1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đã hết yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HELIRC, 23/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HELIRC

    HELIRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em và nàng đã quen gần 1 năm nay ABC..XY chưa Z . Dạo gần đây em cảm thấy tình cảm của mình đã vơi đi rất nhiều không hiểu tại sao , và cả tuần nay cô ấy về quê mà mình củng chắng mún gọi và cô ấy goi cho mình , mình củng chăng muốn nghe và khi nói chuyện mình củng chắng còn bít nói gì như lúc trước nữa chỉ mún cho xong câu chuyện , lúc trước khi ở bên nhau mình mình luôn lo lắn chăm sóc cô ấy nhưng bây h mình cảm giác không muốn gặp nữa ( không hiểu tại sao ) khi ở bên nhau thì mình rất mê món ' Sò Lông ' của cô ấy nhưn bây h mình không còn hứng thú nữa .
    => như vậy có phải mình đã chán cô ấy
    => và nên chấm dứt như thế nào , cho thuận buồm xuôi gió , vì cô ấy còn rất yêu mình
  2. vohinh12345

    vohinh12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào.
    Yêu nhau nó có giai đoạn đấy, nhiều khi xa thật rồi mới thấy mình vẫn còn yêu.
    Nhưng cái món đỏ đỏ mà chán rồi là cũng khá nguy hiểm đó hê hê...
    Nếu thực sự chán quá ko chịu nổi thì nên nói thật để chia tay thôi. Theo mình cách đó có vẻ tàn nhẫn nhưng về lâu về dài thì là cách "nhân đạo" nhất.
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như bác, nhưng em 1st love còn gọi điện nữa. Haiz.
  4. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    món sò lông là món gì hả bác chủ topic?

    Trường hợp của bác đúng là chán. Nhưng cuộc đời nói chung và các cuộc tình nói riêng đều thế này hết. Nên bác không muốn trở thành sở khanh thì không nên chấm dứt, cố mà duy trì mối tình này để tiếp tục kêu chán từ giờ cho đến già :))

    Cách chấm dứt thì vô cùng đơn giản: Không gặp & gọi đt, cô ấy gọi đt không nhấc máy, cô ấy đến gặp (chả may gặp bạn) thì bạn hô có việc đi gấp:)), cô ấy nhờ gì thì không làm.. Thế thôi.. Xây thì khó, phá thì dễ ợt>:)
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    SÒ LÔNG nhiều quá mà ko đc ăn thì chán chứ sao
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    đến là sợ, theo mình thì im thin thít, lặn mất tăm. May mà chưa gây ra cái gì đáng để chửi nhau. Thôi, rút đi bạn ơi !
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Pát xê cho anh em trên này. Nhiều chú đến giờ còn QWERTY chưa biết đến khi nào có SÒ LÔNG mà chén đây.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nó không thử gọi cho chú một tuần xem chú có xoắn lên như gà mắc tóc không. Theo mình dự thì chắc chủ topic nên đổi khẩu vị, lâu lâu làm tô phở, tô cháo thay thế xem có SÒ LÔNG có bớt mùi tanh không.
  9. loremipsum

    loremipsum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ, thỉnh thoảng chán thì phải biết kìm chế, cứ bảo thời gian này anh hay bận, cứ để cuối ngày anh nt, hay gọi điện cho, chứ giờ cậu chia tay vội đến lúc mà cơn nhớ ny lại trỗi giậy thì đừng hối hận nhé, những người có kinh nghiệm trong tình yêu thường thế, phải biết kiềm chế cảm xúc kể cả lúc yêu quá đến lúc không yêu
  10. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    chán thì đổi món làm gì khác cho bớt chán đi, mà vẫn chán nữa thì nghỉ đi
    mà không ăn đi để đấy làm gì?

Chia sẻ trang này