1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này sáng không các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Susuni, 11/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Susuni

    Susuni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vật vờ lượn lờ diễn đàn TTVN cũng đã lâu, nhưng chỉ toàn lót dép ngồi hóng lời hay ý đẹp của các cao nhân, nay thằng e lỡ bước sa chân vào cái ổ gà tình cảm, liền mượn nick thằng đồng nghiệp (đăng ký lằng nhằng quá các bác) post bài kính mong các bậc cao nhân thông thạo thánh hiền, thủ khoa ngành Gái học nâng đỡ, sát cánh cùng thằng gà e ca này.

    E tia thấy cáo ngay giữa đám đông, trong một Hội nghị khách hàng ngành Dược. E kéo thằng bạn chọn một góc để có thể ngắm cáo thỏa thích mà không bị những cái nhìn bắt gặp, thế là suốt cả buổi được ngồi uống bia, ngắm gái, thật không còn gì bằng. Thằng bạn sau một hồi chìm đắm trong Ken cũng ngẩng mặt được dậy và phát hiện ra 2 cái đèn pha của e đang chiếu vào đâu, nó cười rồi nói cụt ngủn: "Kèo thơm đấy chú, lau nước dãi đi kìa". Rồi nó cầm ly bia tiến lại bàn cáo, chuyện trò inh ỏi, la hét ầm trời, một lát sau nó quay về bảo chóc đi tăng 2, anh sắp xếp rồi. Ra là nó có mấy ông anh làm trong ngành ngồi chung bàn cáo, không hiểu nó chém thế nào cả bàn hùa nhau thống nhất tăng 2, chắc cũng tê hết rồi, e cũng tê, tê bia và tê cả gái.

    Vào Karaoke e phấn chấn lại ngay, tuy không quen biết một ai nhưng nhờ thằng bạn chém gió như bão, e có điểm tựa thoải mái chuyện trò, nâng cốc, hô hào, thi thoảng nói vài câu pha trò, cũng không đến nỗi loãng lắm. Lúc này mới thấy cáo được chăm sóc tợn, luôn có 2 chú Nesta và Canavaro cặp trung vệ thép nước Ý theo kèm sát rạt, thi thoảng thêm 1 ông Gattuso lao về bọc lót, làm thằng e không biết phải tấn công bằng cách nào. Về phần cáo thấy phong thái rất tự nhiên thoải mái, ngồi sát 1 cô bạn, có vẻ thân. Cáo hát hay, giọng rất giản dị, có một bài e không nhớ tên nhưng ngồi nhắm mắt trong hơi men loạng choạng nghe rất phê. Phần e thì sau màn chào hỏi giới thiệu lại về vị trí, cạnh thằng bạn cùng với sọt bia, thi thoảng lại đứng dậy lân la tiến về phía cáo chạm cốc, mấy ông mãnh bia vào tê người nên gào thét như Trần Lập làm e không nói được gì chỉ mỉm cười, gật đầu, chạm cốc rồi rút quân về.

    Sau khi có độ sần nhất định em chơi luôn 2 bài tủ Nhật ký, Ngày đó ta yêu nhau. Không biết hay dở ra sao nhưng thấy vỗ tay rầm trời, mình là người mới, biết là vỗ tay xã giao hoặc an ủi nhưng vẫn thấy sướng. Liếc qua thấy cáo nhìn e cười, rồi cầm Micro, e hồi hộp chuẩn bị tinh thần nghe tiếp một lời khen xã giao nữa thì bỗng nghe như sét đánh ngang tai: "Nâng ly chúc mừng hết bài nào". Mọi người cười ồ, e cũng khà khà, chà cũng lém phết đây, được dịp e cũng hùa theo: "Vậy đoạn sau đừng dành hát với a nữa nhé, để a hát mọi người mới có dịp uống mừng sau khi hết bài chứ". Câu đối thoại đầu tiên giữa e và cáo :-??.

