu ra mà chết thì e là tôi lẫn cha mẹ tôi đều là giống ngu. Rất may là chúng tôi không thừa thời gian suy nghĩ về những kẻ rỗi hơi đi buôn chuyện rồi chê trách này nọ. Chúng nó rảnh thì cứ sống thế, chúng tôi không cấm.
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    @ntt0180 : quan điểm của mình con nào cũng tốt. Có con gái thì sau này thả sức trang điểm và cho nó ăn mặc theo gout của mình, hướng dẫn nó nấu ăn, đi mua sắm cùng nó... Nếu lấy chồng mà chỉ có con gái, chồng lại là người quá đặt nặng vấn đề phải sinh con trai rồi lén lút cặp kè để có 1 cậu con zai thì chắc mình sẽ giải phóng cho chồng luôn. Trong chuyện tình cảm mình ích kỉ lắm, cũng ko cao thượng đến độ có thể đội lễ đi hỏi vợ cho chồng, và sống chung hoà thuận với cô vợ bé của chồng. Mình ko có làm được, yêu và thương chồng đến mấy cũng chịu thôi
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Trời! Có ai nói ai đâu nhỉ? Đó chỉ là đưa link một bài báo thôi mà!
    Thấy vậy thì nói vậy, tôi có cổ súy cho cái chi đâu?
    Mà nhà báo đó lại không thử điều tra xem trong bài báo đó có bao nhiêu cô vợ... chung chồng?
    Pháp luật người ta có thể lách được, nên mâu thuẫn chủ yếu nằm ở hai từ: đạo đức và tình cảm.
    Người ta thỏa hiệp với chúng, thỏa hiệp với nhau...

    Hạnh phúc của mỗi người là do họ quan niệm. Càng nhiều nguyên tắc thì "con cá" sống trong cái bể càng hẹp.
    Có người thấy cuộc sống của mình khá thoải mái, người khác nhìn vào lại coi đó là một cực hình.
    Chả ai sai cả!
  10. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này