1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống màu gì??????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi chuotbonmat, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    mầu zì à, ờ để xem có mầu zì
    11h bình minh, he he, chả nhìn thấy cái mầu zì xất, à có mầu của zử mắt.
    Zính mắt vào cái computer, mầu của win, mầu của ttvn, mầu của YM, mầu vàng của :D với b-(, hik bây zờ muốn zứt ra khỏi mấy cái mầu này thì khó lắm, nghiện zồi, mà cũng hay, nhờ nó mà bạn mè mình mầu mè thêm một tý.
    Đi học, hơ, nóng thế, nắng, nắng vàng khè, hoa hết cả mắt, nắng vàng đổ lên người, lên mặt thế mà ko vàng lại đen đi mới lạ, hik hik , hỏng hết cả làn za đẹp đẽ của mình.
    Học hành zì, chẳng thấy mầu mực xanh cửu long đâu, vở trắng tinh tình tình, học hành zì toàn mầu cảnh mầu cướp, máu văng tung toé, mù-đặc. Mặt và computer lại gặp nhau
    Đi làm, hik , tối hè mát mẻ có khác, ra đường toàn mầu da người mát mẻ, mỏi hết cả mắt, có nguy cơ tai nạn giao thông chết người, sợ, mà bi giờ xe cộ đi ghê lắm, lớ ngớ lại thêm chục ngày đạp xế đạp như chơi.
    Cuối ngày, mẹt lại zính vào cái computer, đến 50% thời gian trong zíng vào nó , thế mà ko chán, mà lạ thật, ngoài kia đẹp đẽ, rộng lớn, có bao nhiêu điều mình chưa biết thế kia mà lại cứ đi zán mặt trên cái monitor, khó hiểu.
    Mà nói cho cùng chỉ nhìn đời qua 2 cái mẩu kính zẹt zẹt có mấy vết xước.
  2. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có màu của cuộc sống,nhưng không hẳn ta nghĩ nó màu gì thì nó màu đó đâu.Mà cuộc sống ban tặng cho ta màu gì thì ta biết được là cuộc sống màu đó.
    Mà không bít có ai mà cuộc sống không có màu không nhỉ?
    Muốn có một tình yêu!????
  3. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống màu ánh tím
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
  4. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống màu gì nhỉ mìn cũng ko biết nữa chỉ biết vơi mình nó có vẻ ko được tươi sáng lắm. Một màu sắc tẻ nhạt.!!!!!! Buồn tẻ.
  5. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng tẻ nhạt đâu chị meo_uot, ví dụ hôm nay chẳng hạn, cuộc sống thật đẹp đó chứ.
    NO, NEVER, FOREVER
  6. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ừ hôm qua thây buồn quá nên chị viết vậy
    hôm nay thi vui rồi
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ư, tôi nhìn nó với tất cả màu sắc vốn có của nó và thể hiện lại bằng màu đen của chì, màu trắng của giấy.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  8. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Màu ánh tím thôi sao anh?.
    NO, NEVER, FOREVER
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Topic này cũng được nửa năm rồi ấy nhỉ?
    Sau nửa năm, có ai đã thay đổi màu của cuộc sống của mình chưa?

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  10. dao_son

    dao_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Là màu trắng nhờ của rượu gạo ngõ Tạm Thương, là màu vàng hấp dẫn của bia Đống Đa, mà đỏ sẫm của vỏ lụa hạt lạc(đậu phộng) rang, màu xanh mơn mởn của những lá rau thơm, màu ... Các cậu cứ nói thiệt đi chứ màu mè làm cái gì chớ.
    ss

Chia sẻ trang này