1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sad113, 30/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tình hình em và cáo quen nhau được nữa năm. Cho đến khi cáo về quê, lần đi chơi gần đây em cứ thấy cáo khác khác.

    Hôm qua hẹn ra gặp mặt tâm sự, cáo không ra lại nói lý do mẹ không cho, thực ra là ở nhà chat với thằng nào khác ( hình như thằng đó ở quê cáo, trong lúc chat thằng đó kiu cáo = em iu, cáo không nói gì). Suốt đêm qua em cứ thao thức không yên.

    Không chịu nỗi em đã gọi điện thoại nhiều lần, nt nhiều lần như là : em đang làm gì vậy ??, sao ko trả lời tn, em ko muốn nt với a nữa sao??. Đáp lại cáo chỉ nt là : em đang nói chuyện với con bạn!!!

    Sáng nay cáo chúc em buổi sáng tốt lành( mỗi sáng tụi em đều chúc như vậy), rồi tịt ngòi luôn. Em lại tiếp tục nt, gọi điện nhiều lần nhưng lại không có kết quả.

    Trưa nay buồn quá, em lên đây viết mong các bác rỡ rối.
  2. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì e chắc chắn nó có thằng khác rồi. Nhưng vì lí do gì đó chưa chia tay em. Giờ các bác nói e phải làm sao? Tiếp tục giành lại hay từ bỏ.
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Buồn nhỉ, sao h con gái cũng đua đòi nhiều mối dễ lựa, đứng núi này trông núi nọ ah? Thấy con trai trăng hoa nên cũng chơi bài đó cho đỡ thiệt hay sao?

    Có 2 lựa chọn này:
    - nếu tc cũng nhàn nhạt rồi thì bỏ, kiếm em khác, bị lừa 1,2 lần như thế, thêm n lần nữa cũng có khi chẳng biết. Nếu còn tí nhân tính thì báo tử cho gà đứt phựt phát, nếu chơi ác thì lại điệp khúc : -Mẹ bảo ở nhà, đi chơi với con bạn, nồi cá đang kho dở, toalét chưa xả nc.... Mà h kiếm dc em "chung thủy" nghe hơi khó nhỉ :(
    - Nếu ko cam tâm, chiến tiếp. Cái này có 2 khả năng
    + Chiến vì máu nam nhi, thấy bị căm sừng mà cay cú chẳng hạn. Hi hi. Giành giật về xong, lại đá đi cho vui chân.
    + Chiến vì " Đời anh ko thể sống thiếu em" "Anh nguyện cả đời bị cắm sừng, chỉ cần có em bên cạnh" He he.
    Chiến vi lí do gì thì cũng cần mặt dày, công lực thâm hậu, cái này nhớ mấy cao thủ trong cốc cho chuẩn.
    Vài ý kiến từ góc nhìn của girl góp vui ( chia buồn) cùng chủ top.
  4. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    bạn có chứng cứ ko? hay tất cả là suy diễn của bản thân? xem lại xem có mình có làm sai điều gì vs Cáo ko
    cáo về quê nó muốn thư giãn cứ khăng khăng gọi điện nhắn tin như thế, muốn kiểm soát từng tý một à?
    mà đã yêu chưa hay vẫn còn đang tán tỉnh nhau :o
  5. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi!!! Và gọi điện nt đều là cáo chủ động.
    Chứng cứ ư, hôm đó sốt quá mình vào xem yahoo của cáo mà sao nhầm được bạn.
    Không ngờ mình cách cáo 5km lại thua thằng cách 500km.
  6. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    nó rung rinh thằng kia mà chú cứ bìa e đang làm j thế ? thì chả giải quyết đc cái j đâu, ca này khó thật, chờ cao nhân thôi :)
  7. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    chú sai nhiều wa. thế thì đỡ làm sao nổi
    ^:)^^:)^^:)^
  8. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm thế tạo cảm giác cho cáo rằng bạn ko tin tưởng cáo, nếu cứ cách cư xử như thế nếu cáo k có thằng khác thì bạn cũng mất cáo. Cần khôn khéo hơn trong cái việc phát hiện ra cáo vs ng khác, đừng có sửng sồ lên - bạn đâng làm thế đấy. Phải hỏi khéo r cả 2 từ từ giải quyết sẽ tạo lòng tin cho cáo, cáo lúc đấy sẽ nghĩ, bạn là ng chín chắn, là chỗ dựa vững chắc.
    Xin lỗi chỉ chat bạn zai cách 500km mà lại đi yêu, là bạn quá có vấn đề. Đế ý thằng kia gọi em iu, nhưng cáo của bạn có rep lại đâu mà xoắn vkl lên thế
  9. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ùm. Lúc đó mình ko kiềm chế được. Thanks bạn. Mình hiểu mình sai chỗ nào rồi.
  10. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thằng này ở quê cáo và là bạn học chung trường cũ nên mình mới xoắn.

Chia sẻ trang này