1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bọn Agribank nó chọc giận, có cách nào chọc giận lại ko các bác ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hongkong_girl, 17/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng agribank nhân viên thái độ thì thôi rồi ^:)^. Trước mình vào trụ sở chính ở chỗ giải phóng, toàn bà già ngồi làm giao dịch :-??, coi khách hàng như rác. ATM thì chuyên lỗi hoặc hết tiền.

    Giờ xong rồi thì làm được gì, lần sau rút kinh nghiệm nếu thấy thái độ nhân viên từ đầu đã không tốt thì cũng phải nói năng cứng rắn để nắn gân em nó từ đầu [:D].
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    trước hết là em cảm ơn các bác đã đọc cái topic của em, có ng chia sẻ em cũng cảm thấy đỡ bực rồi ạ.
    Có 1 số bác ko hiểu đúng ý của em, e có định kiện j chúng nó, kiện làm sao đc, e biết thừa, e chỉ định hỏi xrm có cách j để chọc giận lại cái bọn đấy, cho chúng nó bỏ ngay cái kiểu coi khách hàng như kẻ đi xin ấy mà thôi.
    @ bác Anxiety: e bất bình với cái cách thu tiền phí của nó + bắt để lại tiền trong Tk chỉ là 1 phần thôi. E bực tức là bực tức với cái thái độ của chúng nó. Căn bản sếp của e muốn trả lương qua bọn này vì nó khuyến mại cho cái khoản phí trả lương đối với cty chứ e cũng chẳng ham hố j mà mở TK ở cái NH này. 1 cái VCB đã đủ làm em mệt mỏi rồi.
    Bác nói đúng, e chả dám làm j để lãnh đạo của cái NH đấy ra tay dẹp loạn ngay, cũng ko có khả năng giải quyết ngay vấn đề của mình để tránh bức xúc, vì e biết thừa lãnh đạo ở cái NH đấy nó chẳng vì vài đồng cò con của 1 đứa khách hàng quèn như em để mắng nhân viên của nó. E kém cỏi, thiếu hiểu biết, hay thù vặt nên mới muốn nhờ xem có bác nào có cách hay ho mách e để e đi trả thù, còn ko có thì e cũng đành chịu chứ hèn kém như em chả dám hổ báo với ai bao giờ. Người ta bảo nghèo thì hèn mà. Hì, chịu thôi.
    @ bác thubayonline : em cũng làm nghề về dịch vụ bác ạ. Nhưng mà hiểu cái j gọi là lịch sự với khách hàng. Kể cả khách hàng có đáng ghét đến đâu cũng phải niềm nở tươi cười và dịu dàng nhiệt tình hướng dẫn ng ta. Ng ta ko biết ng ta mới hỏi, ít ng biết rồi mà hỏi à ơi lắm. Nên cho dù có ghét vẫn phải phục vụ khách đàng hoàng, xong rồi có muốn nói xấu gì thì nói sau lưng ng ta, vì cái đạo đức nghề nghiệp của mình nó thế.

    Hồi xưa e thấy VCB nó có nhiều quy định buồn cười, nhưng bg e mới biết Agribank nó còn tệ hơn, VCB nhân viên còn biết tươi cười nhẹ nhàng với khách, Agri thì....
  3. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn NHNN chúng nó sống lạc thời hay sao ý, chúng nóa cứ tưởng bây giờ vẫn là thời bao cấp, khách hàng phải đi xin chúng nóa ^^
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    vụ này bỏ qua đi bạn ơi.... cũng chẳng to tát gì lắm....
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra, k biết phải nói với bạn thế nào, chứ trước nay từ khi tôi còn nhỏ tuổi đến tận bây giờ, hiếm khi nào tôi đi văn phòng nào (mọi loại văn phòng) mà bị bắt nạt, hoạnh họe.

