1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự hộ em ca này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subin8x, 18/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi tối bác Bưởi [:D]
    Gió rét chả ngủ được, lại nổi hứng tư vấn cho bác đây :">
    Nói về cáo trước:
    Ở cái năm thứ 3 cũng có thể gọi là chín chắn về tư tưởng (nhất là em này đã được tự lập từ khi bước vào cấp 3) nhưng không phải đã hết trẻ con bác nhé! Chắc vẫn còn thích "tự sướng" (trong sáng :P)... thích tụ tập mấy đứa bạn thân đi ăn hàng... thích được nhiều zai quan tâm nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm zai nào... zai hờ hững thì tự ái, zai sốt sắng nhiệt tình lại vùng vằng kiêu kỳ... nói chung là hơi ẩm ương khó đoán. Thường ai tỏ tình thì hay ậm ờ kiểu: "Em chưa nghĩ đến" hay "Em muốn ra trường đi làm mới yêu (cưới) để lo học" ... nên bác phải hết sức kiên trì thực hiện chiến dịch "mặt dầy" (nếu thực sự cảm thấy cáo là 1 mảnh ghép không thể thiếu của đời bác) Đừng thấy cáo hờ hững tỏ vẻ 1 tí là bắt đầu nản. Chỉ cần bác buông xuôi, tinh tướng 1 chút thôi là tất cả đổ sông đổ bể hết ;)) Nhất là cái thèn AN vẫn đang rình rập kia [:D]. (Ơ mà ẻm này yêu từ hồi cấp 3 cơ à. Cũng gay go nhỉ :-w) Thôi thì không đọ được tuổi với nhiệt của nó thì bác gắng sang sửa dung nhan trông cho hot boy một tí. Kiểu như mấy cậu choai choai trong Super Junior cho em ấy thích :))
    Có thể nói giai đoạn khó khăn và thử thách nhất vẫn là từ giờ cho đến lúc cáo ra trường. Mỗi người 1 nơi nên sẽ rất khó cho bác nếu cáo vẫn chênh vênh chưa xác định tình cảm thực sự của mình.
    Còn về bác:
    Lúc đọc trang đầu tiên em cứ nghĩ bác định tấn công chớp nhoáng để cưới liền tay (Tại thấy bác thăm hỏi phụ huynh kinh quá!) nhưng nếu bác xác định đánh trường kỳ thì theo em khả năng win là rất cao đấy. Nếu nàng ra trường và đồng ý về VT thì coi như cầm chắc 90% thắng lợi. Tuy nhiên lưu ý bác là không nên đặt nàng vào cảm giác bị kiểm soát. Như cái vụ cáo không muốn gặp mà bác lại phi đến nhà làm cáo khó xử ấy. Cả vụ đưa cáo đi gặp bạn và nghiễm nhiên để mọi người hiểu lầm cáo là người yêu bác, em thấy thế là hơi áp đặt. Bác cần rút kinh nghiệm và hỏi ý kiến cáo trước (Để cáo thấy mình được tôn trọng và cũng không khép bác vào tội "gia trưởng".)
    Ôi mỏi tay quá! Cứ từ từ cho khoai nó nhừ bác nhá! Chúc bác sớm lùa được cáo vào chuồng >:)
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Em mới dịch dc 2/3, hơi lủng cùng khó hiểu. Anh đọc xem thế nào. Sai đúng thì phản hồi vài lời nhé.

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Tính theo h anh sinh từ 4h30 đến 4h56 sáng :
    Biểu hiện tâm lý bên ngoài có thể nói gọn trong 3 từ : Đa dạng, trung thực, tham vọng. Những xung đột tâm lý có thể xảy ra, trong tâm thì cao thượng, hào hiệp nhưng biểu hiện lại ích kỷ bởi sự khao khát mạnh mẽ của nội lực. Trong mắt mọi người xung quanh, bạn là một người thận trọng, trách nhiệm, thực tế, tham vọng, làm việc chăm chỉ, mặc dù bạn ko như vậy. Bạn áp dụng sự cẩn trọng đó cả trong tình yêu, thực ra bạn muốn hành động một cách tự nhiên hơn.

