1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần các bác cho ý kiến và tư vấn giúp mình vụ này với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nancys, 20/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nancys

    Nancys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Mình và cô ấy quen nhau cũng hơn 1 năm rồi. Sáng hôm qua gần như là ngày cuối cùng 2 đứa gặp nhau rồi vì ba mẹ cô ấy khó, Tết phải ở nhà phụ giúp ba mẹ, chưa công khai tình cảm với mình cho ba mẹ biết. Nhưng sáng hôm qua lại là ngày bọn mình cãi nhau vì một số lí do xích mích, hiểu lầm. Cô ấy rất bức xúc và đã khóc, mình chở về đến nhà thì tắt hết máy điện thoại luôn, tắt đến bây giờ luôn, khiến 2 ngày hôm nay mình không thể liên lạc với cô ấy dc. Nhà mình và nhà cô ấy cách nhau chỉ khoảng 3' đi bộ thôi. Giờ mình muốn hỏi các bác là mình nên làm gì trong tình huống này! Chứ cứ như thế này mãi thì gia cát dự là cô ấy sẽ lơ em hết gần 15 ngày nghỉ Tết. Mong các bác giúp, mình cám ơn rất nhiều!


    Upload 6h15 p.m

    Mình ghi cho cô ấy một bức thư tình và 6h15 tối nay mình vừa đi bộ qua nhà cô ấy để đưa xong, mình kẹp tờ giấy trong cuốn tập, lúc sang bấm chuông, cô ấy ngó ra cổng thấy mình rồi trợn mắt ngạc nhiên, xong mình cũng chằm chằm nhìn lại, cô ấy tủm tỉm cười. Mình cũng vậy! Cô ấy nhận và vào nhà, hi vọng tối nay khi cô ấy đọc xong bức thư sẽ mở máy để nc với mình! Cám ơn các bác đã tư vấn, các bác cho mình ý kiến về tình huống này ạ! Và mình cần làm gì tiếp theo đây?
  2. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có 3' thì đi sang đó luôn chứ còn ngồi đó mà dự với doét. Chưa công khai thì có sao đâu, ko lẽ bạn bè ko tới nhà nhau được, cứ sang tự khắc em nó phải mở máy. Vì nếu ko mở máy đt thì anh sẽ sang nhà thôi, coi ai lo cho biết.
  3. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    bơ nó đi , ko việc j phải xuống nước nếu ko phải lỗi của mình
  4. Nancys

    Nancys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Đầu tiên là lỗi của cô ấy nhưng sau đó mình cũng sai nốt!
  5. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải nói lỗi cụ thể ra thì anh em mới tư vấn được chứ :-w
  6. Nancys

    Nancys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Mình với cô ấy hiểu lầm, to tiếng qua lại với nhau ngoài đường, cô ấy khóc ~~~~> tắt máy điện thoại tới giờ luôn. Mình k biết có nên sang nhà hay để vậy nữa. Haizz,....
  7. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lỗi thì nhiều lắm quan trọng là bắt lỗi mà giả quyết, nếu mình sai thì chủ động xin lỗi, nếu cáo sai thì cũng chủ động sang làm lành rồi từ từ khuyên bảo nó sau :-??
    Con gái mà sáng mưa chiều nắng, đêm lại gió mùa đông bắc nữa, mình là thằng đàn ông thì không nên đôi co làm gì, cứ cho nó cảm giác được che chở cái đã, sau này về thì biết tay ông [:D]
    Bạn nói rõ tính cách 2 người ra thì anh em trong này mới có cách gỡ bí cụ thể cho bạn..Chúc bạn ăn tết vui vẻ, không gặp điện thoại thì gặp trực tiếp càng tốt, có 3' mà không đích thân sang được thì thành ý hơi bị thấp [-(
  8. Nancys

    Nancys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Cô ấy sợ ba mẹ mẹ biết chuyện tình cảm, sợ mấy người hàng xóm nhiều chuyện nhìn nói này nói nọ nên cô ấy không thích cho lắm, trường hợp khẩn cấp, chả còn cách nào khác thì mình mới phải qua gọi cô ấy ra nc. Mình cũng muốn lắm.
  9. Nancys

    Nancys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình ghi cho cô ấy một bức thư tình và 6h15 tối nay mình vừa đi bộ qua nhà cô ấy để đưa xong, mình kẹp tờ giấy trong cuốn tập, lúc sang bấm chuông, cô ấy ngó ra cổng thấy mình rồi trợn mắt ngạc nhiên, xong mình cũng chằm chằm nhìn lại, cô ấy tủm tỉm cười. Mình cũng vậy! Cô ấy nhận và vào nhà, hi vọng tối nay khi cô ấy đọc xong bức thư sẽ mở máy để nc với mình! Cám ơn các bác đã tư vấn, các bác cho mình ý kiến về tình huống này ạ! Và mình cần làm gì tiếp theo đây?
  10. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi kết quả, giờ là lúc cần quan tâm, thể hiện sự chân thành, khả năng che chở làm chỗ dựa, cứ phải làm lành đã rồi tính tiếp! Mà hình như gái cũng muốn công khai mối quan hệ của 2 bạn rồi đấy, bạn nên chủ động trong chuyện này, cứ để lâu sẽ sinh ra tâm lý sợ vì không đi đến đâu đấy! Trai chưa vợ gái chưa chồng sao phải xoắn quẩy :-bd
    Mà bạn bao nhiu tuổi rồi, nếu nhà gái khó thì mình phải vững kinh tế đã, ông bà nhìn vào thấy tương lai có mà gật đầu lia lịa =D>
    Khi em cần anh sẽ ở cạnh bên
    Chia sẻ với em mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất
    Cho em một bàn tay ấm áp khi đông lạnh
    Một bờ vai hiền những lúc cô đơn
    Một nụ cười dịu dàng những lúc em buồn
    Một tình yêu chân thành không giả dối
    Dù có phải nói cả ngàn lần xin lỗi
    Quyết không để em một phút bận lòng
    :P :-* :x @};- [r32)]

Chia sẻ trang này