    Sau đó cả hội kéo nhau đi chơi Noel, cuối trận rồi mà mấy ông trung vệ kia thể lực vẫn còn tốt quá, mỗi ông mỗi bên làm e không xông pha đột phá được, vì dù gì mình cũng mới toanh. E huých thằng bạn một cái lúc này đang tê quá rồi, bảo nghiên cứu cho e cái số đt cáo, nó lè nhè bảo khó, trước nó xin một lần nhưng cáo không cho. Thế rồi lại lang thang chụp hình chụp ảnh, con đt ghẻ của e cũng chụp được cáo vài nhát, e tranh thủ lúc 2 ông trung vệ kia dạt biên liền lao lên ngay, khoe cáo xem vài hình chụp được, cáo khen đẹp thế, e bảo cáo lấy đt bắn bluetooth qua cho, tranh thủ lúc cáo lơ là xin số luôn thì cáo bảo thôi máy chậm lắm. Thế là e bảo cáo cho địa chỉ yahoo, cáo ngập ngừng rồi đọc, e ghi vào bộ nhớ rồi rút quân về, vừa kịp lúc 2 ông kia từ biên bó vào trung lộ.

    Về e nhắn tin Chúc mừng giáng sinh, hôm sau cáo cũng nhắn lại.
    Vài ngày sau lại Chúc mừng năm mới, lời lẽ hài hước, gần gũi hơn, Cáo cũng nhắn lại cũng với kiểu như thế.
    Một tối gặp cáo ol, e xông vào chat, nói chuyện rất tự nhiên, thoải mái.
    Sau 3 lần chat, lấy được số đt, thấy tình hình có vẻ khả quan, e quyết định xuất quân. Mím môi mím lợi nhắn cho cáo 1 tin: "Trời lạnh thế này, tự nhiên thèm kem quá, tối nay đ/c M đi ăn kem với tôi không". 20 phút sau có reply, hồi hộp cứ như dò xổ số "Cảm ơn đ/c T đã có lời mời, nhưng tối nay đ/c M phải đi học rồi, đ/c t thông cảm cho đ/c M nhé". Thằng e tiu ngỉu, nhưng cũng cố bình thản nhắn một tin: "Ko những thông cảm mà còn ủng hộ ấy chứ, việc học quan trọng hơn ăn kem. Vậy hẹn e dịp khác, tối nay a đi ăn kem một mình". Nhắn xong lòng buồn như chó cắn.

    Sau đó e lặn 2 ngày, tối qua chat với cáo, lại bị từ chối hẹn ăn kem lần 2, e sẽ post đoạn chat lên sau để các bác phân tích xem ca này của e sáng hay không.
  2. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    cũng dc , nhưng hơi sai lầm ở đoạn "Ko những thông cảm mà còn ủng hộ ấy chứ, việc học quan trọng hơn ăn kem" <= quá loằng ngoằng , ko cần thiết !

    "tối nay a đi ăn kem một mình" <= cái này thì chết hẳn. dại quá !

    mà chỉ có bài mời ăn kem thôi à =)) ăn cái khác đê =))

    cơ mà vẫn có cơ sáng , tuy nhiên thấy chủ thớt đang hưng phấn quá mức với mph này , hà tĩnh lại , đi chậm thôi !
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    ca này hay đấy. cho dù nó không bận cũng ko đi ăn kem với chú được. dễ quá không hay.
    anh bày cho chú cách " gài hàng" rủ gái đi chơi
    gái : anh ơi. e có ông chú sn 67 thì làm nhà hướng nào nhỉ.
    ta: cái này khó đấy. đãi anh chầu kem anh bảo cho ;))

    thường gái sẽ nói
    gái : hi. bao nhiêu cũng được, thứ 2 tuần sau nhé, thêm 1 suất cho người yêu anh nữa. (ý nghĩa: em mời anh ăn kem để cảm ơn thôi, đừng tưởng bở nhé)
    nhưng ta phải khôn, không nên nhận lời ngay -->mất giá
    ta: tuần tới anh bận lắm, hôm nào rảnh anh sẽ gọi sau.cho em nợ nhá. hướng tây nam là đẹp em ah.
    khoảng thứ 7 tuần sau hẹn nó là đẹp
    .:)>-
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thiếu mất đoạn trước, phải làm sao để gái nói được câu này.
    Hơn nữa chủ topic cũng kể rất chi tiết rồi. Nếu có tư vấn thì thử nghĩ cách hợp với hoàn cảnh của chủ topic chứ ko phải nêu kinh nghiệm cá nhân. ;)
  5. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    cái này là gái nó kết rồi , thầy phong thủy , bạn bè , bố mẹ nó ko hỏi , nó đi hỏi mình làm gie` ??
  6. Susuni

    Susuni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vâng, trươc tiên e xin cảm ơn các bác đã có lời nhắc nhở, chỉ bảo thằng gà e. E xin báo cáo thêm một số thông tin tình hình chiến sự để các cao thủ, trung thủ, hạ thủ bao quát tình hình mà dễ bề tư vấn.

