1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự hộ em ca này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subin8x, 18/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bác. Thi thoảng em cũng để lặng gió đấy chứ. Đôi khi bỏ tin nhắn của cáo đấy, mấy tiếng sau mới reply.
    Tối nay đi cafe, trong quán cafe có rất nhiều bạn cấp 2 của cáo, có cả bạn hàng xóm nữa. Về hình thức thì trông tớ cũng ổn, ăn mặc cũng không đến nỗi nên chắc cáo cũng không khó xử. Khi quay ra trả tiền ở quầy, có nghe mấy thằng bạn hỏi cáo là người yêu đấy à, tớ không nghe rõ cáo trả lời như thế nào. Ra về tớ cũng quay ra chào các em ấy đàng hoàng, vui vẻ, lúc nào cũng thường trực nụ cười tự nhiên.
    Ngồi nói chuyện thì tớ cứ nhìn thẳng vào mắt cáo, để ý tập trung nghe cáo kể chuyện. Lúc đầu thì có vẻ bối rối lắm, kéo cổ áo, vuốt tóc này nọ nhưng càng về cuối thì cũng tự nhiên hơn.
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    đã bảo em nì nó đang thiếu bóng trai mà, thế mới khuyên chủ thớt cứ húc đê
  3. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ học cách cho đi đã, cáo vẫn để ngỏ cơ hội cho bạn đấy :P
  4. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bác đã động viên và góp ý chỉnh đốn đường lối kịp thời.
    Chắc mùng 3 em sẽ ghé qua. Tiện thể đón gái đi ăn tất niên hoặc với lớp cấp 3 hoặc với bạn cấp 2 luôn. Năm nay bà nội cáo 85, nên định sẽ làm cái bao lì xì mừng tuổi cho bà. Có đứa em trai lớp 9 nữa, không biết có nên mừng tuổi gì không?
  5. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Sao bài viết của mình lại bị ẩn thế kia mod/min?
  6. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Tình hình tối nay không rủ được cáo đi chơi rồi các bác ạ. Chán ghê thật. Chắc lát nữa tớ mua giò lan mang lên, gọi cáo ra tặng rồi rút nhanh luôn.
    Nhà cáo bán hàng, tối nay mới thu dọn cửa hàng, xếp sắp gọn gàng để đón Tết. Cáo bảo như mọi năm thì 10h mới xong, tắm rửa nữa thì cũng gần 11h nên không chơi bời gì được tối nay.
    Mọi chuyện có vẻ đang tiến triển rất tốt. Cáo đang làm gì cũng kể hết. Ban nãy biết điểm thi học kì cũng nhắn cho tớ biết kết quả.
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    bạn này, hành động vậy là không lý trí rồi

    kệ

    Càng tốt càng phải ngâm dấm, dửng dừng dưng như không, chuyện buồn như chấu cắn mới cần phải hộc tốc quan tâm.

    Cậu suy nghĩ kỹ nhé, nói thật, mấy câu trên, cách thức cậu lân la tiệm cận em nó cứ ... như sh.I...t ấy, tôi chán chả buồn nói.
    Tranh thủ đang sờ soạng mấy thứ đón tết. Có đôi lời.






    Lạnh thật, két kong ru, thân cộc thế cô.. bao việc..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    p/s: sửa tí..
    bổ xung: Càng tốt càng phải ngâm dấm, dửng dừng dưng như không, hóng bồ hớt làm chủ đạo
  8. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Báo cáo tình hình để các bác tiện đường vẽ nước cho gà lùa cáo :D

