1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Hà Nội] Lạnh quá >>> làm sao để di cư vào HCM các bác nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thatnghiep_doithay, 01/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em ngán cái lạnh ở Hà Nôi lắm rồi. Nhưng nhà cửa mọi thứ ở đây hết rồi chả chạy đi được... Khi già em sẽ vào SG sống được không nhảy [:D] Phải làm j để vào được đấy nhỉ? Nhà cửa xe cộ j nữa các pác nhỉ??
  2. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    da that nghiep thi di dau cha duoc
    dau nhat thiet cu phai o HN lam gi
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bị nhà cửa (nhà của đồng chí hay của bố mẹ?) nó ôm chặt thế kia thì đi làm sao được, cứ phi vào SG mà kiếm việc làm, thuê nhà, ở. Xong
  4. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Có tiền đi đâu chả được, sang châu Phi ở vẫn sướng. Không có tiền sang Mỹ cũng ra đường ngủ. [:D]
  5. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Còn mấy chục năm nữa mới già mà, còn lâu lắm, chục năm nữa tính tiếp đi nha. Giờ mình lo kiếm anh chàng nào để cùng nhau ngủ ấm áp đi sẽ thích cái lạnh ở Hà Nội ngay thôi.
  6. july31st

    july31st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ngán cái lạnh HN :D. Em đã vào HCM 1 thời gian, ko khí khác hẳn, dễ chịu từ thời tiết và con người trở đi... Ko có cảnh vượt đèn, ko có cảnh xe sang, ko có cảnh dân chơi đú bẩn... Em ở Tân Bình nhé!
    Bác nào yêu HN đừng ném đá em, quan điểm cá nhân vậy thôi :D
    Nếu ko có j níu giữ bác vào Nam cho lành hehe...
    Em thì ngoài này còn bố mẹ, họ hàng... Haiz...
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ai bảo ko có cảnh vuợt đèn, xe sang
    Còn vụ đú thì mình kophải là dân đú nên chả biết đánh giá đú bửn với đú sạch nên ko có ý kiến.
  8. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    cũng vừa ở sg ra, nói chung là thik hơn hà nội. Còn làm thế nào thì đầu tiên là apply vào đâu đó, đc nhận thì đặt vé bay vào, thuê nhà, có xe ngoài này thì gửi tàu vào, xong :D
  9. HUTnothit

    HUTnothit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Giờ trẻ bác còn chưa rứt được HN thì đến già còn lâu mới xa được nhé. :))
    Em có cùng ý kiến giống mấy bác ở trên là tìm việc rồi nhảy. À mà sau này bác mua thêm cái nhà ở Vũng Tàu nữa nhé, làm việc ở SG, cuối tuần xuống Vũng Tàu thì sướng roài ;)).
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Hồi bé, cứ đến mùa đông em lại ước là mùa hè, mùa hè đến em lại ước là mùa đông. Tóm lại là mình thích mùa thu, heheee
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hồi đó còn hay có kiểu ngày mùa đông nào mà có tí mặt trời le lói, là ra ngồi sưởi nắng, cứ như là mèo ý :D

Chia sẻ trang này