    Sau khi moi được nick yahoo cáo rồi e về gửi hình rồi pm chúc Giáng Sinh, Năm mới các kiểu như đã báo cáo. Sau đó lần quần chưa biết phải làm thế nào, không lẽ cứ ngồi chờ đến các dịp Lễ Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc tế thiếu nhi ngồi pm chúc mừng, rồi cái ngày gái lên xe bông về nhà chồng nó sẽ đến, lúc đó tha hồ mà chúc, nghĩ đến đấy e giật cả mình, phải quyết liều một phen thôi. E pm cho cáo bảo tối lên mạng gặp có chuyện quan trọng cần nhờ, hẹn giờ giấc luôn. Tối e về bật máy lên thì thấy cáo pm "Tối nay e cũng định online, và cũng đang muốn làm việc thiện đây, dạo này nhiều tội lỗi quá". E phì cười, BUZZ 1 nhát xem sao thì thấy cáo trả lời, thì ra cáo chuyên ẩn nick. Về chuyện quan trọng cần nhờ thì thật ra e kiếm một cái cớ vớ vẩn từ thằng bạn trước đây làm cũng Bệnh viện với cáo, có một số việc về đặc tính cv cáo có thể giúp được, nhưng cáo thông báo là đã nghỉ làm BV đó hơn tháng nay rồi. E ngớ người, nhưng cũng hò reo trong bụng vì thoát khỏi cái của nợ kiếm cớ nói dối, sau màn trao đổi chuyên môn e dần đá sang lĩnh vực đời sống, cố gắng hỏi cáo những câu vui vui, chém túi bụi rồi tỏ vẻ quan tâm, hỏi cáo giờ làm ở đâu, cáo báo chuyển sang Báo Gia đình và Xã hội. E lại ngớ người, từ Y mà chuyển ngay sang phóng viên là nghĩa thế nào, không lẽ cáo phụ trách chuyên mục hỏi đáp về Sức khỏe. Một hồi sau mới biết là cáo đùa, cáo đang thất nghiệp, và đang học thêm, thằng e gà quá. Bị chọc quê, e cố gắng lấy lại phong độ nói rằng ai cũng có lúc phải làm phóng viên tờ báo ấy cả và chúc cáo không leo lên chức Tổng Biên Tập. Sau đấy nói chuyện rất vui vẻ và tự nhiên. Tuy nhiên cáo reply hơi chậm, kiểu giống như chat với 2,3 người cùng một lúc.

    Lần thứ 2 và 3 thì thoải mái hơn nhiều, và e cảm nhận một chút gì đó tình thân. E trêu chọc cáo, cáo cũng hưởng ứng với vẻ thích thú, chuyển sang tôi - đ/c rồi lại anh - em loạn xì ngầu, rồi moi được số đt. Lần chat thứ 2 này cáo reply nhanh hơn lần thứ nhất và lần thứ 3 tốc độ reply là ngay tắp lự. Có một đoạn e giả vờ khựng lại vài phút, để dò xem sự hứng thú của gái đến đâu, nghe gần hết bài Chỉ anh hiểu em của Khắc Việt thấy cáo không động tĩnh gì sốt ruột quá định nối liên lạc thì cáo BUZZ 1 nhát, hỏi "đ/c T công tác đâu rồi?". Khè khè, thằng e bắt sóng ngay và tiếp tục công cuộc tán phét.

