1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác hay đọc loại sách nào ạ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mr.wind007, 01/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyeunghe

    boyeunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em thích đọc nhất tiểu thuyết Doremon với cả Thủy Hử, đọc mấy lần rồi chưa chán
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ dữ dội
    Ba chàng lính ngự lâm
    Ruồi Trâu
    Cuốn theo chiều gió
    Tiếng chim hót trong bụi mận gai
    Bố già
    Cô đơn trên mạng
    Rừng Nauy và một vài quyển khác cùng tác giả
    Cơ hội của Chúa
    Phần lớn sáng tác của Kim Dung :D

    đọc thì nhiều, thích cũng nhiều, nhặt vài tên tuổi đại diện
    tôi thích đọc tiểu thuyết và từ đó rút ra triết học, kinh tế, lịch sử, phương châm sống v.v... hơn là đọc sách chuyên môn triết học lịch sử kinh tế...
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nếu bạn đọc tiểu thuyết rồi từ đó rút ra triết học, lịch sử, phương châm sống là bạn đã bị tác giả tiểu thyết đó lừa rồi. Đó là suy nghĩ của ông tác giả chứ không phải là sự thật lịch sử, triết học và phương châm sống là như thế.
    vd nhé: các sáng tác của Kim Dung, Tam Quốc, Thủy Hử nếu đem áp vào lịch sử, phương châm sống... bạn sẽ có một cái nhìn rất sai lầm về người trung quốc và lịch sử trung quốc.
    Còn tôi thì ngược lại: khi đọc một tiểu thuyết tôi thường tìm hiểu về lịch sử, triết học, văn hóa của nhân vật và tác giả sau đó đem áp vào các tình tiết trong truyện sẽ tạo ra cách nhìn mới đa chiều hơn, thú vị hơn
  4. Mr.wind007

    Mr.wind007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tìm được 1 cuốn sách hay,phù hợp với bản thân trong từng giai đoạn cũng tương đối khó. Và nảy sinh thêm 1 vấn đề nữa em muốn nhờ các bác chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Đó là cách đọc sách/truyện thế nào cho hiệu quả. Em cũng thích đọc truyện ngụ ngôn,hoặc những tác phẩm dài hơn chút nhưng chết nỗi ko nhớ được đầy đủ trọn vẹn. Thấy cách của bác bhavigata cũng rất hay, từ 1 vấn đề mình sẽ biết thêm những cái xoay quanh nó..
  5. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Làm gì đến nỗi người ta (Tác giả) đi lừa mình. Mình tự tìm đọc mà, người ta có bắt mình đọc sách người ta viết đâu, hihi. Mình chỉ đồng ý với ai đó rằng truyện người ta viết dựa trên suy nghĩ của người ta thôi à.

    Nếu để đọc một quyển tiểu thuyết, ai đó chắc phải mất thời gian lâu lâu nhỉ?! Vì mình phải tìm, mua, đọc... sách lịch sử, sách văn hóa, sách địa lý ... theo đúng thời gian, địa điểm... mà nhân vật ấy sống trong trang sách rồi mới đọc quyển tiểu thuyết ấy. Như thế cũng hat ha!

    Hihi, Nguyên không thích mình lên đây trả lời, ghét thế!
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Đọc cuốn How to read a book (ĐỌC SÁCH NHƯ MỘT NGHỆ THUẬT) của MORTIMER J.ADLER. Có ebook tiếng Việt. Đây là cuốn sách kinh điển về nghệ thuật đọc sách, được rất nhiều người khuyên đọc :-bd
  7. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Ối dào, mình thuộc dạng xàm xí nên giống gì cũng đọc.

    Hồi nhỏ thì truyện tranh, truyện xây dựng XHCN và chống USA như: Danh dự chúng em, Mái Trường Thân Yêu, Dũng Sĩ Chép Còm,..

    Chút nữa thì Thần Thoại La Mã, Thần Thoại Hy Lạp, Nghìn Lẻ Một Đêm, Truyện Cổ Tích...

    Chút nữa thì đọc truyện như Tư Thiên, Đường Mòn Hồ Chí Minh, Cù lao Tràm, Một Ngày dài hơn thế kỷ, Thép đã tôi thế đấy, Đất vỡ hoang, Ván Bài Lật Ngửa.

    Rồi chút nữa là các tuyện của Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Nhật Ánh.

    Rồi Tứ Đại Danh Tác của Khựa, Kiếm Hiệp.

    Rồi đọc Không gia đình, Những người khốn khổ, Bá tước Monte Cristo, Đồi Gió Hú, Thằng gù Nhà thờ đức bà, Jane Eyre.

    Minh Tâm Bửu Giám, Cổ Học Tinh Hoa cũng đọc

    Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lịch Sử Cổ đại Việt Nam, Lịch sử nước Mỹ

    Các truyện, bút ký của Sơn Nam, Đoàn Giỏi.

    Rồi cũng đọc Gia Định Thành Thông Chí.

    Gần đây thì Nguyễn Ngọc Tư, Mật Mã Da Vinci,...

    Rồi cũng đọc các "sách" của Kinh Bích Lịch hay kho truyện trên mocxi, Nhục Bồ Đoàn (đã bị đánh sập và BQT bị bỏ tù) cũng đọc hết rồi.

    Theo dòng Lịch sử, Làm thế nào để giết một Tổng Thống, Sau bức màn đỏ.

    Chay mặn đều dùng được.
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    "rút ra" và "chăm chăm nghe theo tất cả" khác nhau bác ạ :D
  9. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107

    Hà Nội đây!:-bd

    [​IMG]



    Bao Cấp đây:


    [​IMG]
  10. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Hihi, đầu trang sách luôn là nơi mua, ngày mua và chữ ký. Có khi là (lad) đề tặng nghĩ ai khi mua nữa kia.

Chia sẻ trang này