1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bọn Agribank nó chọc giận, có cách nào chọc giận lại ko các bác ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hongkong_girl, 17/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ....................................
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế thì bạn cứ tận hưởng cái thú (vị) từ nhân viên Agribank đi.
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Sao bác lại cho e lời khuyên chả bổ ích tẹo nào thế hở bác Anxi
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Em kiếm người yêu đi bảo anh ấy chọc hộ cho [:D]
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đỏ đỏ: cái câu ********* về kiến trúc này bạn lấy ở đâu ra đấy? tác giả ?
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Chọc giận thì dễ lắm. Giờ em mang tiền ra gửi tiết kiệm tại chi nhánh em thù ghét. Nhớ là canh ngày cho chuẩn, sao cho ngày khai trương sau tết là tới kỳ thanh toán, hoạc là gửi tk ko kỳ hạn đi, khỏi lo nghĩ kỳ hạn.
    Em canh ngày khai truơng của nó, đến thật sớm, đúng 7.30 là giờ làm việc của VBARD, em bay vào viết phiếu rút tiền.
    He he he.
  7. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    725
    Từ vụ đỗ đèn đỏ sai làn đường rồi cãi chày cối thì bài của bác Anxiely là em bỏ qua ko đọc rồi bác Vy ah :D. Em cũng khuyên bác Vy là bài của bác admin Anxiely viết thì bác next cho nhanh.
    Còn vụ thái độ nhân viên ngân hàng thì cái agri đúng là quá chán. thái độ làm việc như kiểu ta đây đang ban phát bố thí cho các người , nhờ ta mà các người mới có cái gọi là ngân hàng để mà nhờ vả. bực lắm.
    Về dịch vụ thì em cũng bị bắt buộc dùng cái Agri như bác Vy thôi . mấy lần rút tiền ở ATM toàn lỗi , vác CMND vào rút ở quầy thì ... chờ mốc cả m~ lên , hỏi sao lâu thế hả chị thì đáp cụt lủn " đứt mạng, chờ tí" :|:|:| .
    mà ở Agri thì động tí là phí 22k nhỉ , em thấy làm gì kể cả trong cùng ngân hàng cũng phí 22k .
    Nói chung là bác nào sử dụng dịch vụ ngân hàng mà ko bị bắt buộc thì cạch ngay cái Agribank ra
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mọi ngừời sao hay gặp rắc rối với VBARD nhỉ.
    Sao mình vẫn chưa gặp mấy cái rắc rối như mọi ngừoi nhỉ
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì "mình" khác với mọi người.

    VD mình gặp thằng cố tình đẩy mọi người ra chỗ sai luật để nó được quẹo phải khi đèn đỏ thì mình không cho phép nó vượt. ;)) "Mọi người" sống kiểu nào thì gặp nạn kiểu đấy. Mình gặp nạn kiểu mình mà "mọi người" gặp nạn kiểu của mình. Chủ topic sống kiểu của chủ topic cho nên bị gặp mấy cô nhân viên Agribank vậy. :D

    (Nhớ next đi nhe, reply là thành ra nói láo đó. ;)))
  10. Cheetah_0n_Chase

    Cheetah_0n_Chase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đi ít biết ít thì nói ít thôi, cái thế gian này nó rộng lớn lắm, nó không nhỏ bé như cái tầm mắt của bạn đâu, thử hàng tháng đi vào Cục thuế hoặc nộp thuế để biết các thủ đoạn dã man của chúng nó như thế nào rồi mở mang tầm mắt

    Nói chung là min nên đi học 1 lớp tâm lý về phụ nữ đê, cái người lập topic cần là những lời an ủi đồng cảm (chứ ai chả biết thế gian có người nọ kẻ kia, có ng fục vụ tốt tất nhiên cũng có kẻ phục vụ chẳng ra gì) chứ ko fải là những lời bốp chát lên mặt dạy đời ngay từ những bài pót đầu tiên như thế, đến 1 kẻ qua đường đọc còn thấy chối tỉ

    Đời chẳng biết ai khôn hơn ai đâu, tốt nhất đừng ra vẻ mình là người hiểu biết mà lên mặt dạy đời
    , 1 sự chia sẻ đồng cảm ở đây là cần thiết:-"

Chia sẻ trang này