1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này sáng không các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Susuni, 11/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hờ, chat loằng ngoà lằng ngoằng. Nếu rảnh thì cầm phone lên bú mấy bữa đi, gái nó hay có nhiều chuyện ỉ ôi tâm sự lắm. Thật ra cái kiểu đ/c ấy thì mỗi người một kiểu, miễn có tên gì vui vui gọi nhau là đạt rồi, các bác ném đá kinh quá.

    Không thì lâu lâu làm quả như bác phambienngoc nói đấy, phi thẳng đến trường em rồi hỏi 'em đang ở đâu đấy' blah blah, nói chung cần vài bước đột phá hơn là cù nhầy.
  2. Susuni

    Susuni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác nói cũng có lý, e la liếm vật vờ ở box cũng hơn nữa năm, nhiều lúc nghe các cao thủ phán khoái cảm dạt dào vỗ đỏ rát cả đùi, cười muốn long cả quai hàm, tuy rằng thằng e chưa hiểu hết cao ý của các cụ ấy, nhưng có lẽ cũng bị ảnh hưởng tí chút.

    Cáo này là quả hạt dẻ bé xinh nhưng khó nhá các bác ạ, thằng bạn thân e, cái thằng bảo e lau nước miếng đi ấy, tuyên bố như vậy. Thằng bạn e làm cho một Cty Dược, nó quan hệ rộng và đi lại nhiều với đám nhân viên, Y tá, bác sĩ ở các BV, tất nhiên trong đó có BV cáo làm trước đây. Tối hôm kia ngồi ở 1 đám Tất niên, nó khoác vai e bảo rất có thể chú đang nhăm nhe cưa phải 1 khúc gỗ lim đấy đồ cưa cùn ạ, anh lân la dò hỏi cho chú rồi, khả năng rin cứng là khá cao, các kênh thông tin cho thấy em nó chưa từng cặp với thằng nào. Rồi nó tiếp tục nốc bia, cười khà khà. Rin cứng à, bố khỉ Vàng Anh viết Nhật ký trên VTV trong vắt như nước trong chai Vodka kia đến lúc máu lên não cũng phệch rầm trời rầm đất và quay video để lại cho muôn đời sau, đừng vội kết luận điều gì khi chỉ ta chỉ có được hiện tượng bên ngoài, phải không các bác.

    Cáo ra trường và đi làm được hơn 1 năm, trong BV mà ba cáo là bác sĩ khoa Nội Tổng hợp, mẹ cáo thì ở Khoa khác, e đang mơ đến việc ca này nếu thành công thì muôn đời thằng em khỏi phải lo nghĩ đến long thể nữa các bác ạ. Không hiểu vì lí do gì mà cáo nghỉ việc, h thì đang tiếp tục học. Hiện h e chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, đều qua thằng bạn nối khố cả. Không biết là cáo có biết e mê mẩn cáo như lời bác nào nói không, nhưng cái lần đầu tiên gặp nhau ấy, e cũng không quá phô như 2 tay trung vệ kia, mà như thằng bạn nói, có 1 tay là bác sĩ theo đuổi cáo từ dạo mới về BV. E chỉ lơn tơn đi phía sau và ngắm cáo, thi thoảng chụp hình cả bọn rồi lựa thế phọt lên báo cáo "máy dởm, người xấu nhưng nhiếp ảnh gia giỏi thì ảnh vẫn cứ đẹp, luật bù trừ", cáo cười, nụ cười làm thằng e đứng hình trong vài giây các bác ạ. Cáo vừa xem ảnh vừa bảo giỏi thế sao ko ra ngoài kia cạnh tranh với các bác phó nháy kiếm cơm đi, e bảo thôi đang ở ngôi nhà của Chúa nên thả lỏng cơ thể, không nên ở trạng thái chiến đấu. Nói linh ta linh tinh moi được nick yahoo rồi thu quân. Mấy lần chat tiếp theo cũng chỉ nói lan man đủ chủ đề, trong đó có chủ đề ăn kem trong tiết trời lạnh giá, cho nên thằng e cứ bám vào đấy mà lôi kéo cáo.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghe lời khuyên các bác nên tối qua Tất niên về đủ độ sần thằng e dò số gọi cho cáo.
    - A lô e nghe này.
    - Hi, thế nào, sau những ngày cúng bái, Tất niên, giỗ triền miên, tay nghề nấu nướng của e cao thêm mấy bậc chứ.
    - (Cáo cười), không biết nhưng các cô, các dì e khen lắm, bảo có chồng được rồi, thậm chí 2 chồng (nói xong cười rất chi là đểu).
    - Thế nếu không muốn vi phạm Luật Hôn nhân mà thức ăn không bị dư thừa e nên cưới anh Thiên Bồng Nguyên Soái nhé.
    - (Lại cười) Còn a thế nào.
    - Răng, hàm và hệ tiêu hóa của a tăng phải nói là mấy level sau cái đợt Tất niên, tổng kết rợp trời này.
    - Khiếp thế, a nên hóa kiếp làm máy xay cho gọn.
    Nói linh ta linh tinh, chuyện hoa Tết đang đổ về, Bánh chưng bánh tét, lần sần thằng e cũng không nhớ nữa. Rồi cáo hỏi dạo này sao không thấy đ/c T ol, e bảo máy xay làm việc cả ngày đêm về phải nghỉ ngơi chứ, đ/c M phải thông cảm. Thằng e lúc này không dám mở mồm hẹn hò nữa các bác ạ, phải chăng sau 2 lần bị từ chối, con người ta thận trọng và yếu hèn hơn ở những lần sau. Nói chuyện được tầm 10 phút e chủ động rút, nhắc cáo nhớ giữ ấm và tạm biệt, cáo chào và nói tối mai đi học về cáo ol, e ừ rồi cúp máy. Xong ngồi thừ ra vài phút.

