1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này sáng không các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Susuni, 11/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    gái chắc có "sỏi" trong đầu rùi. biết anh muốn tán tỉnh nên từ chối rồi. thử rủ thêm lần thứ 3,4,5... nữa đi là biết câu trả lời của cáo thôi mà.

    lúc đó anh lại lập topic "làm sao để cáo thích mình" để kêu gọi cao thủ vào giúp nha :D
  2. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chú nói rõ hơn về bản thân xem : ngoại hình,gia cảnh, ăn nói ngoài đời ra sao.

    Chat chit mãi mà em này có vẻ chỉ coi chú như bạn tán dóc, ít có ấn tượng gì mấy.

    Ta cần đánh số lượng ít nhưng chất còn hơn là chém gió ào ạt mà tình cảm = số 0.

    Cứ đồng chí với tôi, thì sáng mai hình ảnh của chú lại nhạt giữa đống bạn *** chém gió của gái thôi.

    Nên thay đổi cách xưng hô và nói chuyện nghiêm túc hơn ngay cả trong chat chit, tốt nhất gọi đt.

    Tìm hiểu gu nhạc nhẽo, hội chợ mua sắm của nó rồi rủ đi vì sở thích thì ít khi nó từ chối. Gái có vẻ nhát hoặc bị cha mẹ kiểm soát...

    Nói chung con cáo này phải từ từ, nhưng phải dứt điểm. Không cù cưa mất thời gian, thiếu mục đích.
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu chat "đồng chí, báo cáo, tán thành, nhà nước..." nghe phát bệnh. Bỏ liền đi.
    Qua kiểu chát và nhắn tin thì thấy bạn có vẻ sến và dài dòng. Tập nói chuyện ngắn gọn, vui vẻ, hài hước.
    Rủ đi chơi 3 lần không được thì dẹp cho rồi, đâu có rảnh mà ngồi đó thủ dâm tinh thần mãi. Để thời gian tán đứa khác.
    Hàng ngon nên sẽ có tâm lý tiếc + hạ mình cố đấm ăn xôi, nếu mà lâu lâu nó thảy cho vài cục xương (như nhận lời đi ăn kem chẳng hạn) thì lại bắt đầu mơ mộng, boăn khoăn...Phải làm sao cho gái thấy cậu là một người đáng để gặp mặt đi chơi (chưa nói đến chuyện yêu nhé), đừng có thành một thằng sến sụa suốt ngày nhắn tin rồi chat rồi lại rủ đi ăn kem. Còn làm thế nào để trở thành người-đáng-gặp thì chính là qua cách nói chuyện, đừng giả tạo hay chém gió gì cả, chỉ cần hài hước + sâu sắc là được, nhớ là phải thật tự nhiên như bản thân cậu, sách vở mãi rồi đến lúc gặp nhau cũng lộ ra hết thôi, không phản đối việc dùng chiêu bài kỹ năng nhưng không dùng nhiều + cái gì cũng dùng.
  4. Ms.Single

    Ms.Single Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chuẩn :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thằng e tiu ngỉu, nhưng cũng cố bình thản nhắn một tin: "Ko những thông cảm mà còn ủng hộ ấy chứ, việc học quan trọng hơn ăn kem. Vậy hẹn e dịp khác, tối nay a đi ăn kem một mình" ---->> Cái này rát là gì và này nọ í :)) em mà là Cáo, e sẽ thấy đây là thái độ hời hợt :)) nhất là câu " tối nay a đi ăn kem 1 mình " . Nge vừa giọng tỏ vẻ giận dỗi, vừa bất cần í. Ít ra cũg fải hào hứng gợi chuyện tiếp r` đá sag chuyện khác nếu k muốn để lộ tâm trạng thất vọng chứ ;))
  5. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Các cô các chú xẻ câu chữ ra phân tích cho chủ top a nghe chán bỏ bố, đẽo gái mà cứ rập khuôn theo một kiểu, trong khi gái muôn hình muôn vẻ như **** bay rập trời, thì chỉ có nước nằm nhà đắp mền thẩm du trong cơn giá rét. Không đọc kỹ, dài quá, nhưng lướt qua a thấy gái này rắn đấy, lại bên ngành Y, không thể đập phát ăn ngay như bọn xì tin trợn mắt chu mỏ Sao băng sao chổi Đài Loan được. Gái ngọt nước thơm xương thì gái có quyền kiêu, gái nhận biết được bản thân lo học hành hướng đến tương lai gái có quyền so đo đong đếm, chú không việc gì phải nhảy chồm hổm lên kêu rống. Chú gì chữ xanh xanh ở trên a tán thành, gái này phải đẽo từ từ, nhưng nhát nào phải ra nhát đó, đục lộng sâu đi vào ngõ ngách, tuyệt đối không cò cưa kéo dài thời gian ở một điểm.

