1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự, suy nghĩ chẳng biết nói cùng ai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rick999, 06/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    vui chứ, cuộc sông phải có trải nghiệm mới hay, cuộc sống đang vật chất hóa quá đúng. có tiền thì sẽ làm đc rất nhiều cái mà
  2. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn thời gian người ta sống là làm việc, nếu việc làm không yêu thích thì sống có ý nghĩa gì?
  3. helentran2212

    helentran2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    trời cuối cùng là vui hay buồn cũng ko biết luôn hả trời? cảm xúc bản thân thì phải biết chứ! quang trọng là kết thúc đó có dẫn đến điều tốt đẹp cho mỗi người hay ko kìa????//
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Luôn đẩy mình vào trong trạng thái mọi thứ phải perfect, luôn cầu toàn và tham vọng vì thế hay mất cân bằng, đôi khi huyễn hoặc và sợ làm hỏng một thứ gì hay tổn thương bất kỳ a, mệt mỏi quá :((
    Luôn tự khuyên mình " đơn giản, giản đơn mọi chuyện, cs sẽ nhẹ nhàng hơn " mà khó quá :(
  5. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cảm giác mình như thế này, có thể là do chuyện trải wqua tg trước. Nhưng dù nguyên nhân gì thì bây giờ mình cũng đã như thế rồi. Dang tìm cách để mọi thứ cân bằng hơn. dạo gần đây cũng thấy khá hơn. :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không biết bạn à. Lơ lơ lửng lửng không biết mình ở đâu nữa
  6. helentran2212

    helentran2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    lam sao nhi? mình cũng vừa mới trải qua vài cú sốc về mặt tâm lý giống như bạn! nhưng cân bằng lại dc 1 ít rồi! mình có thể giúp ji dc cho bạn ko nhỉ? can you share?
  7. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bay bay, luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Cuộc sống là một hành trình bất tận. Có lẽ mình không hợp với việc ổn định với bất cứ một cái gì cả?
  8. halehale

    halehale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang điên điên, ngơ ngơ. kjsajWL;JSWS[D'K;LÃ,MX,MSA;K'Ã;,Á.,X.SAXJXKASL,m,..
  9. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết sống thế nào mới đúng. đã đi hơn 1/4 cuộc đời mà tất cả vẫn không rõ ràng. đôi khi nghĩ do cuộc sống mình quá yên ả, rỗi việc nên mới nảy ra nhiều ý nghĩa chấp chới vô định và tiêu cực đến thế.
  10. bupbettvnol.com

    bupbettvnol.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bạn muốn có người chia sẻ có lẽ là tôi là một người giống bạn bạn muốn chia sẻ điều gì

Chia sẻ trang này