1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ các bác rơi vào tình huống này chưa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mr.wind007, 04/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.wind007

    Mr.wind007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo cách nhìn của bác thì có thể nhìn nhầm 1 cơ số mem trên này, giới tính đảo lộn hết. Có cái bác gì ở dưới ava hoa hồng đó, nhưng đực 100% đấy>:)
  2. mummim85

    mummim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Nếu người ta không chủ động gợi chuyện thì mình chủ động thôi.
    Mình tin là mâm có 6 người, trừ chủ thớt ra thì nhiều nhất là 2 người bị câm thôi, chứ làm gì có chuyện cả 5 người còn lại bị câm.
    Còn việc bắt chuyện thế nào để người ta khỏi bị câm thì phải tùy vào khả năng của người gợi chuyện.
    Tất cả chỉ là lý thuyết suông, khả năng giao tiếp phải tự thực hành,luyện tập với cả cũng do tính từng người nữa, không phải cứ nghe lời khuyên là khá lên được.
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Hoặc hẹn cùng nhau đi với nhóm bạn, hoặc rủ ai đi cùng hoặc chỉ gửi và điện thoại mừng bạn, gặp sau khi cưới (Nếu thân). Đi một mình, chẳng ai quen, không đi đâu... vì thế sẽ chẳng có chuyện ngồi cùng với những người xa lạ, hihi!
  4. kingmaxls

    kingmaxls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thôi mà bác. chứng tỏ bác ít đi giao lưu tiệc tùng rồi.
    sau chén chào hỏi của chủ nhà. bác có thể cầm chén mời từng người. "xin phép làm quen". vừa ăn uống vừa nói chuyện tào lao. được một vòng là rôm rả. ngay thôi mà
  5. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường hàng ngày đi ăn cưới ấy mà, nhiều đám cưới mình đi cho có ngoại giao thôi vì quen bố cô dâu hoặc bố chú rể, cô dâu chú rể mình còn chẳng biết nữa là khách ở đó, cái chính vào bàn thì rót bia, rồi xin phép làm quen với các bác, các bạn,... hehe,,, được cái mình làm du lịch nên cũng lắm chuyện tí, hỏi han rồi có khi ra cửa quên ngay cũng k vấn đề gì. Gặp phải bàn nào hắc ám quá, nói độc thoại 1-2 câu chuyện là tìm cách té ngay, cầm cốc xin phép đi chúc bàn này bàn kia, rồi ngồi luôn bên chỗ có mấy người quen quen là chuyện thường. Đi ăn cỗ cưới cho phải phép thôi chứ có ăn no được bao giờ đâu, đi ăn cỗ cưới về bao giờ cũng phải làm thêm bát phở cho ấm bụng
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trên đời này, gặp được 1 người là 1 cái duyên. Ai cũng có cái hay cái dở, cũng có cái hơn mình. Đây là cơ hội tốt để mình học hỏi. Mình ấn tượng với câu chuyện lạ đời 1 anh vào tù rồi phát biểu là rất thú vị vì qua đó a ta được tiếp xúc, nói chuyện với những trùm ma tuý để hiểu về các loại ma tuý, gặp bọn trộm cướp hỏi được các mánh khoé của chúng mà bình thường mình chằng bao giờ biết được.... Là người thân thiện thì bất cứ người lạ nào mình vẫn có thể nói chuyện được. Trước lạ sau quen, biết đâu sau bữa tiệc này bạn lại có thêm 1 người bạn mới thú vị hoặc giúp ích gì đó cho mình. Những người quen, người bạn của mình ban đầu cũng từ lạ mà nên quen đấy thôi.
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cưới ở quê thì rất dễ, người ở quê đã ngồi vào đám cưới được xem như cùng độ nhậu rồi, chỉ cần tửu lượng mạnh vác chén đi các bàn chúc tụng thì quen cả rạp luôn.
    Cưới ở phố thì chán hơn, coi như đi ăn giá cao, trừ khi tập hợp được anh em quen biết vào ngồi cùng bàn.
    Đôi khi đi muộn hoặc sớm quá cũng bị xếp ghép vào bàn không ai quen ai. Lúc này việc giới thiệu là chưa cần thiết, cứ ngồi ăn và nói những chuyện chung chung, ví dụ " Anh em mình nâng cốc mừng hạnh phúc hai em nó cái nhỉ", hoặc khen chê về phòng ăn, về đồ ăn, về cách tổ chức, thằng này hát hay con kia hát dở v.v... Lúc cô dâu chú rể cầm ly ra chúc mới là lúc để nghe ngóng và lựa chọn xem có cần làm quen, lấy số đt của ai không.
    Nếu không có nhu cầu làm thân thêm thì chỉ ăn uống đôi chút, đá từ chuyện thức ăn sang chuyện giá cả, rồi đá sang thời sự tí. Có các em teen thì nói chuyện lộ hàng lộ họ, có các bác già thì nói sang chuyện cháy xe, chuyện Tiên Lãng hay chuyện Iran chẳng hạn. Vài ba chuyện là hết bữa ăn ấy mà.
  8. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    E cũng dính vụ này một vài lần rồi. 1 lần do đến muộn nhạc thì ồn, nói chuyện chả nghe rõ thế là mạnh thằng nào thằng ấy chén. Còn nếu đi cùng bạn bè thì ngồi mâm 7, 8 cũng được, làm sao phải ngồi đó. Rượu ngon thì phải có bạn hiền.
  9. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    bác là còn may đấy ạ...có bác nào làm ông trẻ chưa ạ...ngồi ăn với các cụ hơn mình tới già nửa thế kỉ....mình thì đi học xa 2 năm liền về vào mâm mời xong roài ngỏng cổ hóng hớt chẳng biết làm cái gì...ăn ko dám ăn vì ngại =))
  10. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ thấy khó xử cả, cứ nói chuyện tán láo bình thường thôi, một bàn ít nhất có 1-2 bác như mình, thế là rôm rả:-bd

    Đám cưới là việc vui, không khí ở đó vui, con người đến đó để góp vui. Vậy thì cứ vui lên mà hò zô ta chứ các bác? Mang tâm lý e ngại nhìn trước ngó sau làm gì. Còn trong trường hợp cảm thấy bị cô lập thì rút cho nhanh, bụng dạ nào mà ăn uống nữa>:D<

Chia sẻ trang này