    Một từ khác để nói về bạn, đó là tính sở hữu, đặc biệt trong tâm lý. Bạn sẽ làm tốt nhất khi sự thúc giục tự nhiên trong bạn dc bộc phát hợp lý. Cho nên bạn thích hợp làm người lãnh đạo, dẫn đầu hơn là phục vụ. Bạn mâu thuẫn giữa cảm xúc nồng nhiệt, biểu hiện thực tế và quan điểm ích kỷ hẹp hòi cá nhân. Nếu có thể hài hòa hai tính cách này, cs của bạn sẽ dễ dàng và thành công hơn.


    Cs của bạn đầy rẫy những thay đổi, đan xe giữa nghỉ ngơi và hoạt động. Bạn dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, dẫn đến tiềm thức có xu hướng bắt chước thái độ, cử chỉ, phong cách từ những người quan hệ thân quen.
    Trong nhiều thời điểm, hoàn cảnh đòi hỏi bạn đóng vai một kẻ trần tục, giả tạo nhưng ẩn dưới chiếc mặt nạ đó một con người rất nhạy cảm, dễ bị làm bực mình, dễ bị tổn thương, và cũng rất sâu sắc với những gì tinh tế, ấn tượng, có rung động tâm linh huyền bí.
    Bạn có xu hướng ẩn nấp hoàn toàn khi bị đau hay tổn thương. Chuyện này xảy ra thường xuyên vì bạn hay can thiệp vào cv của người khác dù bạn ko cần, cũng ko muốn. Trong suốt cuộc đời, bạn phản ứng theo cảm xúc hơn là lí trí.
    Bạn coi trọng cs gia đình. Sự gắn bó của bạn với những thói quen riêng tư ở nhà lớn đến mức nếu thiếu chúng, bạn chịu đựng thật khó khăn. Trong t.yêu, bạn là người tình cảm, dịu dàng và lịch thiệp.
    Bạn ko nên quá bận tâm vào những chi tiết ko đáng kể của tâm lý tự nhiên. Thói xấu của bạn là tâng bốc hoặc phê bình một cách cẩu thả, ko để ý đến cảm xúc của người khác.

    Số phận có thể đặt bạn trong môi trg mà những đặc điểm tự nhiên của bạn dc phát huy tốt nhất. Bạn sẽ vui sướng khi dc phép bận rộn với cv tìm kiếm ai đó, thứ gì đó, dù nó ko cần thiết trong cv. Cộng sự quanh bạn khôn ngoan, thận trọng và có chút gì máy móc, võ đoán.

    Bạn sớm có định hướng nhắm tới sợ tận tâm chu đáo với người yêu. Sẽ là một người tình lãng mạn nhưng người yêu của bạn hoặc là người dễ thay đổi, hoặc là hơi lạnh lùng độc đoán.


    3, Bản chất bạn là người kiêu ngạo, năng động, quyết đoán. Bạn duy trì lòng nhiệt tình, hăng hái trong mọi hoàn cảnh. Một cách tự nhiên, bạn biết cách sắp xếp, đi tiên phong, thái độ dễ chịu của bạn tạo nên một hình ảnh đẹp trong mắt mọi mgười.

    Sự tự ý thức cao giúp bạn có ý chí mạnh mẽ để hành động phù hợp với mục tiêu, mong muốn trong cs. Bạn có năng lực lãnh đạo, thu hút sự chú ý, ảnh hưởng đến xung quanh. Bạn độc lập, tự tin. Có thể vận động người khác và sử dụng nguồn lực của họ để đạt dc các mục đích của mình.

    Bạn ko muốn bị phụ thuộc, song biết cách giữ bạn bè để họ vui lòng giúp đỡ khi bạn cần. Bạn cũng sẵn sang giúp bạn bè thân, những người xứng đáng, nếu bạn chắc chắn rằng những nỗ lực của mình sẽ được đánh giá cao.
    Bạn thích làm việc một mình, tuy nhiên, đó ko phải lựa chọn duy nhất, bạn cũng thích nghi dc khi làm việc nhóm, miễn là bạn dc thoải mái thể hiện bản thân. Bạn đánh giá quá cao giá trị của riêng mình, nhưng thông qua mối liên hệ với người khác, bạn chắc chắn sẽ thẩm định khả năng, tiềm năng củamình một cách thực tế hơn

