1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghf

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi momtito, 30/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    ???
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Thật sự ... anh không hiểu là do từ nhỏ đến lớn anh yêu động vật, yêu chó mèo nhiều quá hay sao mà khi đọc bài này của chú , anh lại liên tưởng đến thời thơ ấu ... Cái hồi lớp 2 lớp 3 mỗi sáng tung tăng đi học với 1 cái bánh mỳ không nhân ... Hôm nào cũng chỉ mong được về sớm để chơi với con cún bố anh mới mua ... bọn chó con phải nói đáng yêu vô cùng . Mẹ anh thì cứ dặn đi dặn lại là chơi với nó cẩn thân, ko để nó liếm mặt liếm mồm đấy. Lúc đầu thì anh cũng kinh kinh ... còn nó thì lúc nào chả như lúc nào, thấy anh là mừng quýnh, vẫy đuôi tít mù, vồ vập trực thơm lên má, liềm vào mép mình nên ... điều gì đến cũng đã đến . Nếu nói một cách rạch ròi thì nụ hôn đầu đời của anh là với 1 chú cún con ... lần thứ 2 mới là kiss mối tình đầu, lần đầu hôn Cáo là đã được tầm 4,5 phút rồi .. Thực ra lúc đó anh cũng chưa muốn hôn lắm, mà có lẽ là ko biết phải bắt đầu hôn 1 người con gái như thế nào ( nói chung là trong sáng vô tư và có phần hơi ngố) ... Thế nên trong 1 lần đùa nhau, khi Cáo viết lên tay anh chữ "GAY" ... =>> anh mới hiểu ra : "À, thì ra là vậy ..." =>> Và anh đã chuộc lỗi ngay lập tức, cứ thế 2 đứa tự nhiên lao vào nhau mà hôn thôi. Mới hôn lần đầu mà đã giằng co đến phút thứ 5 mới chịu buông là chú đủ hiểu cái tình đầu của anh nó chín đến mức nào (chín quá tự rụng ... may mà kịp hứng)

    ANh kể lại chút chuyện có thật để chú thấy rằng nụ hôn đầu tiên của chú quá tồi, quá dở, quá nhạt ... Anh không biết cảm giác của chú thế nào chứ anh thề là Cáo của chú chỉ cảm thấy thoảng qua , vô vị, nhạt thếch như hôn 1 con cún thôi... nó còn không có giá trị bằng 1 cái nắm tay giữa ngày đông băng giá, sánh bước hàn huyên thi vị cùng 1 người con trai.

    Anh biết những điều anh nói chú chỉ đọc qua cho vui, sẽ quên hết 99% nội dung sau 24h.
    Chỉ có Cáo mới có thể giúp chú thấm thía ...

    Hy vọng chú hiểu giá trị của cái hôn mà chú đã có ... Khi hiểu ra chú sẽ biết phải nói chuyện gì với Cáo.
    Nếu muốn có thêm 1 đứa em gái thì nên tỏ tình càng sớm càng tốt.
  3. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    em đã hiểu...em đã quá nhạt nhẽo, không biết trân trọng những khoảnh khắc đã có...a đã thức tỉnh em, đã cho em nhận ra điều mà bấy lâu nay thực sự em k dám đối mặt, vẫn luôn tự tin vào bản thân mà k chú trọng tới những thức khác...
    CÁM ƠN ANH....!
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    chết cười với cách cám ơn của bác momtito hahahaha
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Thực sự anh đíu hiểu các chú nói gì.
    Có điều trừ phò ra thì một người con gái khi cho người con trai hôn vào môi, điều đó có nghĩa là cô ta cũng có tình cảm với thằng ôn đó.
    Điều chú cần làm lúc này là kệ xác gái kia, gái có than vãn hay phàn nàn gì cũng cứ đút tay túi quần lắng nghe, rồi mỉm cười. Bỏ ngoài tai tất cả những yếu tố tiêu cực trong lời nói của gái. Sau khi gái nói xong thì tỏ ra bình thường. Không phản ứng, không giải thích. Và quan trọng nhất là không bao giờ tỏ tình hay cố gắng làm điều gì đó ngu xuẩn tương tự.
    Cuối cùng giữ mức cư xử như cũ, trước khi hôn gái cư xử thế nào thì sau đó cũng cứ làm vậy.
    Chú thực hiện bài hôn thế là tốt, không có gì đáng chê trách cả. Những điều bất ngờ luôn để lại ấn tượng sâu sắc. Anh dự là từ nay gái sẽ nhìn chú với một ánh mắt khác, bởi tâm lý của con gái là vậy. Chú hôn nó rồi thì nó sẽ có cảm giác chú đặc biệt hơn những thằng khác. Quan trọng là phải biết cách đừng để gái nó ngượng ngùng mà xa lánh ta.
  6. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hồi tết a khuyên chú đem két ken đến thì ko nghe:-":-"thôi thế này 14-2 làm chai ****** 18 đến 2 ng tâm sự[r24)][r24)]
  7. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    có sao nói vậy thui mà ;)) nhờ vậy mà mình đã biết cách xử lý r đấy ;) bh còn đòi kiss lại nữa >:)
  8. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Gái này là gái ngoan , nó muốn chú xác định quan hệ tình cảm để chóng treo lên phết búc đấy mà :))
    Chú cứ nhẹ nhàng tình cảm. Gái nó hỏi thì bảo là quan hệ hết sức nghiêm túc, hết sức chân thành abc .
    Xong lại hôn tiếp.
  9. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nếu đc như bạn nói thì quá ok, mình chẳng phải băn khoăn. Hy vọng là nhue bạn nói.
  10. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ừ chị nhà anh hồi xưa cũng thế. Xong lúc gặp chị ý hỏi : " thế quan hệ của chúng ta bây giờ là như thế nào??? " =))

Chia sẻ trang này