    Chiều m1 Tết, gà vào nhà cáo chơi. Chúc Tết, mừng tuổi bà nội cáo năm nay 75 (phong bao lì xì đàng hoàng). Lúc ra về định không mừng tuổi cáo nhưng thấy vẻ mặt cứ xì xị nên lại đưa cho cái phong bao nhỏ hơn. Tối cáo nhắn tin bảo, cái phong bao đó cho đứa em trai rồi. Mình bảo, cái của em trai là cái khác. Tối m1, vòng lên đón cáo đi chơi. Cáo đi cùng, mình ghé qua nhà 2 đứa bạn ở gần nhà cáo, ngồi đấy chơi một lát (chỉ giới thiệu là em thôi chứ không dám nói bạn gái nhưng 2 ông kia cũng biết ý không phải vậy), chúc tết, lì xì xong (lì xì nặng tay nữa chứ) thì vòng về nhà đứa bạn cách đó 6km, ở đó có vài đứa nữa. Cáo đến làm cả lũ cứ xôn xao - thực sự thì cáo không phải quá xinh nhưng nhìn rất phúc hậu, cười thì rạng ngời như hoa :) Mình cũng không giới thiệu là bạn gái, tùy chúng nó hiểu thế nào thì hiểu. Ngồi đến 9h20 thì mình xin phép đưa cáo về.

    Chiều m2, mình hẹn cáo cafe, cáo đưa đứa em họ (con cô) đi cùng. Em này dò hỏi về mình nhiều. Cũng đoán được là cáo có kể về mình cho em này biết rồi. Hẳn là cũng đã có một số bước tiến quan trọng. Em kia xin phép về trước, mình đưa cáo về, bảo cáo mặc thêm áo ấm để đi chơi. Cự nự mãi rồi cũng đi. Mình đèo cáo xuống nhà bạn dưới Việt Trì (cáo không biết trước) - Đây là nhà bạn thân mình, vc nó hôm ấy cũng mới về quê nội ăn Tết. Ngồi ăn cơm, giới thiệu làm quen cho cả nhà, vừa ăn vừa uống rượu. Tối hôm đó mình cũng hơi mất điểm vì vô ý quá, một phần do rượu vào nên chuếnh choáng - ăn uống xong thì lên phòng khách ở tầng 2 - do có ông anh của bạn mình đã lên trước đấy mấy phút lôi cái chăn ra nằm ở ghế, mình cũng chui vào nằm cùng vì buồn ngủ quá (cứ uống rượu vào là buồn ngủ) Do trước kia 2 anh em cũng ở cùng nhau một thời gian nên nếu không có cáo thì cũng là vô tư thôi nhưng hôm đó cáo ngồi xem tivi một lúc thì vợ đứa bạn lên gọi thúc mình dậy, bảo " anh vô duyên quá, để em ấy ngồi chơi một mình" - Thực sự lúc ấy có cái hố nào cũng chui xuống luôn. Khoảng gần 10h em đưa cáo về. Trời mưa. Em và cáo môi người một áo mưa. Về gần đến nhà Cáo ngồi sau bảo: "anh nè".... rồi dừng một lát (30s) mình biết cáo định nói gì rồi.... cáo nói tiếp: "Từ sau em không đi chơi với anh nữa đâu, anh cứ giới thiệu em là bạn gái làm em chẳng biết nói thê nào cả" - Mình không nói gì. Xe dừng ở cửa, trả cáo về nhà. Về đến nhà mình nhắn tin cho cáo biết là về đến nhà an toàn. Xong cáo nhắn lại bảo đi ngủ sớm. Mình bảo cáo đừng suy nghĩ gì vì anh giới thiệu thế cho nhà u Thủy (nhà bạn em) vui thôi.

    m3 - nhắn tin qua lại, không có gì đặc biệt. Cáo bảo bố cáo bị ngã trong nhà máy, chân sưng to, khả năng phải đi chụp nhưng hôm ấy phòng khám gần nhà không làm việc nên không đi được. Mình đi chơi Tết xa nên cũng không tiện qua thăm.
    m4 - Chiều tối mình mang cho bố cáo chai rượu *******. Ngồi nói chuyện một lát, ông cụ cũng rất hồ hởi lấy ra xoa luôn. Lúc đến có đứa em họ đi cùng, cáo đi tắm không biết mình đến, tắm xong nhìn qua cửa kính thấy có em họ nữa vội chạy tót vào chải chuốt gọn gàng mới xuống. Nói chuyện hỏi han, xong cảm ơn. Mình dúi cho cáo cái phong bao lì xì bảo, đây mới là của cu em cáo, cái hôm trước là của em. Đánh nhanh rút nhanh.