    Cuộc sống sinh nhai của bạn khá dễ dàng. Bạn ko cần nỗ lực quá mức hoặc quá bận tâm về tiền bạc, nó như một dòng nước đều đặn đầy đủ.
    Thời thơ ấu, có thể bạn từng cảm giác rằng nghĩa vụ, bổn phận của mình mẫu thuẫn với nhu cầu cảm xúc sâu kín trong lòng. Do đó bạn thấy thất vọng, nghi ngờ. Điều này dẫn đến sự sợ hãi, hoang mang, rằng thế giới này ko có sự hòa hợp trong những mối quan hệ, liên lạc giữa con người với nhau. Dù sao, bạn biết cách tự học hỏi từ bên trong để tìm dc cảm giác an toàn. Nếu bạn chấp nhận thách thức từ chính mình, bạn có thể làm mọi thứ mình muốn, hoặc để đó. Đó chỉ là nghĩa vụ bên trong của bạn, chính bạn phải trả lời nó.

    Tình yêu của bạn sẽ sôi động, lãng mạn có thể đến sớm, nhưng phải cảnh báo bạn rằng, trừ khi nhìn trc dc tg lai, nếu ko người yêu của bạn có thể thay đổi tình cảm lên xuống thất thg. Bạn thể hiện là một người cá tính, đa dạng và đầy lịch thiệp, hiếm khi bộc lộ tính cách chân thật tự nhiên ngay cả khi thân mật nhất.

    Trong tiềm thức, bạn muốn có ai đó cần bạn mọi lúc mọi nơi. Nhiều người đánh giá cao sự hào phóng, tốt bụng của bạn. Tuy nhiên, bạn thấy khó khăn để xây dựng mối quan hệ cá nhân lâu dài, bởi bạn ko chắc chắn có thể thực hiện các yêu cầu mà họ đòi hỏi. Bạn muốn dc yêu thg, và ý nghĩ này luôn ở trong đầu bạn. Bạn ghét bị cô đơn. Điều quan trọng là bạn học cách đứng một mình và an toàn trong sự độc lập của bản thân. Bạn hi vọng một ngày nào đó mọi thứ bạn mong muốn sẽ trở thành hiện thực.

    Bạn tràn đầy năng lượng, luôn luôn chuyển động, nhưng đôi khi là chuyển động vô nghĩa. Thiếu ý thức tự giác, bạn chấp nhận táo bạo và rủi ro ko cần thiết để thay đổi. Bạn muốn mọi người nhận ra tính ưu việt của bạn.
    Hình ảnh của bạn ẩn chứa sự tự ti cố hữu và phức tạp. Bạn có thể chiến thắng mâu thuẫn nội tâm bằng cách làm thật nhiều tiếng ồn và mang nó ra mổ xẻ ko ngừng. Nhưng bạn ko cần lãng phí năng lg bằng cách này, bởi bạn có khả năng sáng tạo to lớn, đơn giản là cần khai thác sử dụng đúng cách. Khi đó, ko ai có thể thành công dễ dàng như bạn, chỉ với chút công sức.
  3. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Atta_Zitra đã dày công ngồi dịch hộ anh :) Không biết có chuẩn giờ sinh không, nếu không chuẩn thì lại phải ngồi dịch lần nữa thì....tội quá :D
    Khó nhất là nói về bản thân mình với người lạ, chưa quen biết. Nói điều tốt thì nhiều khi lại như kiểu tâng bốc bản thân, nói điều hạn chế, điểm yếu thì lại vạch áo cho người xem lưng nên anh rất ít nói những điều đó. Đôi khi tếu táo trên bàn rượu, mình cứ giả đùa giả thật hóa lại hay :) Ai hiểu sao cũng được. Nhưng hôm nay gạch lấy mấy cái đầu dòng, động viên em Atta_Zitra cái :D
    - Đa dạng: Có. Rất đa dạng. Từ phong cách ăn mặc, tính cách con người bên trong đến các mối quan hệ xã hội bên ngoài. Rất đa dạng :) Cũng lắm tài lẻ nữa.
    - Trung thực: Hơi chuẩn. Anh không nói dối được. Nói dối là bị phát hiện ngay nên mặc dù nhiều khi muốn nói dối nhưng không thể. Nhưng, có những chuyện anh không bao giờ muốn nói đến không được tính là thiếu trung thực chứ? Ai cũng có những điều bí mật cần được cất giấu. Anh cũng vậy :) Có biết chăng và hỏi đến thì cũng chỉ ậm ừ cho qua, lái sang chuyện khác. Như vậy có coi là thiếu trung thực không?
    - Tham vọng: Rất tham vọng. Đàn ông ai cũng có tham vọng, nhiều hay ít mà thôi. Tiền bạc, quyền lực hay chỉ là những thứ phù du như chiếm hữu nhiều chân dài :D Anh cũng có, rất nhiều tham vọng nhưng chỉ ở một mặt thôi.

