1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị vào tư vấn giúp cho e vụ này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi interpol2006, 18/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Dạ e có quen 1 gái,2 đứa cũng đi chơi với nhau nhiều lần,e thấy gái cũng có cảm tình với e.Cách đây vài hôm 2 đứa có hẹn đi chơi với nhau.Hwa e gọi điện rủ gái đi chơi thì ko thấy gái bắt máy,tới chiều gọi 2 lần thì cũng ko gặp đc.Đến tối khoảng 7g thì gái mới nt hỏi thăm e,e mới gọi lại thì gái bảo đang đi chơi với lớp cấp 3.Lát sau khoảng 8g thì gái có rủ e ra ngoài gặp tí,lúc tới nơi e mới bít là gái đi chơi từ sáng,thế là e trách gái là đi chơi sao ko nghe đt làm e cứ tưởng là có chuyện ji.Thế là gái xin lỗi rồi giận bỏ về luôn.E thấy đường xa với trời tối nên đi về cùng cáo.Lúc sau e về tới
    nhà thì gái nt hỏi thăm, rùi tự dưng nói chuyện 1 hồi rồi đòi chia tay(ko phải nói chia tay mà bảo là kết thúc mối qh này đi).Em lúc đó thấy lạ nên bảo
    thôi ngủ đi rồi có ji mai tính.Sáng nay ngồi nghĩ lại thấy cũng hơi lạ,bây giờ e muốn làm lành với gái mong các anh chị tư vấn giúp e với.:-*

    P/S:nói thêm về tính cách 2 đứa để a chị dễ tư vấn hơn.Cả 2 thì bằng tuổi nhưng gái học thua e 1 khóa.2 đứa vẫn dg học ĐH.Gái hơi béo,tính tình
    trẻ con,dở dở ương ương nhưng mà được cái thẳng thắn.E thì tính cũng khá trẻ con nhưng quen gái rồi thì cũng tập cho bớt chứ cả 2 đứa trẻ con hết thì cũng khổ.Cảm ơn các anh chị trc,gạch đá gì e cũng xin nhận hết ạ.:x
  2. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Dở dở ương ương thì cứ gặp rồi là hết ngay mà, đâu cần tư vấn gì
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Con gái là thế đấy mà, hơi tí là muốn thôi rồi chia tay này nọ, đủ loại lí do mà bọn con ******** là vớ vẩn. Hi, ông anh mình toàn mắng người yêu thế, buồn cười lắm.
    Cũng là 1 kiểu giận vô cớ của con gái thôi, ko có gì đâu, cứ bt nt hỏi thăm, chơi bời... 2, 3 hôm là đâu là vào đấy ấy mà.
  4. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    chuẩn, khỏi tư vấn nữa =D>=D>=D>
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    gọi điện rủ gái đi chơi mà không thấy nhấc máy thì thường do 2 nguyên nhân:
    - gái để quên máy, hoặc để máy trong túi quần tập trung lái xe nên không để ý . thường 1 lúc sau gái sẽ gọi lại, nhắn tin lại cho ta hỏi xem có việc gì. (hoặc mượn máy của đứa khác gọi lại nếu hết tiền)
    - gái không muốn nghe máy (trường hợp này thường xảy ra)
    cách xử lí :
    mấy hôm sau gọi lại, nói chuyện linh tinh coi như không có chuyện gì xảy ra
    .
  6. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ coi lúc đó em nó đang dở dở ương ương =))
    Chưa gì đã muốn quản lý rồi nó sợ ^:)^
  7. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vâng e xin cảm ơn các bác đã tư vấn,chắc để vài hôm nữa ll lại với gái xem sao.Tại cũng sắp đến Tết mà giận nhau thì cũng hơi buồn thật. :P

Chia sẻ trang này