1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cờ lau Tây Côn Lĩnh, rừng trúc Fanxifan, biển mây Y Tý, sương phủ Ô Quy Hồ, xẻ dọc biên giới lên th

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thiendi83hn, 06/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    có chuyện này à, mình sẽ phải hỏi han thêm về vấn đề này thật, may mà được bạn nói trước, mình qua TCL cũng không muốn đến bốt đen lắm :), chỉ là muốn đi chiều ngược lại thôi
    rất cám ơn bạn về thông tin hữu ích
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Có lẽ ko phải tự tin thái quá đâu, nhiều Leader chỉ biết tính số km trên đường rồi lập cung thôi, họ đâu có biết nhiều đoạn chỉ vài chục km nhưng có khi phải đi mất cả chục tiếng. Cung kia đi trong 3 ngày thì tởm thật ^:)^ Bravo Leader
  3. hung2ham

    hung2ham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đi từ Hà Giang đến Sapa đã mệt rồi mà bác cho đoàn leo Fan chắc tèo.
    Để đi hết cung này em khuyên bác nên sắm 1 em xe mới cóng.
  4. Ghost1809

    Ghost1809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    xem mới hay xe cũ cũng thế thôi, kiểm tra xe kỹ trước khi đi là an toàn, thường các xe bị nặng là do đập máy vào đá thôi, tránh cái việc đấy ra là ok thôi
    còn về việc leo Fan, ai leo được thì leo, leo đến 2200 mệt thì nghỉ quay lại, cố được đến 2800 mệt thì cũng quay lại, tôi có tính toán về thời gian và + thêm thời gian phụ, căn giờ để ra khỏi rừng đúng giờ cho dù là chưa leo được đến đỉnh Fan, ko leo đến được đỉnh thì cũng là 1 trải nghiệm rất vui rồi, chủ yếu là ngắm cảnh, trải nghiệm và thử sức chứ đỉnh Fan thì chủ topic cũng 3 lần ghé chơi rồi bạn ạ
    mà nếu từ đầu ko leo Fan thì vẫn có phương án đi Y tý cơ mà
    Với lại xưa nay đi phượt tôi thấy chỉ cố đi đến chỗ nghỉ, chứ tôi chưa bao giờ cố đi đúng lịch trình, ép đi đúng lịch trình khi mà trên đường đã có trục trặc về xe cộ, đường xá, sức khỏe.v.v. phải tùy cơ ứng biến chứ
  5. Long.Lost.Love

    Long.Lost.Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Cung nào cũng được cái bang xúm vào ném đá vỡ đầu thế nài thì tốt qúa :-"
  6. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    bác chủ topic ko tính đến trường hợp sau khi đi vài ngày đầu thì mệt ko đi đc nữa àh
  7. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    hic trong đầu tôi cũng đang tính đi cung này trong chục ngày đổ lại,tự thấy mình khờ sao í
  8. anacodam

    anacodam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em ko rành đường ngoài đấy, thấy ku Ghost lên lịch, anh Rui cam đoan, cả bạn Sam cũng ủng hộ, em nghĩ chắc là cung này sẽ hoàn thành được tốt mà thôi ^^ Một cách chủ quan thì em luôn tin tưởng vào những người bạn của mình :).

    Xin phép anh Rui cho em đặt 1 cục gạch với ạ. Một mem mới tinh từ miền Nam xa xôi, hi vọng sẽ được join cùng đoàn của anh và hoàn thành được cung này ^^
  9. bcdung

    bcdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sau những thông tin có được về chuyến đi và sự phân tích sơ bộ, em nghĩ bác cứ tiến hành lên đường thôi. Trong chuyến đi khá là nhiều yếu tố có thể tạo biến trên lịch trình như thế thì việc có không đúng như lịch trình cũng không sao cả. Quan trọng là mình đã nhiệt huyết với chuyến đi ấp ủ từ lâu, với độ an toàn có thể chấp nhận được. Có thiếu sót một vài nơi cũng không có gì đáng buồn dù hơi tiếc một chút. Nếu trọn vẹn như dự tính hoặc hơn thì là quá tốt, lý tưởng. Những sự biến có khi làm chuyến đi càng thêm hấp dẫn, ví dụ như việc bác đi trệch đường trên Hoàng Liên Sơn, đêm mới mò mẫm ra một mình chẳng hạn, đáng nhớ hơn là về chuẩn giờ khi mặt trời vừa cũng vừa khuất nơi chân trời. Chúc bác có một chuyến đi không nhạt và an toàn...:)
  10. Ghost1809

    Ghost1809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, độ 1 tuần nữa chủ thớt sẽ chốt cung :D

Chia sẻ trang này