1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Xin được tư vấn] Tán bạn gái cùng lớp đại học

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thoangbuondaunam, 28/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Gái có sự "phòng vệ" với những chiêu bài tán tỉnh thường gặp thôi. Tài liệu của Quacker có lẽ phù hợp với gái non nhiều hơn. Gái này theo anh đã trải nhiều rồi.

    Khi mà người con gái trải qua một mối tình thì chuyện tình cảm nam nữ đối vói họ không còn mới và lạ lẫm, thú vị nữa. Ấy là cảm xúc đã bị chai sạn đi. Họ không cảm thấy bất ngờ nếu có người nắm tay, ôm, hôn... tất cả những điều đó không còn là sự kỳ diệu nữa. Họ không còn hứng thú mà trở nên dò xét, ngập ngừng, đôi khi lãnh đạm trước một mối quan hệ mới.
    Khi người con gái yêu thêm một người thứ hai, và cũng đổ vỡ, mức độ chai sạn càng lớn hơn. Những lời ngọt ngào, những thứ vớ vấn mà chú xem là lãng mạn,... đối với cô ấy càng trở nên ngớ ngẩn hơn.
    Khi người con gái càng yêu nhiều, thì trong con mắt họ, cuộc sống càng trở nên thật hơn. Các yếu tố lãng mạn, cảm động...etc đều bị tối giản hóa. Họ thực tế, nên sẽ chọn người sống thực tế hơn.

    Bây giờ việc chú cần làm không phải là bày ra đủ trò để tán tỉnh cô ta, bởi cô ta đã chai sạn cảm xúc rồi. Hiện tại đơn thuần cô ta chỉ coi chú như một người bạn không hơn không kém, hiện tại chú cũng đừng cố làm điều gì dại dột để tham vọng đẩy mối quan hệ này lên một mức mới cao hơn. Cô ta đã muốn coi chú là một người bạn, vậy thì hãy cứ làm như vậy đi. Đừng để cô ta cảm thấy không thoải mái.

    Tuy vậy, không có nghĩa là chú em rút lui khỏi cuộc chiến này. Tán gái đơn thuần là một trò chơi trí tuệ mà ở đó, người chiến thắng là người làm cho đối phương cười với mình một cách thoải mái nhất. Hãy xác định trong tư tưởng rằng mình đang chuẩn bị tham gia một trò chơi, hãy đấu trí với cô ta; và đừng tỏ ra cay cú, buồn rầu nếu chẳng may thất bại, vì điều đó chứng tỏ chú không xứng đáng giành chiến thắng, bởi chú đâu có hơn được cô ta.

    Điều chú cần làm bây giờ là hiểu về đối phương để đưa ra quyết sách đúng đắn nhất. Hãy tìm hiểu thật kỹ (và bí mật). Tất cả những thông tin liên quan đến cô ta đều hữu ích như nhau. Nếu chưa hiểu biết về đối phương thì chẳng khác chú chơi xóc đĩa.
    Hãy tìm hiểu, hoặc nếu có thì cung cấp cho anh em trên này một vài thông tin về cô ta: Quê quán, hoàn cảnh gia đình, lý do chia tay người yêu thứ nhất, lý do chia tay người yêu thứ hai, lý do chia tay người yêu thứ n..., sở thích, thói quen, cách ứng xử với những người xung quanh, có bao nhiêu bạn thân trên lớp... Công dụng của những thông tin này anh sẽ nói sau.

    Lâu không vào diễn đàn thấy mấy chú sao chổi vấn véo buồn cười phết. Chưa biết đầu biết đuôi đã nhảy vào bày mưu tính kế.
  2. thoangbuondaunam

    thoangbuondaunam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các phân tích của bác đều đúng, thêm nữa là có thể em sẽ không thể trả lời hết những câu hỏi sau cùng.
    Về sở thích và thói quen, em chỉ biết thông qua một nguồn duy nhất là từ chính gái, và cảm nhận của bản thân.
    Về hoàn cảnh gia đình thì cả hai đều bình thường, đều là người thành phố, có thể em hơn gái một chút.
    Tính gái (khá) hòa đồng nên bị chọc ghẹo cũng nhiều và cũng có (khá) nhiều bạn thân.
    Về lý do chia tay ny của gái, em hoàn toàn không biết rõ và cũng không (thích) quan tâm vì coi đó là tự do của gái.
    Cảm ơn bác dangphucchung rất nhiều. Có thể em đã tiến sai một bước để bây giờ hai đứa đều hơi ngượng khi gặp nhau.
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Chú buộc phải biết lý do vì sao gái và những người yêu trước chia tay. Chú chưa làm được điều này thì giữa chú và gái chưa thân thiết gì đâu. Nhớ là khi một người con gái chia sẻ những thông tin đó thì có nghĩa là cô ta đã nhìn chú khác hẳn cái nhìn đối với những chàng trai ngoài kia. Vì sao thì mong có thým nào vào giải thích giúp, dài dòng lắm.