    Sau lần ấy e phởn quá phát một tín hiệu xuất quân thì cáo từ chối chiến thư, đóng cửa thành im ỉm.
    E án binh bất động 2 ngày, tối qua trời lạnh buốt , con tim gào thét rên la e lọ mọ lên sân thượng giương cung bắn 1 mũi về phía thành nhà cáo: "Trời nóng quá đ/c M ơi, ước gì đang ở Đà Lạt và bơi trong dòng suối mát lạnh" dò la tình hình. 10 phút sau cáo bắn lại: "Tôi cũng thấy như vậy, trời quá nóng, đọc xong tn của đ/c mà tôi toát cả mồ hôi". Keke, lại trả lời cái kiểu ấy, e hùa theo 1 vài tin nữa rồi gửi thông điệp cần thiết "Tôi nay e không online à". Cáo reply :"Vậy đợi e tí, e định chuẩn bị đi ngủ".
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ron(22:31:46 10/01/12) : hiffice:office" /><FONT face=[/IMG]ron(22:32:01 10/01/12) : nóng toát mồ hôi e nhỉ
    phanm(22:32:03 10/01/12) : hi
    phanm(22:32:11 10/01/12) : bc đ/c T Đ/c M co mat
    ron(22:32:26 10/01/12) : tốt
    phanm(22:32:29 10/01/12) : thoi chac de e tam roi vao nc voi a wa
    phanm(22:32:34 10/01/12) : nong wa troi
    ron(22:32:44 10/01/12) : không nên
    ron22:32:54 10/01/12) : phải để ráo mồ hôi đã
    ron(22:33:06 10/01/12) : theo a e nên chờ 12h đêm rồi tắm
    phanm(22:33:08 10/01/12) : ah quen
    phanm(22:33:18 10/01/12) : thak đ/c T
    phanm(22:33:22 10/01/12) : hehe
    ron(22:33:32 10/01/12) : tối nay e đi học à
    phanm(22:34:17 10/01/12) : da ko a
    phanm(22:34:24 10/01/12) : e di choi voi ban e
    phanm(22:34:26 10/01/12) : hi
    ron(22:34:53 10/01/12) : siêng đấy chứ
    ron(22:35:07 10/01/12) : trời lạnh thế này
    ron(22:35:20 10/01/12) : phải nói là có tinh thần ăn chơi cao đấy
    phanm(22:35:21 10/01/12) : thi phai co gang thoi đc T ah
    phanm(22:35:37 10/01/12) : du muon hay ko thi cung phai di thoi
    phanm(22:36:00 10/01/12) : loi keu goi ma a
    phanm(22:36:15 10/01/12) : phai thuc hien va chap hanh nghiem chinh chu
    ron(22:36:47 10/01/12) : nếu đ/c M chấp hành luật ăn chơi như chấp hành pháp luật
    ron(22:37:03 10/01/12) : thì Nhà nước này sẽ tiến lên XHCN trong nay mai
    ron(22:37:20 10/01/12) : không lâu như bây giờ đâu
    ron(22:37:38 10/01/12) : mà a hơi ngạc nhiên chút xíu
    phanm(22:37:44 10/01/12) : sao vay a
    ron(22:38:10 10/01/12) : a cứ nghĩ là thường ngày e có thói quen thức khuya lắm
    ron(22:38:49 10/01/12) : chắc hẳn tối nay ăn chơi tiêu hao năng lượng dữ lắm đây nhỉ
    phanm(22:39:03 10/01/12) : hi
    phanm(22:39:11 10/01/12) : lam gi co
    phanm(22:39:20 10/01/12) : đc T cu noi oan cho đc M ko ah
    ron(22:39:49 10/01/12) : chứ làm thế nào mà mới h này ngủ rồi
    phanm(22:40:00 10/01/12) : hog co
    phanm22:40:04 10/01/12) : la the nay
    phanm(22:40:19 10/01/12) : de đc M giai thich cho đc T khoi thac mac
