1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đừng vô tình như thế !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngoctrang_tm, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoctrang_tm

    ngoctrang_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng vô tình như thế !

    Anh thân yêu ! Hãy cho em được gọi anh như thế dù em biết mình chưa la gì của nhau cả . Bao lâu nay em cứ chờ đợi va tìm kiếm cho mình một thứ tình cảm ma em gọi nó là "Tình Yêu đích thực ". Kể cũng buồn cười anh ạ ! Tại sao người ta cứ phải đi tìm kiếm những thứ ma chính mình cũng mơ hồ về nó ? Liệu có phải chính sự mơ hồ đó lại là cái mà mỗi người cần tìm không ? Câu trả lời có lẽ là ở mỗi người ,va đối với riêng em ,em tự nhận thấy rằng cái "Tình Yêu đích thực ma em cứ gọi tên đó chính la sự mơ hồ giữa tình bạn mà em dành cho anh .
    Anh thân yêu ! Đó là tiếng gọi xuất phát từ trong trái tim em . Giờ thì em dã hiểu con người ta có thể làm chủ được mọi thứ nhưng đối với tình yêu thì không thể . Bấy lâu nay , em đã cố gắng kìm nén tình cảm của mình khi đối diện với anh , tất cả mọi lời nói ,cử chỉ , hành động của em đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của vở kịch " Không yêu anh " , nhưng chỉ đôi mắt lại nói lời trái tim em . Vậy mà anh ! Anh vẫn cứ vô tình ..... Tại sao thế , tại sao thế anh ? Anh không hiểu được gì khi nhìn vào đôi mắt của em ư ?![/font=.VnTimeH][/font=.VnTime]
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày anh sẽ đến với em. Hãy yên tâm và tin rằng khi ta đem cho người những gì ta trân trọng ta cũng sẽ nhận lại được những gì ta mong muốn. Hãy đừng quá vội vàng nhưng cũng thỉnh thoảng nên tỏ ra cho người đó biết. Con trai chỉ cần có người quan tâm tới mình là sẽ cảm động ngay. mỗi người con trai lại thích con gái ở một điểm nào đó, như cá tính hay hiền ngoan nhưng tất cả họ đều thích có một cô gái quan tâm tới mình.
    hungdo
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    tình yêu vốn là vô tình mà , chẳng có gì lạ ...
    trăng hồn nhiên đợi giờ sa ngã ...
    tình yêu đi nhanh hơn đường kiếm của TP
    cuộc sống khắc nghiệt hơn số phận LTH ...

  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng vậy mà thôi , họ luôn thích có ngừoi quan tâm , chỉ cần chân thành thì rồi sẽ thành công !
    mèo con nghịch ngợm
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    no , quan tâm chắc gì đã thành công , con gái bây giờ chuối lắm ...
    trăng hồn nhiên đợi giờ sa ngã ...
    tình yêu đi nhanh hơn đường kiếm của TP
    cuộc sống khắc nghiệt hơn số phận LTH ...

  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Sao lại phát ngôn tiêu cực dzậy hả langdangngayqua , nói thế ko sợ vơ đũa cả nắm à. Hãy lạc quan lên đi bạn, người tốt quanh ta nhiều lắm mà...

    all the rivers run ...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    biết là quan tâm chưa chắc đã thành công nhưng yêu ngừoi chưa chắc ngừoi đã yêu lại , chỉ cần cố gắng để ngừoi ta hiểu đc tình cảm của mình mà thôi . CÒn ngưòi ta có đáp trả lại hay ko đó là về phía ngừoi ta . Hổng cần quan tâm he he he
    mèo con nghịch ngợm
  8. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    bác nói vậy là ý gì thế , con trai thì không chuối , bác này chả hiểu gì về tâm lí con gái cả...........

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  9. co_nuong_hac_am

    co_nuong_hac_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Con trai bây giờ vô tình thật đấy.....Vì vậy tốt hơn hết là để cái "tình" ấy cho mình và những người có "tình" với mình đi bạn.
    Trước đây 1 tháng ,tôi cũng như bạn thôi,nhưng rồi bây giờ tôi đã tỉnh ngộ ra rồi. "Theo tình tình phớt ,phớt tình tình theo" mà.Cố lên!!!!!!!!!!!
    Một kẻ rất chuối,chuối trong tất cả các bài viết và đang muốn sửa tật chuối của mình
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống tina ghê .. khi nào rảnh rổi chúng ta sẽ nói chuyện được chứ .. vì tina đang ở trong hoàn cảnh như bạn đây .. và đang đấu tranh ..nhưng mà họ vẫn tin rằng mình không hề thương yêu .. nên .. bây giờ .....
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


Chia sẻ trang này