1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm gái đẻ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 06/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bạn kid cẩn thận. Tớ thuộc dạng ít mê tín nhưng tớ ko thể ko tin vì năm ngoái tớ chẳng may gặp gái đẻ đầu năm thôi mà tớ xui gần chết. Đen lắm ấy, nên tớ bg thà mất lòng, anh họ tớ cũng mới có con, tớ bảo thẳng,anh chị thông cảm, đầu năm e ko đi thăm đc. Hihi, lúc nào có dịp cô cháu gặp nhau.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái này là tối kị bác ạ, vì vào viện dễ bị phong long theo lắm.còn ghê hơn đi thăm bà đẻ:-ss
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Ặc , thế thì chết em rồi !!!:-ss
  3. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    đợi các cháuđầy tháng đi thăm là hợp lý nhất
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Hay là đợi cháu nó lấy vợ lấy chồng rồi gộp tiền vào mừng một thể nhỉ.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Mình thấy mọi ng chỗ mình thường đợi sau đầy tháng, hoặc ko đi vào đầu tháng (tính ngày âm), chỉ đi vào cuối tháng thôi

    Riêng mình thì chả kiêng cữ, thân với ai thì cứ phi đến ầm ầm bế cháu :x
  6. HUTnothit

    HUTnothit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng chỉ đàn ông mới bị đen thôi :D
  7. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    em là em tránh xacái vụ đàn bà đẻ ..nhất là khi con trong BV ..vềnhà cũngkhông ....không phảivì mê tín mà vì thấy cácmẹ trông tùm lum lắm ..tốt nhất làđợicháu nó đầytháng đến ngó nghiên tý rồi chuồn ....6 tháng đổ lên nhóc nó cứng cápđến choi là haynhất [:D]
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật đen đủi cho mấy bà mẹ mới sinh con bị mấy người cứ nghĩ rằng mẹ con mình đem lại vận rủi cho người ta.

    Chẳng có bà mẹ nào thích bị mấy người như trên thăm thú cả. Khó chịu cho cả mẹ lẫn bé khi ng mẹ biết tỏng đứa kia nghĩ mình và con mình đang trù ếm cho nó xui cả năm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thật đen đủi cho mấy bà mẹ mới sinh con bị mấy người cứ nghĩ rằng mẹ con mình đem lại vận rủi cho người ta.

    Chẳng có bà mẹ nào thích bị mấy người như trên thăm thú cả. Khó chịu cho cả mẹ lẫn bé khi ng mẹ biết tỏng đứa kia nghĩ mình và con mình đang trù ếm cho nó xui cả năm.
  9. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thăm mãi rồi vẫn trộm vía trúng lô như thường, chả sao cả...
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    T^T cái này là từ các cụ mà ra, chứ có phải từ bọn trẻ ranh đúc kết mà thành đâu.
    Với những t/h thân quen thì em vẫn thăm đều đều, đến chị con bạn thân đẻ thôi mà nó vừa thông báo là đẻ sáng nay, tối đi học về đã phi ngay vào viện PS rồi.

    Có 1 t/h em không muốn đi thăm ngay, mà định chờ cho qua 1 tháng đầu rồi mới đến, nhà nó quan chức, chắc người đến thăm lườm lượp, mình cứ thong thả thôi, cũng đỡ đen nữa. Con bé vợ thằng bạn cấp 3 (em không thích con bé này lắm =)) )

    Hơn nữa năm nay em Thái Bạch, em chả mê tín, nhưng em yếu bóng vía, có thờ có thiêng, có kiêng có lành :D

Chia sẻ trang này