    Biết được nguyên nhân vì sao đổ vỡ sẽ biết được cái mà gái đang đi tìm kiếm. Tình yêu là sự dệt mộng mà. Gái thiếu cái gì ở những người kia thì ta sẽ cho gái cái đó.

    Hiện tại tốt hơn hết đừng vội rủ gái đi chơi hoặc nhắn tin hay cố làm một điều gì đó ngu xuẩn tương tự, bởi thông tin chú đưa ra đã rõ ràng cho thấy gái nó không có ý muốn đi xa hơn với chú. Bằng chứng là việc từ chối đi chơi riêng. Bọn con gái một khi đã không thích thì sẽ từ chối hoặc tệ hơn là dẫn theo bạn để đối phó với những lời mời đi chơi. Nhưng gái nó vẫn muốn níu chú lại, để thỏa mãn cái dục vọng thấp hèn của nó - là muốn có người đeo đuổi.

    Đôi khi chú có bao giờ hỏi bản thân xem vì sao gái không thích mình? Chú có đẹp dai, học giỏi, nhà giàu, biết đàn ca sáo nhị hoặc một ưu thế nào đó hơn hẳn những người khác? Một cô gái khôn ngoan sẽ không có thiện cảm với những người quá sức bình thường đâu.

    Tạm thế đã. Chờ chú cung cấp thêm thông tin mới đi bước tiếp theo được.
  4. thoangbuondaunam

    thoangbuondaunam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Update thêm tình hình:
    Tuy gặp trực tiếp trên lớp thì gái tỏ ra lờ em đi nhưng khi về buzz Yahoo thì tám vui vẻ như bình thường. Gái cũng có kể cho em về một vệ tinh mà gái ghét, mà khi gái đã ghét là không nói gì, gái cũng cập nhật tình hình của gái để hỏi xem em đi đâu? (hay chỉ là phép lịch sự vì em không rủ gái?) Cũng có thêm một số thay đổi nhỏ trong lúc nói chuyện.
    Em có cảm giác là gái sợ tiến quá nhanh, sợ không hợp, không bền.

    Đôi khi chú có bao giờ hỏi bản thân xem vì sao gái không thích mình? Chú có đẹp dai, học giỏi, nhà giàu, biết đàn ca sáo nhị hoặc một ưu thế nào đó hơn hẳn những người khác?
    Về câu hỏi này thì cái số 2 khá đúng. Cái số 4 em cũng có một chút ưu thế.
    Có chăng là trình airblade của em (siêu) còi và không (thích) nổi bật giữa đám đông.

    Mong các bác phân tích thêm.
  5. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Biết người biết ta 100 trân 100 thắng, thế lên chú phải nói rõ tình hình quân địch quân ta như thế nao, điểm mạnh điểm yếu ra sao chứ( có ảnh minh họa cành tốt ).:)):))
  6. thoangbuondaunam

    thoangbuondaunam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác phuonghn thông cảm. Gái cũng biết box này, nên em không thể mô tả quá chi tiết hay up hình được, ngộ nhỡ lộ bộ chỉ huy trung ương. Thông tin của em và gái cũng được update rắc rải qua các post trả lời bác dangphucchung trên kia.
  7. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Thực ra ý của gái là: chị cũng có nhiều vệ tinh theo đuổi đấy chẳng phải đồ bỏ đi đâu nên chú đừng có mà lơ là trong việc theo đuôi chị, lớ ngớ là chị cho ra rìa đấy ==> chị rất có giá
    Anh thì lại có cảm giác gái muốn cho chú ăn mồi nhử để suốt đời vẫy đuôi chạy theo sau chờ cơ hội nó "ban phát" tình yêu ==> chị vẫn cho chú một cơ hội nên chú hãy tiếp tục sùng bái chị, đừng nản chí.
    Con này là cáo thành tinh rồi. Phù hợp cho thợ săn hơn là cho gà. Nó trên chú một cái đầu trong cách suy nghĩ và ứng xử.

