1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự hộ em ca này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subin8x, 18/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4

    Anh xác định đánh trường kì, dài hơi, mặt dầy nên cứ nhởn nha. Chỉ sợ cáo ở xa, có zai nào lân la đến cuỗm mất, tội thân.... ơ cò ...thôi. Mỗi ngày 20 tin nhắn, 3-4p gọi điện. Đã nói cho cáo biết tình cảm của mình và nói rõ mình không vội vàng gì rồi nên anh nghĩ đấy cũng là cái thuận lợi.
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Cảm nhận về subin8x + công cuộc đong đưa:
    Khả năng sắp đến thời điểm có phần quan trọng, có lẽ nên tạm thời làm cái hoãn binh, giai điệu có vẻ đang lên cao, nên ngưng nghị để có phút trầm bổng.
    Câu kéo dăm bảy ngày rồi kiếm cớ hàn huyên tâm sự, tiến tới nắm tay.., nhẹ nhàng như: nàng với tay lấy cốc nước, chàng 2 tay nắm lấy tay nàng rồi mơ màng.., vừa là để tạo cảm giác, 2 là để thử nàng,3 là giữ tác phong. 4 là để biết trước valentin, tặng quà thì nàng có nhận hay không!!!
    Ai coi thường cái số4 sảy chân té giếng ráng chịu :))

    Như vậy mới luôn giữ được thế chủ động của mình.
    Ý của nàng cleopatre_cesar ,,, nói chung,, cũng được, nhưng tự nhiên đặt mình vào thế bị động, phụ thuộc vào chủ nhà quá...
    Trên đây, bản thân có vài ý như vậy, tuy nhiên mọi sự hành động là do mình, mọi quyền đều phải tự quyết. Các ý kiến chỉ là tham khảo.
    Nên hạn chế dựa dẫm vào người khác, liên tục hành động và đánh giá 1 cách chủ quan + cảm nhận.
    subin8x hiểu không?
    (hiểu thì có nút thank ở dưới ấy;)) )

  3. khongcozj

    khongcozj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    sư phụ NBT
  4. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Tại hạ rất lấy làm cảm kích trước những cao kiến của anh em đồng môn (cưa) trên giang hồ. Tình trường là chốn hiểm ác, những điều mà các hạ đưa ra, tại hạ một lòng khắc cốt ghi tâm. Có những đóng góp, những ý tưởng dù rằng đã kinh qua tôi luyện hoặc chỉ mới là manh nha trong suy nghĩ nhưng với tại hạ đều là một thiên cơ rất sáng. :x
    Valentine cáo và gà đều ở xa, khả năng không có được một valetine ngọt ngào như tiểu thuyết nhưng trước đó và sau đó đều có thể gặp nhau (ngày 15/2 (tức 24 âm) cáo về cưới bạn thân) nên liệu chăng có một Valentine muộn?
    Gà cũng rất muốn mọi việc chốt hạ trong dịp Valentine, chuyển sang giai đoạn 2, tiến tới chào hỏi, ra mắt bạn bè, họ hàng khi có cơ hội.
  5. khongcozj