    phanm(22:40:41 10/01/12) : bt thi đc M thuc khuya nhung bu lai sang 9 h đc M moi day
    ron(22:40:44 10/01/12) : uhm, rành rọt rõ ràng xúc tích nhé
    phanm(22:41:28 10/01/12) : vi bay h la gan tet nen đc M sang phai day som de ra cho phu voi di buon ban
    phanm(22:41:36 10/01/12) : đc chua đc T
    ron(22:42:00 10/01/12) : tốt, tôi đã nắm được tinh thần của đ/c
    phanm(22:42:10 10/01/12) : hehe
    ron(22:42:16 10/01/12) : và thông cảm
    phanm(22:42:22 10/01/12) : đc hay hieu va thong cam cho đc M nhe
    phanm(22:42:24 10/01/12) : hehe
    ron(22:42:27 10/01/12) : tự nghiêm túc phê bình mình
    ron(22:42:43 10/01/12) : hẳn phải vậy rồi
    phanm(22:42:52 10/01/12) : hehe
    phanm(22:43:02 10/01/12) : noi ra so đc T cuoi
    phanm(22:43:13 10/01/12) : con gai gi ma ngu toi 9 .10h moi zay
    phanm(22:43:23 10/01/12) : nhung đc T phai hieu cho toi chu
    phanm(22:43:30 10/01/12) : vi thuc khuya xem phim ma
    phanm(22:43:34 10/01/12) : ly do chinh dang hog
    phanm(22:43:36 10/01/12) : hehe
    ron(22:44:06 10/01/12) : tôi hoàn toàn ủng hộ và tán thành cái lịch sinh hoạt bất thường của đ/c
    ron(22:44:16 10/01/12) : tuy nó có hơi trì trệ
    phanm(22:44:41 10/01/12) : ua toi cung nghe don la đc T cung la 1 trong nhung thanh vien song ve dem ma
    ron(22:44:45 10/01/12) : và gây bất bình cho những lực lượng phong kiến gia phong
    phanm(22:44:57 10/01/12) : sao lai phe binh đc M vay
    ron(22:45:30 10/01/12) : đề nghị đ/c M im lặng và nghe tôi phát biểu hết ý kiến
    ron(22:45:48 10/01/12) : Tôi hoàn toàn ủng hộ là vì sao
    ron(22:46:04 10/01/12) : là vì sự nghiệp điện ảnh Thế giới có tiếp tục phát triển hay không
    ron(22:46:13 10/01/12) : Nghệ thuật thứ 7 có tồn tại hay không
    ron(22:46:24 10/01/12) : là nhờ công đóng góp của đ/c và cả tôi nữa
    ron(22:46:44 10/01/12) : những kẻ sống về đêm và ngủ dậy muộn
    ron(22:46:49 10/01/12) : tôi xin hết ý kiến
    phanm(22:47:05 10/01/12) : hehe
    phanm(22:47:30 10/01/12) : ah bay h thi toi da hieu
    ron(22:47:30 10/01/12) : báo cáo đ/c là mỗi Chủ Nhật nào tôi cũng quất đến 9,10h
    ron(22:47:56 10/01/12) : măc cho điện thoại kêu réo inh ỏi, bạn bè gọi uống cf
    phanm(22:48:00 10/01/12) : cung ngang tai ngang suc voi toi do chu đc T
    ronn(22:48:22 10/01/12) : nhưng tôi không ngóc đầu dậy nổi vì tối qua 3,4h sáng tôi mới ngủ
    ronn(22:48:39 10/01/12) : đ/c M có thông cảm cho tôi không
    phanm(22:49:43 10/01/12) : hehe
    phanm(22:50:03 10/01/12) : dieu do thi duong nhien phai thong cam cho nguoi cung canh ngo roi
    ron(22:50:17 10/01/12) : nhiệt liệt bắt tay đ/c
    ron(22:50:34 10/01/12) : chúng ta chắc chắn là những đồng minh tốt, thấu hiểu nhau
    ron(22:50:48 10/01/12) : đó là điều tối quan trọng trong mọi tổ chức