    Đây là thế kỷ 21, và không may là các em gái học cao hơn bậc phổ thông đã không còn ngây thơ trong sáng, yêu những anh chàng học giỏi nữa. Bởi lên ĐH có ai là học dốt đâu? Các em luôn có lòng kiêu hãnh của riêng mình và cho rằng mình mới là thể loại tài ba. Tiếc cho chú là cái ưu điểm số 2 của chú nó không có quá nhiều tác dụng phụ nữa. Nhưng còn hơn không có gì trong tay.
    Chú buộc phải trở thành một người nổi bật để thoát khỏi dạng người quá đỗi tầm thường trong mắt mọi người nói chung và trong mắt gái nói riêng. Nổi bật không có nghĩa là chú làm đủ mọi cách để phô ra hết những gì mình có. Hãy biến những ưu thế vốn có thành sở thích, khi đó chú sẽ tự trở nên nổi bật trong mắt gái.
    Lấy một ví dụ cho chú dễ hình dung là anh rất thích làm thơ và cũng làm được vài bài thơ con cóc. Anh chẳng khoe với ai cả, anh post lên facebook bởi đó là sở thích của anh. Tình cờ, cáo anh định tán vào đọc được và từ đó anh trở nên đặc biệt hơn những người khác trong mắt cáo bởi anh thích làm thơ và làm được vài bài hay. Một điều đặc biệt nữa là cáo anh định tán cũng rất thích thơ ==> tìm được điểm chung giữa hai người. Một dịp 8.3, anh làm một bài thơ tặng cáo, viết theo lối thư pháp ( anh cũng thích và có khả năng viết) cáo rất vui và đem về treo trên nhà ==> Anh chiếm được thiện cảm của cáo rất nhanh thông qua tài lẻ vặt vãnh này.
    Hay anh thích hát hò và hát nghe cũng tạm. Anh tự mình thu âm vài bài, rồi post lên facebook cho bà con làng xóm nghe chơi - bởi vì anh thích hát. Cáo anh định tán vô tình vào và nghe...

    Có quá nhiều cách để mình trở nên nổi bật trong mắt gái mà chẳng cần phải cố gắng gì cả. Chỉ cần chúng ta biến những điều đó thành sở thích, sẽ có vô khối người muốn chia sẻ với chúng ta về cái sở thích đó. Khi chú thích thơ và làm được thơ, gái cũng thích thơ => hai người sẽ trao đổi nhiều hơn về thơ => chú có cơ hội bộc lộ tài năng của mình với gái => trở nên đặc biệt và tài giỏi hơn những thằng gà khác => win
    Có thể những thằng gà khác nó cũng biết làm thơ, biết hát, thậm chí hát hay hơn chú. Nhưng chúng nó không biết chia sẻ điều này với gái cho nên mãi mãi chỉ là hạt cát trong sa mạc đối với gái.

    Một điều cần lưu ý là ngừng ngay việc chat yahoo với gái lại. Nếu muốn nói chuyện với gái, chú hãy dùng điện thoại để gọi và nói chuyện trực tiếp. Chú biết đấy, yahoo là thứ miễn phí, sms là thứ rẻ tiền, cả hai đều mang tính siêu tiết kiệm. Hai hình thức này chỉ phù hợp cho hai loại đối tượng: bạn bè/ người yêu. Chú đừng biến mình trở thành một kẻ dễ dãi đến mức mà gái muốn gặp chỉ cần online yahoo sẽ gặp được. Nói chung đừng rẻ hóa những cơ hội trò chuyện với gái.
    Nhớ là mỗi một lần trò chuyện cùng gái là một cơ hội, mỗi một lần chuyện phiếm không đầu không cuối là một lần lãng phí cơ hội. Tình yêu là vô giá, bởi vậy ít nhất nó không được tạo nên từ những thứ rẻ mạt như sms hay miễn phí như yahoo.
  8. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    e phuc cac bac that roi . E tuong rang e da tren ga mot bac nhung sau khi doc nhung bai phan tich cua bac dangphucchung thi e thay rang e con xa lam moi len dc tang tiep theo . Xin loi vietkey e hong .
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Bài phân tích trên sẽ hay hơn nếu cắt bớt phần trang trí màu đỏ đầu và cuối.