    - Kiêu ngạo: Rất kiêu ngạo. Tự bản thân mình cũng nhận thấy thế. Muốn thay đổi lắm nhưng bản chất con người mình thế rồi. Có thể người chưa quen biết thì thấy anh lạnh, nhưng quen nhau rồi, tiếp xúc nhiều rồi thì thấy anh rất nóng, rất sôi nổi.
    - Năng động và quyết đoán: Anh đã từng lăn lộn ở HN gần 10 năm. Thu được không nhiều thành công nhưng có rất nhiều bài học để trưởng thành. Ấp ủ trong mình không ít ý tưởng, dự định cho tương lai nhưng đều không/chưa làm được. Đây là một bước lùi mà mãi đến giờ anh vẫn thấy tiếc, có thể hồi đó không tập trung chuyên tâm được vào việc gì nên cái gì cũng dở dang. Về VT, anh cũng thấy không ít cơ hội làm giàu nhưng vẫn phải chờ một bước đà để nhảy lên. Như vậy, không hẳn đã là năng động nhưng quyết đoán thì anh có. Quyết đoán đến mức bảo thủ :)) Hầu hết mọi việc lớn anh đều tự quyết định, có tham khảo ý kiến tham gia của bạn bè và gia đình thôi - đường lối và cách thức có thể có thay đổi nhưng mục tiêu thì không :D
    - Có một điều nữa, anh là người rất vui tính và lạc quan trong cuộc sống. Mọi vấn đề anh luôn nhìn nhận nó ở mặt tích cực hơn là tiêu cực. Có lẽ vì thế mà anh trở thành quân sư cho khá nhiều người.

    Mặt xấu thì ôi thôi là nhiều. Kể ra nửa ngày không hết =)) Lười việc nhà, bẩn thỉu, thiếu tập trung (những công việc không có hứng thú thì cứ nhởn nhơ làm thôi) rồi cao su giờ giấc, háo sắc, tham quyền, si tình, dại gái...v...v...v.v
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn Phương Phương cô nương đã không quản ngại mưa gió, rét mướt ngồi kì cạch đêm khuya nhắn gửi tại hạ đôi dòng. Tại hạ vô cùng cảm kích. Không phải đồng hương đồng khói thì cũng khó tìm được tấm chân tình này [r2)] (văn hay không? [r23)])
    Cho anh biết thêm về dân chuyên ngữ - Táo - và Valentine đi? Sao không phải là Socola?
  4. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác giả vờ hay là hỏi thật? Thôi thì em cứ tạm giải thích ngắn gọn là như thế này:
    Tặng Táo có 2 nghĩa:
    -Theo Thần thoại Hy Lạp là để tung hô nhan sắc mĩ miều của nàng (kiểu như "Em là nàng tiên của đời anh" ;)))
    - Theo Kinh Thánh (cái này ai cũng biết em không giải thích nhé :)))
    Nói chung là KTX nữ ở CHV thì nhiều huyền thoại truyền miệng lắm. Bác tặng thôi không cần giải thích nàng cũng hiểu [:D]
    Có thể tặng Táo thật hoặc lãng mạn hơn nữa thì vào cửa hàng lưu niệm, tìm xem có quả táo nào bằng pha lê (hay chất liệu gì tương tự) mua về tặng nàng cho thêm phần ý nghĩa. Em thấy giờ người ta còn bán loại khắc 3D chữ LOVE bên trong quả táo nữa, nói chung là đẹp [:D] Chúc bác THÀNH CÔNG!!!
  5. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Đỡ quá. Đang tính nhờ con em mua chocolate khoảng 150-200k. Mua táo thì đơn giản [:D]
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Ồ ... giờ mới biết vụ tặng Táo có ý nghĩa thế này... Năm ngoái có 1 em đến CLB tập bóng bàn, trước khi nghỉ, em ấy tặng mình 1 quả Táo rõ to, đỏ thẫm, bóng lộn, thơm phức ... Thế là tối đó mình chén luôn. Ăn xong đau bụng gần chết. Trước lúc ăn là đã nhớ đến chuyện Bạch Tuyết rồi ... mà ko tài nào kìm được .

