1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự hộ em ca này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subin8x, 18/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    trời ơi, tình yêu lượn nhanh cho nước nó trong, tối ox còn đưa đi xem "lệ phí t.y"!
    Ở đây loăng quăng lơ mơ ăn gạch vỡ đầu#-o
  2. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn các bác đã có những lời động viên, khích lệ.
    Tối qua định rủ cáo đi cafe vì thời tiết ấm rồi nhưng nghĩ lại, gặp nhau 2 tối liên tục chưa hẳn đã tốt. Với cả cáo cũng chỉ ở nhà có 2 tối thôi. Mình tham lam muốn lấy cả 2 dễ bị từ chối lắm nên thôi, nằm nhà xmình bóng đá. Trời không phụ lòng người biết chấp nhận hi sinh, hôm qua Arsenal thắng Blackburn Rovers 7-1, 3 bàn của Van Percy và 1 bàn của Titi, xúc động rơi nước mắt :) Cáo và bố cáo cũng xem, thi thoảng nhắn tin bình luận. Cáo là fan MU, điều này khiến mình rất đau lòng! Cũng may là mình biết điều này mãi sau này, chứ ngay lúc đầu mà biết thì đừng nói là thích mà ngay cả làm quen cũng -không-bao-giờ!
    Về cáo thì mình nhận thấy không có điểm gì để chê trách cả. Cáo chiếm cảm tình của mình và bạn bè - cả bố mẹ đứa bạn thân nhất nữa - ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự bẽn lẽn cần có trong lần đầu, nụ cười e lệ, dáng vẻ nhẹ nhàng, gương mặt hiền hậu và nụ cười tươi sáng.... tất cả những điều ấy khiến người ta không thể không có cảm tình. Mình hoàn toàn tự tin khi đưa cáo đi gặp gỡ bất cứ ai :D Có một điều cũng thấy hơi không ổn là khi mọi người hỏi quen nhau lâu chưa, mình chẳng biết trả lời thế nào. Giả sử nếu sau 14-2 mà có chính thức thì chẳng nhẽ bảo quen nhau được 2 tháng rồi à? Nhanh quá không :( Mà nói dối thì cáo cũng thấy rất băn khoăn, hẳn cũng sẽ nghĩ giống mình. Sợ mọi người đánh giá là dễ dãi trong tình cảm.
    Lại đang lo bò trắng răng :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn các bác đã có những lời động viên, khích lệ.
    Tối qua định rủ cáo đi cafe vì thời tiết ấm rồi nhưng nghĩ lại, gặp nhau 2 tối liên tục chưa hẳn đã tốt. Với cả cáo cũng chỉ ở nhà có 2 tối thôi. Mình tham lam muốn lấy cả 2 dễ bị từ chối lắm nên thôi, nằm nhà xmình bóng đá. Trời không phụ lòng người biết chấp nhận hi sinh, hôm qua Arsenal thắng Blackburn Rovers 7-1, 3 bàn của Van Percy và 1 bàn của Titi, xúc động rơi nước mắt :) Cáo và bố cáo cũng xem, thi thoảng nhắn tin bình luận. Cáo là fan MU, điều này khiến mình rất đau lòng! Cũng may là mình biết điều này mãi sau này, chứ ngay lúc đầu mà biết thì đừng nói là thích mà ngay cả làm quen cũng -không-bao-giờ!
    Về cáo thì mình nhận thấy không có điểm gì để chê trách cả. Cáo chiếm cảm tình của mình và bạn bè - cả bố mẹ đứa bạn thân nhất nữa - ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự bẽn lẽn cần có trong lần đầu, nụ cười e lệ, dáng vẻ nhẹ nhàng, gương mặt hiền hậu và nụ cười tươi sáng.... tất cả những điều ấy khiến người ta không thể không có cảm tình. Mình hoàn toàn tự tin khi đưa cáo đi gặp gỡ bất cứ ai :D Có một điều cũng thấy hơi không ổn là khi mọi người hỏi quen nhau lâu chưa, mình chẳng biết trả lời thế nào. Giả sử nếu sau 14-2 mà có chính thức thì chẳng nhẽ bảo quen nhau được 2 tháng rồi à? Nhanh quá không :( Mà nói dối thì cáo cũng thấy rất băn khoăn, hẳn cũng sẽ nghĩ giống mình. Sợ mọi người đánh giá là dễ dãi trong tình cảm.
    Lại đang lo bò trắng răng :D
  3. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi subin8x

    Ko biết em gái dành tình cảm cho bạn bao nhiêu nhưng trước mắt thấy có 2 em atta_zitracleopatre_cesa quý bạn lắm đấy,thử chuyển hướng xem sao, hehe.Nhìn hình thấy bạn được đấy chứ, em gái thì teen quá.
    "Em làm sao thế, có chuyện gì cũng báo anh biết chứ! Không cần anh quan tâm thì bảo 1 câu, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em ngay" => may mà chưa nhắn, nhắn xong là goodbye luôn đấy, hehe. Nóng 40 độ thế sao em nó chịu nổi, mấy em teen teen là phải dịu dàng, vui vẻ ,thoải mái em nó mới thích, bạn với em nó chưa tạo được sự thân mật cần thiết thì việc nói như trên là điều tối kỵ. Phải đặt bạn vào hoàn cảnh em nó, nếu bạn nhận được tn đó bạn sẽ thấy ntn (bực bội, khó chịu,... hay vui vẻ, thoải mái,....), ý nghĩa đơn giản vậy thôi.