    ron(22:55:36 10/01/12) : a thích cái không khí trước Tết
    ron(22:55:47 10/01/12) : nhà nhà tất bật
    ron(22:55:49 10/01/12) : rộn ràng
    ron(22:56:08 10/01/12) : nhưng vào Tết thì không thích nữa
    phanm(22:56:24 10/01/12) : e cung vay
    phanm(22:56:36 10/01/12) : e thich nhat la nhung ngay nay
    phanm(22:56:47 10/01/12) : dung la ron rang tat bat nhung ma vui
    ron(22:56:55 10/01/12) : uhm, nhưng không nên lạnh lẽo thế này
    ron(22:57:05 10/01/12) : nó lam cho con người ta phát buồn
    ron(22:57:16 10/01/12) : nhất là buồn...ngủ
    roon(22:57:23 10/01/12) : keke
    ron(22:57:35 10/01/12) : Thôi
    ron(22:57:39 10/01/12) : mai e phải dậy sớm
    ron(22:57:53 10/01/12) : vậy nên đi ngủ sớm đi
    phan(22:58:49 10/01/12) : hi
    phanm(22:58:58 10/01/12) : vay e ngu day
    phanm(22:59:00 10/01/12) : bb a
    ron(22:59:00 10/01/12) : không thất thoát hàng của mẹ lại đổ thừa a
    ron(22:59:03 10/01/12) : uhm
    ron(22:59:09 10/01/12) : tối mai e có đi học không
    ron(22:59:39 10/01/12) : a muốn mời M đi ăn kem
    phanm(23:00:05 10/01/12) : hi
    phanm(23:00:10 10/01/12) : lam gi co do thua a dc
    ron(23:00:20 10/01/12) : giua tiết trời nóng nực
    ron(23:00:39 10/01/12) : 2 1 2">3 21600 pixelWidth">3 21600 pixelHeight">6 1 2">7 21600 pixelWidth">8 21600 0">" type="#_x0000_t75">
    phanm(23:00:47 10/01/12) : hi
    phanm(23:01:15 10/01/12) : sao day ta,that tinh la đc M ko muon hen đc T
    phanm(23:01:21 10/01/12) : nhung ma that su la co viec
    phanm(23:01:27 10/01/12) : nha đc co chuyen
    phanm(23:01:29 10/01/12) : chap ma
    phanm(23:01:32 10/01/12) : tat nien
    phanm(23:01:35 10/01/12) : nha noi
    phanm(23:01:37 10/01/12) : ngoai
    phanm(23:01:39 10/01/12) : co ut
    phanm(23:01:41 10/01/12) : chi 3
    phanm(23:01:43 10/01/12) : chi 2
    phanm(23:01:45 10/01/12) : .............
    phanm(23:01:53 10/01/12) : noi chung la day dat het
    phanm(23:02:18 10/01/12) : đc T thong cam cho đc M di nhe
    ron(23:02:29 10/01/12) : lịch có vẻ kín nhỉ
    phanm(23:02:36 10/01/12) : bat dau tu ngay mai la nha e du thu chuyen het
    ron(23:02:48 10/01/12) : không những thông cảm mà còn ủng hộ ấy chứ
    ron(23:03:03 10/01/12) : họ hàng quan trọng hơn ăn kem mà
    phanm(23:03:10 10/01/12) : hi
    phanm(23:03:37 10/01/12) : thoi chac hen tiep đc T hom khac roi
    ron(23:03:43 10/01/12) : thôi đ/c M đi ngủ đi
    ron(23:04:01 10/01/12) : tất nhiên rồi, còn nhiều dịp mà
    ron(23:04:11 10/01/12) : kem thì không bao giờ hết được
    phanm(23:04:23 10/01/12) : hi
    phanm(23:04:32 10/01/12) : vay đc M ngu truoc day
    ron(23:04:38 10/01/12) : uh, bye
    ron(23:04:47 10/01/12) : chúc ngủ ngon nhé
    phanm(23:04:47 10/01/12) : ngay mai lai c viec nua roi
    phanmi(23:04:55 10/01/12) : vay bb đc T ha