    Tôi nghĩ một phần là vì giọng tôi sang sảng đanh thép, thứ hai là hỏi han lễ độ, thứ ba là căn vặn lịch sự, thứ tư là nhất quyết không buông tha cho một câu trả lời lập lờ, thứ năm là luôn đòi hỏi giấy trắng mực đen, quy định, luật lệ, chứ không phải ai quát cái gì là tôi tin chắc mẩm rằng "nó" nói miệng là chắc chắn đúng rồi.

    Thái độ cứng rắn đó không cho phép "đứa" nào làm đc cái job ở vp mà hoạnh họe được tôi.

    Bạn có nhắc đến mấy chữ "đạo đức nghề nghiệp." Tôi thì quan niệm là đứa nào mất dạy với ai thì mất dạy, trước mặt tôi thì tôi phải cư xử đủ đanh thép cho nó đàng hoàng với tôi. (Rồi sau đó nó mất dạy, hoạnh họe với kẻ nào yếu bóng vía thì mặc xác kẻ ấy.)

    Bạn có lẽ yếu bóng vía, vậy thì cả đời sẽ còn nhiều lần thế này. Một lần này bỏ qua thì có sao, vì bạn còn sẽ bỏ qua hàng trăm ngàn lần khác mà.
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Tất nhiên k làm j đc thì e cũng phải chấp nhận thực tế thôi.
    Bác Anxiety quả là lợi hại, nghe bác nói xong e tự thấy mình kém cỏi ko bằng bác, nhưng ko thay đổi được vì bản chất em nó thế rồi, dễ bị bắt nạt, nên nếu có bị bắt nạt cũng chỉ bít kêu với ng khác thôi chứ cũng chả biết tự mình giải quyết.
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13

    Theo một số topic gần đây do bạn tự bạch thì mình hiểu rằng bạn cũng đã chủ động chọn một lối sống mà lối sống ấy có cơ sở để bị bắt nạt. Bình thường thì bạn có thể tưởng là lối sống của bạn là khôn khéo, "nước sông không phạm nước giếng", hoặc bạn có thể cố thiền giống bác bha để thấy cuộc đời rất đẹp. Nhưng bạn chẳng phạm người khác mà người khác vẫn chủ động phạm bạn đó thôi. Bạn chắc chắn không thể thấy đời đẹp nếu tháng nào cũng gặp phải vài trường hợp hãm như thế này. Tóm lại là cái gì nó cũng đi thành bộ với nhau hết cả bạn ạ.
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Lại nói Agri bác nào có biết ngân hàng nào chuyển khoản online vào được tk nó không?
    Ặc chuyển mấy tk không được phải cun cút ra ngân hàng nộp 22k để chuyển đấy ạ.
    À em Teller thì nhiệt tình niềm nở lắm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói chung bán hàng nó cũng nhìn mặt mà chém đấy.
  9. HUTnothit

    HUTnothit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Em dùng VCB vẫn chuyển được online vào tài khoản của bố em là Agribank nhé a Cle. :D.
    Không ngờ nó củ chuối đến thế, cơ mà em vẫn chuyển mà không bị sao[r23)]
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Vẫn biết là thứ j tốt đẹp thường không lâu dài, nên khi cảm nhận đc sự tốt đẹp e cũng biết trân trọng lắm bác ạ. Người ta chỉ nói là những giây phút tươi đẹp thôi,có ai bảo cả cuộc đời sẽ tươi đẹp đâu. Đôi khi cũng phải khó khăn cay đắng 1 tí, để mình có thêm trải nghiệm. Với lại đôi khi ngồi nghĩ lại thấy những lúc khó khăn mình đã trải qua nó cũng đẹp đấy bác ạ.[r2)][r2)]
    Không biết e nghe đâu 1 câu thế này "kiến trúc đẹp chỉ đẹp được từng góc,từng phần, không thể nào có một kiến trúc đa dạng mà đẹp hoàn hảo cả. Cuộc đời cũng thế các bác nhỉ, phải có lúc này lúc kia,:PThế mới thú vị

Chia sẻ trang này