    Thấy bạn 83 rồi mà còn khá lãng mạn đấy, hehe, vụ Valentino gì đấy, cứ từ từ, đừng chốt vội, khi nào thấy em nó mềm nhũn ra thì hãy chốt. Cứ từ từ mà thưởng thức, có dịp qua nhà em nó thì uống trà đàm đạo với ông bà là chính, em nó là phụ thôi, là để tạo sự tin tưởng ở ông bà và an toàn ở em nó,... cứ từng bước, từng bước như vậy, mối quan hệ sẽ từ từ hình thành

    Goodluck to u
  4. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Nhà mất mạng, 2 hôm ngày nghỉ cứ tậm tịt vào bằng điện thoại nên chẳng tiện quote bài. Cảm ơn tất cả anh chị em quan tâm chia sẻ.

    Không, mình dân XD, nhưng sắp tới chắc công việc cũng không liên quan nhiều lắm. Đang chờ quyết định tuyển dụng công chức hành chính NN :)
    Mình cũng động viên cáo cứ giữ form thế là đẹp, nhưng hình như phụ nữ cứ thích mình nhong nhong như xác ve, thấy có tí mỡ màng là hoảng hốt thảng thốt giật mình thon thót :D
    Cảm ơn em,
    Ai cũng bảo cáo trông phúc hậu, anh cũng bị hút hồn ngay từ lần đầu nhìn thấy :))
    Trông có nét gì na ná giống nhau sao?

    Tốt quá nhỉ >:)>:)>:)>:) Cứ có bầu trước rồi cưới là ăn chắc nhất >:)>:)>:)>:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ăn kem thì mùa nào chẳng thích hả Clê Ô Pác?? =))
    Ảnh đấy là anh chụp cách đây 2 tháng rồi. Giờ thì..... Các cụ bảo "Ếch tháng mười, người tháng giêng" cấm có sai. Mặt tròn như mâm :((:((:((:(( Buồn lắm ấy. Kế hoạch giảm cân từ trước Tết giờ coi như về mo rồi. Anh hợp nhất với tóc 3cm, trông gọn gàng, sạch sẽ, sáng sủa. Nhưng giờ không biết có được phép cắt ngắn nữa không :)

    Cảm ơn cụ đã khen. Tại béo nên nhìn mặt cứ phì phị thế chứ gầy còm tí nữa thì cũng ngon zai phết đấy [r23)]