    Tiếp theo thằng e nên làm gì đây các bác?
  3. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Ca này cũng khá thú vị, gái không dở hơi tự ảo tưởng về mình nhưng cũng khó đấy. Chú thử làm thế này xem sao :

    Mấy lần rủ đi ăn kem ko đi có thể nó sợ trời lạnh đau răng :)),nên nhớ nó theo nghiệp bác sí nhé. Trong câu chuyện thử hỏi xem thích cafe gì, ăn gì... mà ta có thể rủ đi cùng.
    Hoặc hôm kiếm cái sales hoặc có thẻ ck cho đại lý như metro thì gọi đt buổi sáng nc với nó ,giọng nói điềm tĩnh pha chút hài hước và hỏi chuẩn bị tết đến thế nào rồi, mấy hôm rồi bận quá đến giờ mới nhớ ra cần phải mua 1 số thứ (rượu, quà tết...) em đi cùng anh ko (mấy nơi xa xa cũng hay vd BigC hay Metro nếu ở HN).

    Với con cáo thần kinh khá ổn và nhiều dự bị thế này chú phải dùng các chiêu đòn bẩy,câu hàng, đá bổng, chọc khe hoặc đá xoáy mới có hiệu quả, cứ thẳng tưng e ra khó ăn.

    Qua câu chuyện update a thấy chú câu hàng quá ít, trong khi đó gái đã tòi ra vài quả. Chú chưa trả đòn được như nadal nhưng ít ra không mắc các sai lầm của gà. Nó vẫn đang check chú chẳng qua chú còn ít kn trả bài không đưa đẩy làm cho gái phải lúng túng...

    Tiếp tục phấn đấu và lên đây update thường xuyên. Goodluck.
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    chú sushi cố gắng lạnh lùng nhưng Cáo chỉ cần đưa mắt 1 cái là nhũn như chi chi ngay (đấy là Cáo nó không thèm quật đổ chú).

    Tình hình như thế thì hi vọng rất mong manh. Thái độ của Cáo với chú cho thấy không có gì sáng sủa cả, có chăng là chú lạc quan hi vọng hơn thực tế thôi.

    Sau cuộc nói chuyện 10p với Cáo thì chú không có cơ hội nào hết. Vậy giờ phải làm sao?

    Theo tôi thì chú phải liều chết vồ lấy cáo, bắt trói nó đi cùng (nhưng phải đến nơi nó thích), trong buổi đó nhớ an mặc bảnh bao, xe cộ có độ chất & manly nhất định để gây chút ấn tượng (cái này tùy điều kiện nhé).

    Nói chung nếu con người chú kg có gì gây ấn tượng được thì ca này đứt, nhưng nên nhớ tuyệt đối không giả tạo biến mình thành người khác để cố gây ấn tượng. Nếu ca này đứt thì lấy làm bài học để chọn đối tượng phù hợp với mình.
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Nói thật là thấy chú này nói chuyện với gái nghe câu nào cũng có tí phải nịnh nịnh với lụy lụy nó thì phải.
  6. quanhl86

    quanhl86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bạn bỏ qua nhiều cơ hội phản đòn quá. Ví dụ như khi nói về hoa hoét, nếu gái hứng thú thì có thể bạn gợi ý luôn là đi ngắm chợ hoa này. nói chuyện mua sắm tết thì rủ đi hội chợ này. Đừng lúc nào cũng chỉ chăm chăm rủ đi ăn kem ( Hn lạnh thế này ăn buôt răng lắm, em nó la bsĩ nên từ chối là phải :)) )
    Mà bạn hạn chế yahoo với SmS đi ( hạn chế chứ không phải bỏ qua nhé ) . chủ động + liều lên, đừng xoắn quẩy . lúc nào cũng phải có tư tưởng tán đc thì đc kô đc thì đi tán em khác. em này không phải là duy nhất
    hehe cách đây 1 năm mình cũng vào đây nhờ vả các cao nhân và kết quả .... tạch 2 em . đến e thứ 3 thì rút ra nhiều kinh nghiêm + tự thân vận động và kết quả ... đã có gấu cách đây 2 tháng :D

Chia sẻ trang này