1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bọn Agribank nó chọc giận, có cách nào chọc giận lại ko các bác ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hongkong_girl, 17/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Tình hình là thế này ạ .
    Cty e nó trả lương qua ngân hàng, cụ tỉ là ngân hàng Agri đấy ạ.
    Cty e thì mở tk trả lương ở ngân hàng dưới gần cty, nhưng mà gần nhà e cũng có 1 cái nên e hay tiện về nhà rút .Hn e qua rút tiền thì cây ATM thông báo là "tạm ngừng phục vụ để tiếp quỹ". Đầu giờ chiều tranh thủ đi sớm 10' vào bên trong để rút. 1 con bé rõ nông nghiệp hỏi em "chị rút tiền à? nhưng mà mở TK ở đâu ?" Nghe cái giọng nó hỏi em đã thấy muốn cãi nhau. E trả lời "tất nhiên là mở ở Agribank thì mới vào đây mà rút chứ". Nó cho em ngồi 2' không đả động j em (tại nó đang soạn tiền từ lúc em vào). Rồi nó đưa em 1 tờ giấy rút tiền bảo e điền vào xong nó còn bảo "nhưng mà chị rút tiền ở đây mất phí 22k đấy nhé " . "Ô hay, TK mở cùng 1 ngân hàng, cùng 1 thành phố mà rút tiền còn mất phí à ? mà những 22k, tưng đấy tiền bằng tiền phí chị chuyển cả trăm triệu rồi " "Thì quy định ở đây là thế " !!!"Tôi chưa thấy cái ngân hàng nào như thế cả . Làm ăn rõ buồn cười. Thôi thì rút "
    Chứ chẳng nhẽ em vì 22k mà ko rút tiền nữa thì lại rõ giống dở. E điền xong tờ giấy nó bắt em kí vào ô người lãnh tiền ký. Em đang bực sẵn, em bảo "ô này ghi rõ người lãnh tiền ký, lại mở ngoặc đã nhận đủ tiền nhưng mà chị chưa đưa tiền cho tôi đã bắt tôi ký là sao ? tôi ký rồi chị không đưa tôi làm j được nhà chị ? " nó bảo "ơ nhưng mà chị không ký sao em làm thủ tục được?" em bảo "nhưng mà chị có thấy các chị làm ăn kiểu buồn cười không ? đặt 1 kiểu quy định rồi lại không làm theo, " nói thì nói thế mà em vẫn ký, em ký xong 2 phút , nó trả lại tờ giấy cho em bảo em viết tờ khác vì phải để lại 100k trong TK. Đến đây thì đúng là tức nước vỡ bờ. "Tôi đã để 65k trong TK rồi còn j , quy định là 50 cơ mà " "50 là ở cây ATM chị ạ, chị rút quầy phải để 100k " "Tôi đến chịu với kiểu làm ăn vớ vẩn của các chị, tôi không rút nữa."

    Thế là em đi về mà tức anh ách. lương được có vài đồng bạc, rút ko được lại còn bị hạch sách đủ kiểu, nghĩ mà sôi máu lộn tiết. Bác nào có kinh nghiệm chọc giận mấy con bé ở ngân hàng chỉ em với, em tính mai được nghỉ cứ ra đấy ngồi rút tiền rồi gửi lại cho chúng nó phải làm việc cho bõ tức mới hả giận.,b-(b-(b-(
    Sao mình đã cố tu tâm dưỡng tính tránh nóng nảy rồi mà cứ bị chọc giận cái kiểu này dễ tổn thọ quá đi
  2. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Gái Hongkong thường bị gái Việt chèn ép lắm :))
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Em kiện bằng trời.
    Làm gì có miếng giấy lận lưng nào để làm bằng chứgn
    Ví dụ em rút, thì em còn đựoc cái phiếu thu phí 22K kia kìa.
    Đằng này em nổi giận phủi đít ra về thì giờ kiện cái gì.
    Thôi, coi như 1 chuyện bực mình cuối năm đi.
  4. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    cái bọn NH nhà nước này nó khệnh thế đấy, vợ em làm ở đó về chửi um lên, bản thân nhân viên ở đó cũng bất bình với những cách đối xử với khác hàng của ngân hàng mình làm,lắm cái QĐ khốn nạn lắm ấy chứ, Teller là người thực hiện, ko làm trái đc. kiện cái gì? nó ra cái quy định thế.
    vợ em nó kể là có gia đình nọ, có ông cụ lĩnh hưu qua ATM của Agribank, chắc cụ sắp thăng, con cháu mang CMT, giấy tờ ra đề nghị đóng TK, chắc để cụ đi ko còn vương vấn gì chốn hồng trần, thế mà bọn lãnh đạo nó bắt ông cụ phải đích thân ra. Mịa, cụ chắc á khẩu rồi mà nó còn thế. Nhà nước có cứng nhắc, bất cần. Vào NHCP thì khách đc chiều, chăm sóc tốt hơn, NHNN thì nó như đuổi khách đi
  5. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Bác trả thù kiểu này thì chỉ thêm cay kú, nó thì ngồi 1 chỗ, còn bác thì phải đi đi lại lại mất việc. Thôi 1 điều nhịn 9 điều lành bác ạ [:D]
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không hài lòng với chính sách thu 22k hay chính sách "để lại 100k khi rút tiền tại quầy" của ngân hàng thì đóng tài khoản lại để chứng tỏ mình ngon lành đi, không thèm xài loại ngân hàng đó đi, chứ sao lại muốn đi chọc giận (những) người nhân viên đã thi hành đúng nội quy của ngân hàng họ?

