1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp gấp: Mèo nhà mình bị sao vậy?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi p2ptrp, 01/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Các bạn giúp với! mình không nuôi mèo nên không hiểu về mèo, nhưng nhà chồng lại có nuôi 1 con mèo, nó đẻ 1 lứa rồi, khỏe mạnh bình thường,không vấn đề gì,nó vốn rất nhanh nhẹn.

    Lứa 2 này nó đẻ hôm mùng 2 tết, không hiểu đúng đợt lạnh không mà nó ốm, không chịu ăn uống,con nó đẻ ra nó không cho bú, nó cũng không ủ ấm, nó lại chạy đi chỗ khác, để 4 đứa con nằm chơ vơ,nhà mình đã cố cho mèo con uống sữa nhưng bọn nó không uống..thế là bọn nó chết..

    Mèo mẹ bỏ đi đâu không biết..hôm sau mèo mẹ về thì dáo dác tìm con, nó kêu ai oán tìm khắp nơi, sáng hôm qua nó vẫn đi lại bình thường nhưng chả hiểu sao đến tối nó lê lết đi không vững, môi thì thâm ,đi đầu nghẹo nghẹo 1 bên, chả hiểu nó làm sao nữa ..không hiểu mắc bệnh hay là nhớ con quá đây ???

    Các bạn ai bik chỗ bác sĩ thú y nào thì chỉ mình nha!

    Thánks!
  2. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    chắc bị sản hậu (đoán mò nhé)
    mang ra Trường Trinh hỏi bác sĩ thú y
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Con cuar bacs six thú y đây , lắm chuyện . Mèo con chết thì đành chôn thôi , mèo mẹ chạy đi là chạy đi tìm chỗ dấu mèo con . Cố cho nó uống sữa làm giề , có uống đc - có sống đc chưa chắc đã sống đc với mèo mẹ vì có hơi lạ ( tay người chạm vào mèo con ) - mèo là động vật xác định bằng mùi chứ ko phải bằng mắt như người nhá . Thế nên sau này mèo có đẻ như nào thì cứ để kệ nó - có chăm hơn tý thì lôi đống bìa , báo , rơm , giẻ ,.... ủ ấm cho con nó . Đừng động chạm giề con nó cho tới khi nó về . ( tư vấn có sai có đúng theo chuyên môn nhưng khá chuẩn theo thực tế )

    Bjo mèo mẹ bị như thế thì tiêm cho lọ T5000 ( ngày xưa tên thuộc là G5000 bjo đổi tên - chẳng biết còn thay thành tên giề nữa ko , lâu lắm ko động tới thuốc chó mèo ) , 1 lọ đó tiêm 2 lần . Tiêm vào lúc trua và tối ( = lúc ăn cơm nhà mình ấy )
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Mèo mẹ bị dính bả nên chạy đi chỗ khác không cho con bú vì sợ con ngộ độc :( Thế nhưng mèo con không bú thì cũng chết :((
    RIP mấy em mèo nhà bác chủ topic. Giờ muốn cứu mèo mẹ thì mang ngay ra bác sĩ thú y khi còn chưa muộn ạ ...
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao bạn kruger lại nghĩ là mèo mẹ bị bả nên tránh cho con bú sữa?

    Mèo con bị mèo mẹ bỏ thì người nuôi cũng được, nhưng phải khéo tay nuôi mèo lắm. Nhà tôi trước đây cũng nuôi được vài con mèo không mẹ như thế rồi, có lúc thì là mèo chưa mở mắt mà bị quăng, có lúc thì là mèo con mà mèo mẹ chủ động tránh nuôi (mèo mẹ chọn mèo con khỏe mạnh để nuôi, bỏ mèo con yếu hơn.) Nhưng nhà tôi trước nay nuôi khoảng 5-70 con mèo (tầm 30 mèo lớn và mấy chục mèo choai), cho nên bạn chủ topic lần sau để ai trong nhà biết nuôi mèo mà chăm, chứ tự bạn khó lòng chăm mèo nếu chưa có kinh nghiệm.
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    đáng nhẽ b phải hỏi sớm hơn, từ mùng 2 chẳng hạn. tóm mèo mẹ lại, ủ ấm, bơm sữa cả mẹ lẫn con, 1 tuần là ok. bơm bằng bơm tiêm, bé quá thì bơm bằng lọ thuốc nhỏ mắt
  7. soyuz

    soyuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nuôi mèo như thế thì chỉ có thể gọi là "chăn mèo", chứ không phải nuôi một con pet nữa[:P]...

    Nhà tớ cũng có con mèo con chẳng biết ở đâu chun vô, tớ cứ phải mua thức ăn (mỗi bịch nữa kg giá khoảng 21k) cho nó, riết rồi quen ở lì trong nhà. Mỗi khi đi làm về nó cứ lon ton chạy theo tớ như con chó con, có khi nằm ngủ cũng đến cắn cắn tay mình. Mà cũng làm bộ làm tịch phết, đói meo mà cho ăn cứ tảng lờ ngó đông ngó tây một lúc mới ăn,,,Năm ngoái nó đẻ 3 con, tớ mua một chiếc rổ rồi quẳng vào đó chiếc chăn. Sạch sẽ lắm nhé, chăm sóc con từ a đến z. Một bà ở cuối xóm đánh hơi được rồi cũng xin hết. Chẳng thấy nó kêu ca gì, chỉ thấy bầu sữa chảy lòng tòng...
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác chủ topic kể mà em buồn quá, khi em còn nhỏ mèo của em cũng bị co giật như thế, nó giật dữ dội luôn ý, em thì chẳng biết phải làm gì, cứ cố ôm giữ cho nó khỏi giật rồi rồi khóc tu tu, nghĩ chắc nó đau đớn lắm mới giật thế. Có lẽ bị động kinh. Làm thế được mấy hôm thì nó chết. Giá mà ngày ấy có ai đó đưa mèo của mình đi khám bác sĩ
  9. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Cầu mong mèo mẹ không bị làm sao, mau mau khỏe lại nha. Thương mấy em mèo con quá à. Mà, mèo chịu lạnh kém lắm.
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Hic, thế là mèo con chết hết rồi à? Nếu mèo con ko chịu uống sữa, bạn cố bơm sữa bằng lọ thuốc nhỏ mắt ấy, thì dù ko thích, mèo con vẫn được uống

    Thật ra bạn Kruger nói là có thể mèo mẹ ăn phải bả ko cho con bú cũng có thể đúng (mặc dù bả ko làm chết mèo mẹ). Nhà mình trước cũng có mèo mẹ, đẻ 4 con đc vài ngày thì ăn phải bả, nó ko cho con bú nữa và trốn đi mất, hôm sau thấy nó chết ở cánh đồng gần nhà. Hồi đó 4 con mèo con mình cũng ko biết cách chăm, chết hết :(( Nghĩ lại cứ thấy ân hận, vì sau này mình có chăm 1 con mèo con vắng mẹ, nhưng biết cách chăm, ủ thật ấm, bơm sữa vào miệng nên nó lớn nhanh như thổi

    (Trước giờ cứ nghĩ mình hiểu về mèo cũng nhiều nhiều, thế mà vào topic này, đọc bài của mọi người mới biết còn nhiều thứ về mèo mà mình chả biết gì :( )

Chia sẻ trang này