1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Henry thăng hoa ngày trở lại Arsenal...:)

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi _070738750_, 11/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Một pha chạy chỗ thông minh, kết thúc bằng cú sửa lòng hoàn hảo, tượng đài sống của Arsenal đã đánh dấu ngày trở lại bằng bàn thắng mang đúng thương hiệu Thierry Henry.

    Gần 5 năm sau ngày chia tay The Gunners, Henry quay trở lại Emirates với bản hợp đồng cho mượn 2 tháng từ New York Red Bull. Và cũng chỉ mất đúng 10 phút trên sân, "Titi" đã tạo nên khoảnh khắc diệu kỳ.
    Nhận đường chọc khe chính xác của Alex Song, Henry bứt tốc độ tiến vào vòng cấm rồi sửa lòng gọn ghẽ, hạ gục thủ thành Lonergan. Điều đáng quý, đó là bàn khai thông bế tắc, khi trận đấu gần về cuối, đem lại chiến thắng tối thiểu cho Arsenal trước Leeds United.

    [​IMG]
    Thierry Henry ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal đi tiếp

    Thật khó diễn tả niềm vui sướng của Henry. Anh chạy như điên, ăn mừng và lao đến ôm trầm Arsene Wenger - người thầy đã tạo nên tên tuổi và tiếng tăm Thierry Henry.
    Cách tiền đạo người Pháp bày tỏ cảm xúc cúng chứng minh, anh quay về Emirates không chỉ để nhận lương và trui rèn thể lực. Ở tuổi 34, không còn sự nhanh nhẹn, nhưng với kho kinh nghiệm được tích lũy lâu năm, Henry có thể trở thành tấm gương cho đám trẻ nhà Wenger noi theo.
    Không sai nếu ai đó nói rằng: "Đêm 9/1, Henry là cứu tinh của Arsenal". Quả đúng vậy, trước thời điểm Titi vào sân thay người (phút 68), các Pháo thủ đã chơi rất bế tắc trước một Leeds quả cảm.
    [​IMG]
    Niềm vui của thầy trò HLV Wenger

    Chamakh, Arshavin hay Chamberlain thay nhau bắn phá, nhưng bóng không một lần tìm đến mành lưới đối phương. Chỉ đến khi Henry góp mặt, mọi chuyện mới đổi khác và tấm vé vào vòng 4 FA Cup chính thức được trao cho Arsenal.
    Cho phép Robin van Persie được nghỉ ngơi, Wenger tin dùng Chamakh & Arshavin trên hàng công. Và chỉ 3 phút sau tiếng còi khai cuộc, bộ đôi này đã phối hợp ăn ý với nhau. Tiếc rằng cú cứa lòng sát vòng cấm của cầu thủ người Nga lại vọt xà ngang.
    Quãng thời gian tiếp theo, The Gunners tiếp tục duy trì sức ép và đẩy đối phương vào thế phải phòng ngự. Sau pha đánh đầu đi chệch khung gỗ của Squillaci, Ramsey đột phá ngẫu hứng nhưng rồi kết thúc không thành công.
    Phút 25, Leeds đưa ra lời đáp trả. Từ tình huống lộn xộn trước khung thành Arsenal, Becchio quăng chân dứt điểm nhanh. Nhưng bóng một lần nữa lại bay hơi cao so với xà ngang.
    Cuối hiệp một, các Pháo thủ thực sự bế tắc khi chỉ có thể ban chuyền ở giữa sân mà không làm cách nào xâm nhập được vòng cấm Leeds. Đã thế, Arsenal còn gặp tổn thất nhân sự khi Coquelin chấn thương phải rời sân, nhường chỗ cho Yennaris.
    Sang hiệp hai, đội chủ nhà đẩy nhanh tốc độ hòng tìm bàn mở tỉ số. Mikel Arteta phung phí cơ hội ngon ăn, với cú sút có lực quá nhẹ ở tư thế thuận lợi. Arshavin cũng thực hiện đường căng ngang khó chịu, nhưng không đồng đội nào kịp lao vào tiếp ứng.
    [​IMG]
    Arsenal chơi lấn át hoàn toàn đối thủ

    Đến lúc này, giáo sư người Pháp quyết định tung Henry vào sân thay Chamakh. Và chỉ cần hơn chục phút làm nóng, Titi khiến cả 4 góc khán đài Emirates như vỡ tung với bàn thắng cực kỳ đẳng cấp.
    Phút 78, nhận đường chuyền tinh tế của Alex Song, Henry dấn thêm vài nhịp vào vòng cấm rồi đánh bại Lonergan trong pha đối mặt.
    Bị dẫn bàn, Leeds mới cuống cuồng lao lên tìm bàn gỡ. Phút cuối cùng, tiền đạo vào thay người - Mikael Forsell có cơ hội vàng gỡ hòa. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh đã không qua được đôi bàn tay nhựa Szczesny.
    1-0 nghiêng về Arsenal và Henry đã có ngày trở lại đầy mỹ mãn. Hẳn fan The Gunners đang rất kì vọng, "Titi" sẽ tiếp tục mang lại thêm nhiều khoảnh khắc kỳ diệu, trong 2 tháng khoác áo đội bóng thân yêu.
    Đội hình ra sân:
    Arsenal: Szczesny, Koscielny, Miquel, Squillaci, Coquelin (Yennaris 33), Arteta, Song, Ramsey, Oxlade-Chamberlain (Walcott 68), Chamakh (Henry 68), Arshavin.
    Leeds: Lonergan, Thompson, Lees, O'Dea, White, Townsend, Pugh, Nunez (Forssell 81), Clayton, Becchio (McCormack 74), Vayrynen (Brown 60).
    Bàn thắng: Henry 78'

    Theo Vietnamnet
  2. HiepKhachCoDon

    HiepKhachCoDon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Yeah ! Anh ay luon lam tot
  3. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hiz!Một cây làm chẳng nên non.
    Thăng trầm lắm Ars ...ơi!
  4. vemaybay2010

    vemaybay2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ Ars mới thấy lại được thời kỳ hoàng kim của mình đây nhỉ.

Chia sẻ trang này