    Đoạn chát giữa e và cáo đã có lược bỏ, giờ mới thấy pha đưa chiến thư gà quá các bác ơi, không hiểu sao đến cái lúc ấy tim cứ đập loạn, khó thở, chả nghĩ ngợi được gì.
    Mong các cao thủ phân tích giúp e cáo này. E định tối nay vẫn nhắn cho cáo vài tin, kiểu như kể một câu chuyện vui rồi chúc cáo ngủ ngon, hay lại bơ đi vài ngày ạ.
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    chat chít kiểu này đọc mệt quá, cứ đồng chí với đồng ta,, oải
    chả nói lên điều gì cả..
    nhưng tình hình này có vẻ rủ đi chơi cũng ko khó đâu,. :)), cố nhên.
    Đừng có nhắn tin nữa... tuần sau pick điện thoại mà rủ đi chơi. . .
    tháy chú có vẻ loằng ngoằng nhỉ, cứ đong đưa, chat chit, sms mãi làm gì mệt người.

    Trước anh quen 1 em,
    Rủ đi cà phê 1 lần (công việc thôi).

    sau đấy 3 tuần (k có tí liên lạc sms hay yahoo nào cả nhé), a gọi điện lại
    "sáng mai đi chơi với anh không"
    gái":" ơ ơ ú ớ , em chưa biết, tí em nhắn lại được không"
    "uh, tí nhắn lại anh luôn"
    5 phút sau: anh ơi, mai em sợ việc bận 1 tí không đi được. Để đầu giờ chiều, tầm 2h-3h được không anh.

    đấy cứ thoải mái thôi, cứ lòng vòng nhiều là mệt lắm í.


    Chốt lại: Ca này Sáng :))
  8. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    tuần sau nó lại bảo cuối năm nhiều việc, chúc anh ăn Tết vui vẻ nhé ! ^_^ qua Tết thế là đứt. :-?
  9. Nozzbody

    Nozzbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em nó mà cũng ở diễn đàn này là nó bắt hết bài đấy ;))
    Chắc có vấn đề gì rùi nên mới từ chối kiểu vậy, chứ mà đã thích là nhích hết. Hoặc là em ý còn chảnh, hoặc bạn chưa nhiệt lắm, hay có đối tượng khác rùi, tìm hiểu kỹ đi. Cứ aloha tâm sự xem sao
  10. Susuni

    Susuni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bác đã động viên, thật e cũng chẳng muốn loằng ngoằng thế này bác ạ, e là dân hay đá bóng, vào trận cứ có bóng là e dốc thẳng xuống mà phang thôi, chứ không múa may ngoáy đít vẻ vời chi ráo. Nhưng bác cũng thông cảm, gặp cáo này sao chân e nó cứ chùn lại, mỗi ánh mắt, nụ cười của cáo thôi cũng đủ hệ hô hấp của e nó làm việc gấp gáp hơn thường lệ, hay là bia vào chếnh choáng làm cho chất Menlỳ của thằng con trai xịt đi các bác nhỉ?. E cũng chẳng thích chat chit thế này đâu bác ạ, nó hạn chế về mặt xúc cảm ghê gớm, e thích ngồi trực diện nói chuyện hơn. Nhưng phải đến lần chat thứ 3 e mới moi được số đt, rồi lựa thế tiến hành xuất quân ngay, kết quả thế nào bác cũng đã biết. :-??.

    Về tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cáo thật với các bác là tầm hiểu biết của e dừng lại ở mức số 0 to uỵch, e không biết gì về cáo và chắc hẳn ngược lại. Những thứ linh tinh trên dòng chat chit thật chẳng nói lên điều gì, vì e có nhận ra nét mặt, cử chỉ trong mỗi câu chữ của cáo đâu. Tối nay đi đá bóng cũng lượm lặt được vài thông tin chẳng đâu ra đâu về cáo, trong đội e có 2 ông anh làm trong BV trước đây của cáo, e xé lẻ 2 ông ra hỏi, một ông thì bảo chẳng biết gì, chỉ thấy nó ngon, thi thoảng nó lượn qua thì ngắm cho đỡ buồn mắt. Một ông thì bảo con M hả, hát hay đấy, nghe nó hát diễn văn nghệ mấy lần, hết. Bố khỉ biết thế này hỏi mấy ông làm gì, mà e nghĩ cũng phải, BV lớn, nhân viên, bác sĩ, y tá đông như quân Nguyên thế kia, có làm vài vụ như vụ cắt 2 quả thận ở BV Cần Thơ vừa rồi mới mong đươc nhìu người chú ý biết đến. Nói chung...chán.

    Nghe bác gì nói ở trên mà chột dạ, cáo vệ tinh nhiều thế kia...chúc a ăn Tết vui vẻ..qua Tết thế là đứt. Án binh bất động một thời gian hay huy động toàn lực lượng oanh tạc quy mô lớn đây các bác???

Chia sẻ trang này