    Biết thể hiện bản thân 1 cách tự nhiên bằng việc post lên Face Book, blog, forum ... là ý hay . Tuy nhiên cần có tính chọn lọc nếu đã xác định động thái đó nhằm vào việc ngầm thể hiện với CÁo =>> Nếu CÁo tìm thấy điểm chung, hoặc điểm khác biệt nhưng thú vị thì đương nhiên Gà sẽ rút ngắn khoảng cách và có thêm sự thu hút với Cáo. Tuy nhiên nếu CÁo ko tìm thấy điểm chung hoặc có 1 vài điểm chung nhưng ko đủ ấn tượng, ko đủ chiều sâu, thậm chí ko may CÁo tìm thấy điểm .... CÁo ghét ... thì coi như Gà được giải thoát, ko phải mệt óc tìm cách cưa cẩm gì nữa.

    =>>> Có ý thức thể hiện bản thân 1 cách tự nhiên mang tính sở thích thói quen (lâu dần thì nó hình thành phong cách) là tốt .. Nhưng cần chọn lọc, thể hiện tùy từng cái ... sao cho nó "đàn ông" là được. Còn Cáo có sở thích nào thì có nhiều cách tìm hiểu, ko việc gì phải chơi bài xúc sắc post tin lên FB, blog.

    =>>> Nói chung đã là Gà thì có thể hiện thế nào cũng đều rất "Gà" ... Nên tốt nhất Gà đừng có thể hiện nhiều. Trước mặt Cáo, nhất là Cáo đã va vấp tình trường, ăn nói khôn ngoan thì Gà chỉ cần khiêm tốn, quan sát, ghi nhớ, về nhà vắt chân lên trán tự hỏi xem trong tình huống đó liệu có cách nào hay hơn, đem lại nhiều cảm xúc hơn cho CÁo ko,.... Sở trường của Gà là gì .. lợi thế đó liệu có thể phát huy trong những tình huống nào .... Trước mắt Gà phải bổ sung ngay lập tức kiến thức trong mảng nào để đi chơi, nói chuyện với CÁo nhịp nhàng hơn..,?? ...v...v

    Về câu nói rất hay của Giáo Sư Chung : "Tình yêu là vô giá, bởi vậy ít nhất nó không được tạo nên từ những thứ rẻ mạt như sms hay miễn phí như yahoo." Tôi có chút ý kiến:

    1. Tình yêu là vô giá ... ĐÚng nhưng còn thiếu .. phần khuyết cần bổ sung là ".... hay vô giá trị thì tùy từng trường hợp" Đề nghị Giáo sư phân tích thêm và nói rõ là tình yêu đôi lứa hay tình yêu 1 chiều để các GÀ được mở rộng tầm mắt.

    2. Tình yêu ko được tạo nên từ sms và yahoo =>>> đúng nhưng còn thiếu : " ...rẻ mạt"

    3. Bản thân sms và yahoo ko hề rẻ mạt ... nó có thể tạo nên những thứ đắt giá, quý hiếm hay là rác rưởi, thối inh củ tỏi lên là do thằng sáng tác ra sms, tham gia chat chit gây nên. Muốn tạo được hiêu ứng tốt trong lòng CÁo thì dù là nc trực tiếp, sms hay chat vôi chat ve đều cần phải học.
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Nói như chú Mr.Li thì anh cũng xin miễn bình luận. Cảm ơn chú đã dành time để đọc bài anh viết. Có gì chú cảm thấy sai sót mong chú "bỏ quá" cho. Đến giờ anh còn chả biết "tình yêu" nó là cái gì nữa, vì đú theo chú để phân loại tình yêu thì nó có nhiều lắm, đâu chỉ riêng tình yêu đôi lứa hay tình yêu "một chiều", còn có tình yêu con người, tình yêu súc vật, tình yêu thiên nhiên, đôi khi có cả tình yêu quê hương nữa.
    Anh cũng không biết sms hay yahoo nó thánh thiện, có sức mạnh đến mức nào, chỉ biết rằng sms thì 250VND/ tin và yahoo thì gần như chẳng mất xu nào. À chú nào dùng sim sinh viên thì chỉ có 100VND/ tin thôi. Vậy có thể xem là rẻ mạt được rồi.
    Còn tình yêu thì anh chưa tìm được ví dụ nào để chứng minh rằng nó vô giá trị cả, bởi nó đâu có mua bán được, hoặc thích thì có thể sản xuất được.

Chia sẻ trang này