    khongcozj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    cụ thể kế hoạch thế nào nói ra anh em có gì góp ý cho.
  6. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ không nên tính đến Valentine muộn vì con gái là thế. Dù có thích hay không thích người ta thì Valentine họ vẫn mong nhận được quà bác ạ :">
    Cái tuổi 9x là vẫn mộng mơ lắm nên phải biết đánh đòn tâm lý. Như thế mới hạ gục nhanh tiêu diệt gọn được [:D]
    Hiệu quả nhất là tối 14/2 lù lù xuất hiện trước cửa nhà trọ của nàng với đóa hồng đỏ thắm @} và tất nhiên không thể thiếu socola rùi. Nếu thích lãng mạn nữa thì bác tìm mua 1 quả táo Mĩ đỏ chót cho hợp với phong cách dân chuyên Anh :P. (Cái này là "kiểm tra" luôn xem nàng có ở nhà hay đang đón tiếp "đối tác" nào không ;))).
    Nếu bất đắc dĩ không thể xuất hiện trước mắt nàng thì bác có thể hỏi địa chỉ và điện hoa đến thẳng lớp nàng. Đảm bảo nàng sẽ vô cùng bất ngờ và sung sướng trước tấm chân tình của bác và sự ngưỡng mộ của đám sinh viên bâu xâu xung quanh [r32)]
    Nhưng mà ca này em thấy bác phải dài hơi mất mấy năm mới rước nàng về dinh đấy. Vì sao thì:
    1. Nàng còn trẻ và có học nên tất nhiên sẽ không muốn lấy chồng sớm. Ít nhất nàng phải rong chơi đến 24 tuổi :-"
    2. Sinh viên NH thì thường thích bám trụ ở HN hơn là về quê gây dựng sự nghiệp.
    3. Nhất cự ly nhì tốc độ thì bác chỉ về nhì [:D] nên nguy cơ mất người yêu rất dễ xảy ra ;)).
    Cứ tính sơ sơ vậy thôi để bác cân nhắc. Chúc bác thành công mĩ mãn trong phi vụ sắp tới nhé [r2)]
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    [:D][:D][:D]
    Tranh thủ hôm nay mời mấy mâm, rủ mấy thằng bạn chơi thân ngày xưa học c3, mấy hôm tết không qua chúc tết chúng nó được nên giờ kha khá hơi men nên comment ông bạn 8x cùng lúa cái cho nó... hết men [:D][:D][:D]

    Tuy không cùng quan điểm như nàng cleopatre_cesar cho lắm, nhưng phải công nhận cái ngày 14/2, rất là nên thử + dò mức độ tình cảm, nói cụ thể hơn là dò "mìn" của các nàng, xem các nàng dấm dúi thế nào [:D][:D][:D], để mình còn vững vàng chuẩn bị các phương hướng tiếp theo cho tốt.

    Cái ngày 14/2 sắp tới mình cũng đang chủ định "thử" 1 em mới được giới thiệu, nghe mọi người anh em chú thím nói em nó là: em này ngoan lắm, chưa yêu đương gì cả. Hôm M6 cũng mới gặp qua em nó roài, theo cảm giác quan chấm thì em nó,,, cũng được. Nhưng kiêu vỡ lọ!!!.
    Gái có vẻ ngoan thật tuy nhiên mình thì không tin được, dù dì thì cũng có in ít kinh nghiệm. Hơơ!
    Hơn nữa cũng chưa có nhu cầu vồ vập cưới hỏi lắm mặc dù cũng gần 3 xọi roài chứ rẻ rúm jì. Nên đang tính 14/2 sẽ check hàng thật sự xem em nó thế nào, bom mìn cất dấu ra sao??
    Rồi mới tiến tới các phương án tiếp theo [:D][:D][:D]Z

    Nói chung 14/2 nên làm 1 cái gì đó, tặng quà hay nắm tay chân cũng okie. Tuy nhiên, chủ thớt tư tưởng phải nhớ kỹ: Mình và gái, hiện tại chưa đến đâu. T.C có thể nói, tất cả mới chỉ là của bên mình. Đối phương nói nhanh cho nó vuông là chưa ngấm đòn.

    Thế nên đừng hy vọng quá nhiều vào phương án và các kế hoạch dứt điểm em nó, cứ nhẹ nhàng tình cảm anh em như bình thường em Hường đi chợ, hoặc có khi ỡm ờ lờ tịt đi lại hoá hay [:D][:D][:D]

    Trên, mượn rượu mà nói nên nếu thấy có gì không phải bác Sun bỏ qua,,
    Còn nếu thấy lại có vị thì ,,, hô hô hô, có cái nút gì xanh xanh thank thank hay ho phết bác ợ.