    Giận cá chém thớt hả bạn? Ngon thì đi mà chém ngân hàng ấy.

    Mấy con cá vô tội gặp trúng phải bạn này thì suốt ngày lãnh dao giùm cho thớt thôi.
  7. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Mới đọc qua, thì thấy bạn chủ top sai rồi. Em nó làm thế đúng rồi còn gì. Chẳng qua bạn chưa hiểu rõ về quy định,lại đang bực bội nên cảm thấy nó trầm trọng lên thôi. Thực ra ko có gì đâu. Ví dụ nhé, nó hỏi anh làm thẻ ở đâu, sao vào đây rút là đúng. Vì nhiều người đôi khi cũng hay nhầm kiểu đó, làm NH này mà rút NH kia blah blah.. Mình đọc qua thấy các yêu cầu của em nó là cơ bản, chẳng có gì phải bức xúc cả. Hì.

    Xuôi đi bạn ạ!
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13

    Bạn chưa hiểu cái nỗi bực bội của chủ top rồi. Quy định là như thế, nhưng khó chịu nhất của giao dịch viên Ngân hàng nông nghiệp nó nằm ở những chỗ như thế này này:
    - Thái độ kẻ cả
    - Không hề tư vấn cho khách hàng, tại sao không nói ngay từ đầu là phải để lại 100K trước khi khách hàng viết vào giấy số tiền. Cô ta để chủ top viết sai rồi mới nói quy định, kiểu hành hạ không khác gì hải quan
    - Kiểu cách phục vụ cứ như là khách hàng phải biết 1000 quy định liên quan tới ngân hàng, thế thì sinh ra cái công việc dịch vụ của các cô làm chó gì.

    Tớ cũng đã từng gặp một trường hợp như vậy ở ngân hàng NN. Tớ hỏi giao dịch viên là tớ có biết được số tiền còn lại trong tài khoản của tớ là bao nhiêu không. Một con bé đang phục vụ tớ nói cái giọng như kiểu "bà ngu thế, làm sao mà kiểm tra như thế được". Tất nhiên không phải nói nguyên văn như vậy mà nói gần gần giống như vậy. Ngoài ra còn vài thái độ khác như không chủ động đưa giấy cho khách hàng điền mà để tớ hỏi mới đưa. Thế là tớ đứng giữa phòng giao dịch cao giọng: "Phục vụ như K . Ứ. T". Thế là một nàng đứng tuổi, phụ trách của chỗ giao dịch ấy sợ quá nhảy ra gạt con bé kia vào góc, phục vụ tớ lại từ đầu, nhũn nhặn dã man. Đến đoạn tớ lấy tiền ở chỗ ngân quỹ mà còn lượn qua lượn lại hỏi thăm xem tớ đã lấy tiền được xong chưa.
  9. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mai bạn thử mang vài triệu ra, mở sổ tiết kiệm liên tục, mỗi sổ 100K, cho nó làm sổ liên tục cả buổi ^^, đấy là nếu bạn chịu chơi, chỉ sợ nó chịu chơi hơn bạn, mỗi sổ nó làm, nó hạch bạn hơn ở trên thì ko biết ai cáu sặc tiết trước ^^
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vấn đề ở đây là với tính cách của chủ topic thì chỉ có thể về nhà để thể hiện sự bực tức trên mạng chứ ngay lúc ấy thì không dám làm gì đủ để "lãnh đạo" (supervisor/trực ban hôm ấy) ra tay dẹp loạn được.

    Những ng không có khả năng chuyển biến tình huống tồi tệ của mình mới hay ôm lấy nỗi bực tức, chứ kẻ biết giải quyết vấn đề thì đã hể hả kể cho bạn bè câu chuyện "ta đã đánh tan địch thế nào."

Chia sẻ trang này