    Nếu tặng dưa chuột, khoai lang, cà rốt, nho, táo ta, trứng gà tre, trứng chim cút, bắp ngô, bắp chuối ..v...v thì có được không nhể.??? Tại ở vùng quê hẻo lánh như chỗ tớ khó mua được Táo đẹp như trong chuyện Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, chỉ có mấy thứ dân dã kia thôi, liệu có dùng để thay thế được không ta...???
  7. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mua 999 đóa hồng + Socola + Táo đi bác ơi :)) Đẻm bẻo em nó sẽ chạy ngày về VT hun bác 1 cái cảm ơn >:)
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Bác chủ topic nên ghi lòng tạc dạ ý tốt của em này ...

    Xong nếu phải hối lộ 999 đóa hồng + 9 hộp Socola + 1 trái Táo nặng 9 lạng để được thưởng 1 cái hôn thì ẹc ... Nụ hôn của các Cáo bây giờ thần thánh quá.

    Nói gì thì nói, phải công nhận bạn Cờ Leo Pa Tre - Ce Xa có trí tưởng tượng hồn nhiên theo đúng phong cách Xì tin. Rất là đáng yêu đấy.!!

    Thực ra 14/2 và các ngày lân cận chỉ là cái cớ để các Sói, Gà và Cáo thể hiện được nhiều hơn những suy nghĩ. cử chỉ, tính cách, phong thái .... Theo như tư tưởng của bác Quacker thì việc quá đề cao quà cáp ở dạng hữu hình, vật chất, tức là những thứ có thể mua được = tiền nói là để tặng nhưng thực chất là dùng để hối lộ ... chỉ cho thấy sự ngây thơ về mặt tư duy, sống trọng hình thức và căn bản vẫn là vì thiếu tự tin về giá trị bản thân khi đứng trước Cáo nên Gà mới luôn phải vắt óc nghĩ ra các thứ quà thật là to tát, hay ho ...

    Gà : "Anh tặng em món quà to tướng này để thể hiện tấm lòng mình."
    =>>> Sự thật là : "Vì anh chẳng ra gì nên mới phải quà cáp nhiều để hối lộ em .. Hy vọng em sẽ thích quà và thương hại mà cũng thích luôn cả anh" hoặc "Vì con người anh khá là nhạt nhẽo nên anh phải làm quà thật to để che đi những khuyết điểm của mình...."

    Cáo : " Ô, em thích món quà này lắm, rất là đẹp đấy, anh khéo thế ..."
    =>>> Sự thật : "Thằng cha này cũng được đấy, nhưng liệu nó có thể lặp lại được bao nhiêu lần ... Liệu cưa được mình rồi, hắn có còn tôn sùng hiến dâng lễ vật đều đặn như thế này nữa không .??" ... hoặc "À, quà cáp hả, cũng được đấy ... định dùng tiền để thao túng mình đây, mệt với cha này quá đi."


    Thế cho nên, quà cáp ko phải là xấu nhưng nếu coi nó là điểm nhấn, là quan trọng hàng đầu thì hy vọng các Gà ko quên lời căn dặn của Đại KA Quacker. Vậy điểm nhấn trong cách ứng xử với Cáo là gì, tất cả những động thái của Gà và Sói sẽ thể hiện được phẩm chất, nét đẹp quyến rũ nào .... Nó có khác biệt và mới lạ so với những pha thể hiện mà CÁo đã gặp trong các mối tình trước đây ..?? ... Xin nhường lại để anh em Gà Sói tự ngẫm nghĩ.