    m5 - Mình đi chúc thọ ông bà đứa bạn thân. Chiều tối về đi hát hò, lẩu. Cáo cáo bận từ hôm trước nên không rủ nữa. Mãi đến 9h tối thì cáo cũng cafe với mấy đứa bạn. Trời lất phất mưa. Mình cùng thằng em chiều hôm trước ghé qua. Mấy đứa bạn cứ nhìn nhìn rồi hỏi: ai là người yêu T? cáo chỉ cười, không nói gì. Chúng nó phỏng vấn vài câu kiểu như anh làm gì', trước học ở đâu, làm sao quen T?.... Tan tiệc thì thằng em mình ra thanh toán cho cả bàn - Thực ra thì là tiền của mình nhưng nó bảo để em thanh toán lấy le từ lúc đèo nhau về quán cafe. Ok!

    Mấy hôm sau thì không gặp nhau hôm nào nữa, nhưng vẫn nhắn tin, thi thoảng cũng gọi điện. Đôi lần cáo cũng chủ động nhắn tin cho mình. Cáo có vẻ tự nhiên hơn rồi. Bạn bè mình đều rất ủng hộ mối quan hệ này vì từ hình thức tới học vấn, gia đình đều rất OK, rất xứng đôi vừa lứa. Đặc biệt, cáo có nụ cười và gương mặt rất thánh thiện, phúc hậu. Mình cũng nghĩ đây là một trận đánh dài hơi, mặt dầy. Cuối tuần này cáo lại về quê. Giữa tuần sau nữa cũng lại về tiếp (đám cưới đứa hôm m6 ăn hỏi).
    Có nên tặng quà valentine không các bác?
    Cách đánh địch giờ chuyển bớt hỏa lực sang hậu phương được chưa? Đánh hậu phương thì đánh kiểu gì ạ? :D
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    khuyên: nên nắm tay trước valentin

    cái M4 đc đấy, phải nhắng như thế thì mới ổn
  10. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ô bác Bưởi đang falling in love đấy à ;))Em nghĩ bác nên ít đến nhà ẻm thôi. Thỉnh thoảng mất tích 1 tí cho ẻm nhớ. Đừng có tấn công lia lịa mất điểm lắm ạ.
    Con gái thì hay thích bất ngờ nên Valentine này bác đừng để em đấy biết trước được ý định của bác. Ví dụ có thể làm theo cách này:
    Gần hết ngày 14/2 cứ để cho nàng sốt ruột, thắc mắc: "Không biết anh ấy có yêu mình không nhỉ? Sao không thấy tỏ tình? Chắc là chỉ chơi đùa rồi.".. vân vân...
    Rồi phòng nàng có tiếng gõ cửa.
    Thằng em nàng cầm trên tay gói quà bảo: "Anh Bưởi nhờ em gửi cho chị này".
    Nếu thích cổ điển, bác có thể tỏ tình nàng bằng một tấm thiệp bên trong gói quà.
    Hoặc sau khi nàng mở quà (tất nhiên đã đc thèn em mật báo) thì bác nhắn tin cho nàng, tỏ tình thật là mũi mẫn.
    Hiệu quả ra sao... bác thử đi rồi biết ;))
    PS: Nếu vẫn không hiệu quả thì để hôm nào em đóng giả làm crazy fan "cạnh tranh" với ẻm của bác, đảm bảo ẻm thấy bác có giá sẽ đổ bác ngay ;)). Theo em nghĩ thì cáo này còn trẻ con. Nên nếu thấy đồ chơi sắp bị giành mất mới biết trân trọng bác ạ :)) Ngày xưa em cũng bị thèn bạn "mượn", con bé kia thấy thế sợ "mất" vội vàng đồng ý luôn. Nhưng giờ hai đứa nó chia tay rồi, mà người chia tay lại là thèn bạn em :))

Chia sẻ trang này