    Còn các kế hoạch, mọi người biết thì biết thế thoai, chứ đã là kế hoạch, mục tiêu thì phải bí mật một chút, lại như ku gì ở trên nói: Cứ nói đi anh em phân tích thì,,, hỏng, bỏ m,,,! Không duyệt được:|

    p/s: à gu music của em có khoản này, anh em nào thấy hay thì lại vote em cái nhá
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=E22JaNsmevHP
    mít tờ Quang Sờ Lê ạk [:D][:D][:D]
  8. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Cờ Lê Ô pÁc. Có những trăn trở mà chỉ nàng mới hiểu ta [r23)]
    1. Valentine thì chắc chắn là anh không thể có mặt ở HN được vì thánh nhân cũng không thể 7h sáng hôm sau chỉnh chu có mặt tại cơ quan ở Việt Trì. Ca này nếu sức trẻ, thời gian dư dả thì có vẻ ổn.
    2. Anh đã có kế hoạch cho ngày Valentine, tuy không lãng mạn cho lắm nhưng chắc cũng đủ để cáo không cảm thấy như bị bỏ rơi, nhạt nhẽo.
    3. Cáo lệch với anh 8T (91-83). Anh cũng không có kế hoạch cưới vợ trong 1-2 năm tới. Nên việc yêu và chờ đợi cáo ra trường, đi làm rồi mới cưới là không vấn đề.
    4. Khoản này anh cũng đang rất băn khoăn. Cáo cũng có nói qua rằng thì là mà đại khái ra trường có thể sẽ vào làm ở WB vì có chú trưởng phòng nào đó là người quen. Anh đủ khả năng để lo việc cho cáo trên VT nếu cáo có lời muốn về VT làm nhưng điều này thì anh chưa nói ra. Bố của cáo cũng biết rõ điều này, hi vọng gia hậu phương sẽ tác động nếu 2 đứa có chính thức. Khả năng thuyết phục được cáo về VT làm là rất cao.
    5. Hiện tại thì cáo chưa có ai. Nhưng có thằng tình cũ yêu nhau từ cấp 3, học An Ninh, cùng tuổi. Không rõ có phải đồng chí anh chạm mặt tối hôm trước ở quán cafe (m5) hay không vì hôm đó có 1 chú giới thiệu học AN. So sánh về mọi mặt thì chú này chỉ về nhỉ so với anh (mỗi cái ít tuổi hơn) nhưng nó hơn anh ở cái trẻ trung, nhiều nhiệt. [r37)]
    Ca này đánh trường kì. Sắp tới có lẽ phải chia hỏa lực sang cả hậu phương của cáo.
    Cảm ơn các bác động viên.
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Bác Sun có 1 số thế mạnh, khả năng đang trong cơn mê em nó nên chưa nhận ra. Trích:
    VIệc bác kể mấy ngày qua, theo cảm nhận của tớ, em nó cũng đang dần đặt niềm tin ở bác. Bác không phải xoắn!
    Vậy, đừng đánh mất lòng tin ở em nó, hãy nuôi cho nó lớn dần lên,,
    Hết.
  10. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi subin8x

    "Ca này đánh trường kì" => tư tưởng như vậy là chưa ổn, điều đó cho thấy bạn chưa tự tin vào bản thân, mục tiêu là khó và hao tài tốn sức lắm đây. Nên đổi lại : "Ca này cũng hay , từ từ thưởng thức xem sao", phải luôn tạo cho mình suy nghĩ , tư tưởng tích cực. Đó là bước đầu tiên. ​






    " Anh đủ khả năng để lo việc cho cáo trên VT nếu cáo có lời muốn về VT làm" => Bạn đang suy nghĩ ở độ tuổi của bạn và bạn nghĩ rằng em nó cũng sẽ nghĩ như bạn nghĩ , như vậy là ko ổn.
    Em nó còn teen, nhận thức cũng dừng lại ở mức teen thôi.
    Bạn phải đặt mình vào vị trí em nó rồi suy nghĩ, từ đó sẽ có cách nhìn toàn diện và khách quan hơn. Đó là bước thứ 2.

    Bước thứ 3: có mục đích và kế hoạch khái quát , rồi từ đó cứ thực hiện từng bước.

    Vd:
    Mục đích : Lấy vợ
    KH: Tạo sự thoải mái giữa 2 người=> tạo sự tin tưởng giữa 2 người=>tạo sự thân mật giữa 2 người=> tạo mối quan hệ giữa 2 gia đình =>giữ mối quan hệ giữa 2 gia đình=> Hết phim.
    Đại khái là như vậy.

    Goodluck to u
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

Chia sẻ trang này