    ((Thể hiện khác phô trương, đánh bóng bản thân .. Thể hiện đi liền với điềm tĩnh, thật thà, tự nhiên . Phô trương đi liền với giả dối, phóng đại, lộ liễu.))
  9. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Tối qua cáo bảo là hôm nay về quê. Do học tín chỉ nên cáo sắp xếp lịch học từ t2-t5 thôi. 6,7,cn nghỉ. 9h sáng mình nt cho cáo, hỏi xem cáo về sáng hay chiều thì cáo bảo "e đang ngủ, lát e về xe 11h30" Em bảo, "hôm qua mất điện, ngủ từ chập tối giờ vẫn chưa dậy sao? Tài thế?" kể thì cũng hơi ngoa, tối qua cáo đi sn đứa bạn thân mãi hơn 9h mới về :D Nghe chừng oan ức nên cáo nhắn lại, "11h30 e mới ngủ, ngồi nc với cô, đến lúc để ý đt mới thấy tn của anh nhưng muộn rồi không nhắn nữa, sợ anh mất ngủ". Mình với cáo nhắn qua lại 2-3 tin nữa. Giục cáo đi ăn rồi về nhưng không đi. Mình mắng khéo chỉ giỏi cãi thôi.
    Mãi đến 11h20 mình dòm điện thoại, thấy cái tn lúc 11h: "Đố anh biết e đang làm gì". Ngã ngửa! Làm gì thì bố ai biết. Mình nhắn hỏi đã ra bến xe chưa nhưng không thấy trả lời. 11h25 gọi điện. Ngắt máy báo bận. 11h30 mình nhắn bảo đến giờ xe chạy rồi, e ra bến xe chưa? Không hồi âm! 12h gọi điện phát nữa. Tắt máy báo bận. Hơi hơi lo. Không biết hay có chuyện gì? 1h mình nhắn cho cái tin nữa, hỏi về đến đâu rồi? Ăn uống gì chưa. Không thấy báo gì. 11h15, call 1 cái. Tắt máy báo bận. Đang định soạn cái tin, nội dung đại khái kiểu bực lên to tiếng tí: "Em làm sao thế, có chuyện gì cũng báo anh biết chứ! Không cần anh quan tâm thì bảo 1 câu, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em ngay" Lúc ấy nóng mặt chứ! >"< Tự dưng lại thấy điện thoại reo. Mình tắt máy gọi lại. Alô đầy trịnh thượng. Nói to!
    Cáo bảo em đang trên oto, vẫn ở bến xe. Ban nãy đi ăn cùng cô rồi cô chở ra bến xe nên ko tiện nghe đt. Rồi kể lể một thôi một hồi. Nghe cái giọng cứ lanh lảnh, ấm áp ấy rót vào tai lại thấy tim đập chân run, cứ hỏi han chuyện này chuyện kia mà quên mất không nạt cho trận!
    Nói chung, tự bản thân mình thấy vụ này cũng hơi xuôi rồi. Mình cứ quan tâm chân thành, nồng nàn, quan tâm, chia sẻ, lắng nghe thì dần dà cáo sẽ đổ. Hiện tại thì cũng đang nghiêng nghiêng rồi. Ca này mình dự cũng không quá 2 tháng nữa là báo công với anh em được ^^

    À, còn chi tiết này cũng khá vui. Hôm m6, em nhắn hỏi skhỏe bố của cáo xem cụ đi lại được chưa. Cáo bảo, "bố em gửi lời cảm ơn chai rượu *******. Hôm nay đi lại bt rồi". Em mới đùa, "cảm ơn thì bảo bố gả con gái rượu cho anh đi?" Cáo bảo, "chỉ có chai rượu ******* con con ấy mà bảo bố gả con gái cho á?" Sau tin ấy, em biết là mình cũng có sự ủng hộ phần nào từ hậu phương của em ấy rồi.
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Chi tiết này làm em chột dạ, nhớ đến "một người" khác, cũng bằng tuổi anh Lợn. Nói với em câu đó, xong em bảo là " Vâng, sự quan tâm của anh làm em thấy phiền đấy". Là chát thôi, biết người đó đang bực nhưng em cứ nói thể dù cũng hơi lo lo ( lỡ nghe lời mà biến thật thì =((). Thế là người đó out luôn. Và hai hôm sau xuất hiện trở lại như chưa có chuyện gì. He he.
    Em muốn hỏi anh, nếu nghe nói như vậy thì thấy thế nào? Tại sao 2 hôm sau quyết định trở lại "chiến trg" nhỉ?

Chia sẻ trang này