1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẩn vơ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanh229tn, 27/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên fb chém gió với bọn trẻ con. Hi hi, chúng bảo mình nói chuyện vẫn teen lắm. Mà đọc lại những gì mình viết trên ấy cũng teen thật. Không thế thì sao bắt mạch được bọn nó chứ, đã sắp là SV năm 2 rồi. Còn mình thì "đa tính cách", cũng như mảnh vải có mặt trước mặt sau.
    Có vẻ như mình đang lấy lại được thăng bằng. Dù chưa thực sự có được điều đó. Cảm thấy bình tâm hơn sau những bài thuyết giảng về cuộc sống, về đời người. Mình học yêu thương, mẹ, em, người mình quen, và cả những người còn lạ lẫm.
    Cuối tuần sau đi thi. Lúc thì mình thấy lo, quyết tâm ôn thật hẳn hoi. Nhưng có lúc lại thấy bình thường, cái kiểu chủ quan đáng ghét.

Chia sẻ trang này