    Vâng. Rất mịn. Hôm trời nắng còn nhìn thấy cả lông măng [r23)] Trước mặt em thì gái như con mèo, nhưng khi tiếp xúc với bạn bè thì cũng không vừa. Đá đểu, xiên nọ xiên kia, bắt bẻ cũng ra trò :D
    [:D][:D][:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn bác đã nhắc khéo [r23)] 2 nàng ấy có quý mến em thì em cũng rất cảm kích thôi. Thực sự quý mến được một ai đó ở trên TTVN này cũng không phải là dễ. Nhỉ >:D<
    Em có 2 tay, nhưng sẽ chỉ dùng nó để bắt 1 con cá thôi chứ không bắt nhiều rồi trượt hết thì tội thân ướt nước lội bùn. Nên đành lỗi hẹn với các nàng vậy ;));));));))
  5. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    2 ảnh chụp cách nhau hơn 1 năm mà bác :) Bình thường mặt em đã trẻ hơn so với tuổi rồi. Để đầu đinh, thêm cách ăn mặc nữa nên nhìn cũng ăn gian được tí :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    2 ảnh chụp cách nhau hơn 1 năm mà bác :) Bình thường mặt em đã trẻ hơn so với tuổi rồi. Để đầu đinh, thêm cách ăn mặc nữa nên nhìn cũng ăn gian được tí :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    2 ảnh chụp cách nhau hơn 1 năm mà bác :) Bình thường mặt em đã trẻ hơn so với tuổi rồi. Để đầu đinh, thêm cách ăn mặc nữa nên nhìn cũng ăn gian được tí :)
  6. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác này thật là buồn cười. Chả nhẽ cứ tư vấn cho bác Bưởi là "có tình cảm" với bác ấy sao [r23)] Lại còn xúi bác Bưởi "chuyển hướng" để định cướp người iu của bác í chứ jề :-". Em biết ý đồ của bác rồi nhá b-(
    To bác Bưởi: Em thấy ẻm nó cũng có da có thịt nên ngoại hình như bác thế là hợp đôi với ẻm rùi, không cần phải giảm cân đâu bác ạ. Mà "nhìn thấy lông măng" chứng tỏ là cự ly rất là gần... thế mà bác giấu kín, mãi mới lộ ra thía ;))
  7. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Clê Ô Pác đừng nghĩ oan cho bác Kedaigai như thế. Bác ấy không có ý đấy đâu, biết đối tượng của anh là ai mà cướp :D
    Hôm trước đưa cáo ra bến tàu, đúng lúc chiều chiều trởi hửng một tẹo nắng, quả thật thấy cả lông măng mà :) Face to face, gần nhưng chẳng làm gì.
    Tối qua khuya khuya, cáo nhắn tin bảo mở vtv1 mà xem Gone with the wind, anh bảo sắp ngủ rồi, chỉ nhớ giọng nói nhè nhẹ, rù rì của em thôi. Cáo nhắn lại bảo: "hâm, ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon" - Thế là thế nào?
    Sáng nay gọi cáo dậy đi học (cáo nhờ trước từ tối qua), chuông đổ một lát thì dập máy luôn. Mình chêm thêm cái tin nhắn bảo dậy kẻo muộn giờ, giục đi ăn sáng. Lúc ấy mình còn đang trên đường đi làm nên chỉ nhắn ngắn thôi. Mãi đến trưa không thấy hồi âm. Nghỉ trưa, mình gọi, chuông đổ 1 lần rồi cũng báo bận luôn. Sau đó mình có nhắn tin hỏi nghỉ học chưa. Không nhắn lại. 12h30 mình nhắn hỏi thêm câu nữa. Vẫn im! Chẳng biết bụng đang chứa âm mưu gì nữa hay sao? Chiều có gọi điện nói chuyện 1 lần nhưng là việc mình nhờ đi bảo hành hộ cái điện thoại thôi, không hỏi thêm được gì vì lúc nào cũng thôi nhá, em đi có việc bây giờ.
    Đang bực mình.
    Chưa bao giờ đi tán gái lại ở chiếu dưới như thế này!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Clê Ô Pác đừng nghĩ oan cho bác Kedaigai như thế. Bác ấy không có ý đấy đâu, biết đối tượng của anh là ai mà cướp :D
    Hôm trước đưa cáo ra bến tàu, đúng lúc chiều chiều trởi hửng một tẹo nắng, quả thật thấy cả lông măng mà :) Face to face, gần nhưng chẳng làm gì.
    Tối qua khuya khuya, cáo nhắn tin bảo mở vtv1 mà xem Gone with the wind, anh bảo sắp ngủ rồi, chỉ nhớ giọng nói nhè nhẹ, rù rì của em thôi. Cáo nhắn lại bảo: "hâm, ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon" - Thế là thế nào?
    Sáng nay gọi cáo dậy đi học (cáo nhờ trước từ tối qua), chuông đổ một lát thì dập máy luôn. Mình chêm thêm cái tin nhắn bảo dậy kẻo muộn giờ, giục đi ăn sáng. Lúc ấy mình còn đang trên đường đi làm nên chỉ nhắn ngắn thôi. Mãi đến trưa không thấy hồi âm. Nghỉ trưa, mình gọi, chuông đổ 1 lần rồi cũng báo bận luôn. Sau đó mình có nhắn tin hỏi nghỉ học chưa. Không nhắn lại. 12h30 mình nhắn hỏi thêm câu nữa. Vẫn im! Chẳng biết bụng đang chứa âm mưu gì nữa hay sao? Chiều có gọi điện nói chuyện 1 lần nhưng là việc mình nhờ đi bảo hành hộ cái điện thoại thôi, không hỏi thêm được gì vì lúc nào cũng thôi nhá, em đi có việc bây giờ.
    Đang bực mình.
    Chưa bao giờ đi tán gái lại ở chiếu dưới như thế này!
  8. onggia4404

    onggia4404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bác subin thấy bên GDGT bảo có vợ đang bầu bí rồi cơ mà, sao giờ lại thấy chưa vợ còn tán gái tơ là sao nhỉ ?
  9. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Cái từ này con gái hay dùng để mắng iu bạn zai bác ạ.
    Mà em thấy tự bác làm mình ở chiếu dưới đấy chứ.
    Nhắn tin nàng k trả lời, gọi không nghe thì bác cứ kệ cho em. "Truy nã ráo riết" như thế sẽ làm nàng phát sợ đấy ạ. Nàng còn trẻ nên bác phải tạo điều kiện cho nàng có chút thời gian vui chơi giải trí, gặp gỡ bạn bè chứ. Không thể ép ngta kè kè trông chừng cái điện thoại chờ tin nhắn của bác được. Khó lắm [:D]
  10. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ ca này cũng có vẻ ổn nhưng phải lâu dài đấy , nhưng có cái chi tiết là ngày nào cũng nhắn tin như thế là ko ổn vì như thế nhiều nó sẽ nhạt nhẽo >>>>>>đừng lầm tưởng là nhắn tin nhiều chat chit nhiều thì gái nó thích mình đó là rât sai lầm ! . Thứ 2 là khi nhắn tin cho gái mà ko thấy nhắn lại thì thôi ko cò cưa nhắn thêm hoặc gọi điện vì như thế gái sẽ thấy mình không mạnh mẽ và không có việc ji làm ngoài nghĩ đến gái . ý kiến của mình nên biết tiết chế cảm xúc

Chia sẻ trang này