    Riêng cái câu chú trả lời khi gái từ chối a đánh giá là khá và có sáng tạo, hẳn chú đã có giác ngộ các bô lão trong này. "Không những thông cảm mà còn ủng hộ ấy chứ, việc học quan trọng hơn ăn kem", rất phớt tỉnh Ăng lê và có độ hài hước nhất định, phù hợp với kiểu gái này. Câu sau thì lại ẹ, nhưng không sao. A thấy chú có tố chất đây, tuy còn hơi bay bổng thơ ca, thực tế hơn nữa, gái bây giờ chúng nó thích vậy.
  6. Susuni

    Susuni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ chỉ bảo, ném đá cho thằng e tỉnh ra, chứ chưa chi e đã thấy hiện tượng xoắn văn quẩy rồi. Báo cáo với các bác thằng e chưa đến tuổi dậy thì đã thích ngắm gái xinh rồi, và trong sự nghiệp ngắm gái của mình thì đây là lần đầu tiên 2 cái đèn pha e soi trên 2 tiếng đồng hồ mà không có hiện tượng muốn hết điện. Cáo không quá xinh, nhưng gương mặt ấy, cử chỉ ấy, cái nét tự nhiên đến kinh ngạc ấy, thật khó mà diễn tả bằng lời.

    Đến h này thằng gà e đây chỉ có thể làm đến được có vậy, chat chit, sms lăng nhăng và thủ dâm tinh thần, và nếu không có bước đột phá thì khả năng thời gian tới sẽ phải tiếp tục thủ dâm...thứ còn lại, vì khi bỏ lại lại mối tình đầu 2 năm trước, hệ toàn hoàn, hệ thần kinh và một số hệ khác nó mới lại làm việc với cường độ cao như bây giờ. E xin nhận khuyết điểm cái vụ chat chit đồng chí đồng bào vớ vẩn, thật thằng e cũng là hùa theo cáo thôi, vì khi đùa cáo thường gọi đ/c này đ/c kia, như trong lần đi chơi Noel, cáo cũng gọi mấy ông trung vệ kia như thế ráo. Nhưng e cũng biết dập cho cáo hết phởn, lúc hết đùa e chuyển tông sang anh - em ngay.

    Cáo này rắn hay mềm e không biết, nhưng khó nhá các bác ạ, e vừa mới thu thập được một số thông tin, sẽ báo cáo các bác sau, h tranh thủ đi ăn cơm tí, cuối năm tất bật quá.
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Cái này là bị hội chứng TVTY-TTVNOL
  8. Ms.Single

    Ms.Single Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Là sao (:|
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Ah, trong cốc này các cao thủ đa số đều đưa ra bài học đại loại là khi rủ gái đi chơi thì phải giữ theo đúng quan điểm: hôm nay anh đi chơi/ăn đấy, em có rảnh không thì đi cùng (anh thấy em vui vẻ nên anh rủ thôi, em đi hay không là việc của em, em không đi thì anh vẫn đi còn em sẽ chịu thiệt mất 1 dịp vui vẻ)
    Bài học của các cao thủ thực sự chỉ muốn nhắn nhủ với gà là khi rủ gái đi thì phải nói một cách thật tự nhiên thoải mái để gái không e dè, cảnh giác với lời mời mà đồng ý, nếu gái không đồng ý thì gà cũng không bị gái nắm được thóp là đang lụy gái và gà cũng ko bị quê, gà có đường lui rất an toàn. Cơ mà do gà chưa lĩnh hội hết được cái thâm thúy của các cáo thủ đi trước nên bị tẩu hỏa nhập ma, áp dụng một cách máy móc nên nó mới ra cái cơ sự như bác nói ở post trước. Đại loại thế.
  10. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Đọc thớt này thấy chủ thớt còn non, tiếc cho chú quen được gà ngon bỏ thì phí.

    Chú cứ chat chit lằng ngoằng với nó như thế cùng lắm được 2 lần nó không thèm nói chuyện nữa.

    Lời khuyên cho chú: Đừng tập trung vào nó nữa. Hãy tìm thêm thông tin xung quanh nó. Ví dụ: Địa chỉ nhà, nơi nó đi học v.v...

    Nó thừa biết chú đang mê mần nó rồi, nên chú văn hoa lá cành chẳng có vẹo gì đâu. Tôi nghĩ hay nhất là chú xộc thẳng đến nhà nó xem thế nào. Đến nhà cũng không đặt nặng mục tiêu làm gì, quan trọng là được gặp tận mặt nhìn thấy nó, biết nhà cửa, bố mẹ, anh em, gia cảnh sơ bộ.
    Lúc ấy thì lên đây báo cáo rồi tính tiếp. Gái nó ít ra cũng thấy chú là người hành động, đến gặp nó cũng tác động được ít nhiều hơn hẳn chém gió qua chat.

    P/s: Lúc đến nhà cố gắng lợi dụng tình huống (hay cố gắng tạo ra tình huống) cầm tay cầm chân nó 1 phát, cầm lướt qua 1 cái cũng được. Không tấn công bằng mồm được thì ta tấn công bằng tay chân.

Chia sẻ trang này