1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài tháng rộng năm bát ngát............................
    Hôm wa 8-3, ngày của mọi phụ nữ trên thế giới thế mà tôi lại chẳng được một cọng hoa nào cả. Đành tự an ủi mình rằng thôi, ngày đó là dành cho phụ nữ chứ có phải cho con gái đâu. Buồn.
    Sáng hôm sau, ngủ dây, đi học, trong đầu đang tưởng tượng cả nhà mình họp hành vui vẻ với nhau mà tiếc ............. Khổ wá, giá như có thể chạy một phát xuống Hải Phòng rồi chạy về nhà thì cũng sẽ chạy thử cho nó biết nhưng không thể được. Chán.
    Buổi chiều, chẳng làm được việc gì cả. Ngồi mãi thấy ..........mỏi, hì hì, đi ra hàng net và.......... viết nhật kí . Buổi tối nay chẳng biết sẽ thế nào nhở? Tự nhiên đang ngồi nhà mà có ai gọi điện chắc là cũng sướng lắm nhưng ............chẹp chẹp, mất tiền nghe điện thoại. Thế có đáng không nhở?
    No love so true as love that die untold
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 9/3, Box của chúng ta tổ chức tặng hoa cho chị em nhân ngày "hậu 8/3", cũng vui nhưng tàn canh hơi sớm 1 chút, đi về sớm wá kể cũng lạ thế là còn mấy anh em lại tổ chức đi ca 2 (tất nhiên vẫn là ăn và uống)! Ăn uống chán rùi ra về, về đến nhà cũng đã muộn, cố gặm nốt trận đấu bóng trên TV (Aston Villa - Birmingham, dù chỉ là quay lại cũng thích) ấy thế mà sau đó nằm mãi không chịu ngủ, đầu óc cứ tơ tưởng toàn chuyện trên trời dưới biển, lạ!!! Cuối cùng cũng ngủ được, sáng dậy đầu vẫn đau nhưng người thì nhẹ như bấc ... Vậy cũng tốt, thế mới có sức chiều đi tập bóng chứ ... 1 ngày lễ nữa lại đi qua ...
    [​IMG]
    I Promise I'll Better ... I'll Do Anything ...
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 9/3, Box của chúng ta tổ chức tặng hoa cho chị em nhân ngày "hậu 8/3", cũng vui nhưng tàn canh hơi sớm 1 chút, đi về sớm wá kể cũng lạ thế là còn mấy anh em lại tổ chức đi ca 2 (tất nhiên vẫn là ăn và uống)! Ăn uống chán rùi ra về, về đến nhà cũng đã muộn, cố gặm nốt trận đấu bóng trên TV (Aston Villa - Birmingham, dù chỉ là quay lại cũng thích) ấy thế mà sau đó nằm mãi không chịu ngủ, đầu óc cứ tơ tưởng toàn chuyện trên trời dưới biển, lạ!!! Cuối cùng cũng ngủ được, sáng dậy đầu vẫn đau nhưng người thì nhẹ như bấc ... Vậy cũng tốt, thế mới có sức chiều đi tập bóng chứ ... 1 ngày lễ nữa lại đi qua ...
    [​IMG]
    I Promise I'll Better ... I'll Do Anything ...
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình bắt đầu đi tập thể hình , tính từ lần cuối cùng tập chắc cũng được gần 1 năm rồi , hôm nay tập lại , ui xời , tay chân cứ gọi là rã rời , nhưng chắc là ngày mai sẽ quen thôi . Tập cho nó có sức khoẻ và có chút chút , bà con đừng nghĩ là tập để trở thành Lý Đức nhé ,hehe , ( mà có muốn cũng ko được ) .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình bắt đầu đi tập thể hình , tính từ lần cuối cùng tập chắc cũng được gần 1 năm rồi , hôm nay tập lại , ui xời , tay chân cứ gọi là rã rời , nhưng chắc là ngày mai sẽ quen thôi . Tập cho nó có sức khoẻ và có chút chút , bà con đừng nghĩ là tập để trở thành Lý Đức nhé ,hehe , ( mà có muốn cũng ko được ) .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay xúi quẩy thật. Tối wa lên ngủ với mẹ ở nhà khách. Đã nhắc anh trai là sáng sớm lên đón về, thế mà ông ấy lại tắt máy đi làm mình phải đi xe buýt về nhà. Mệt hết cả người. May mà chưa lăn ra xỉu.
    Về đến nhà, chạy ra hàng net. Mạng chuối không chịu được. Buồn.
    No love so true as love that die untold
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay xúi quẩy thật. Tối wa lên ngủ với mẹ ở nhà khách. Đã nhắc anh trai là sáng sớm lên đón về, thế mà ông ấy lại tắt máy đi làm mình phải đi xe buýt về nhà. Mệt hết cả người. May mà chưa lăn ra xỉu.
    Về đến nhà, chạy ra hàng net. Mạng chuối không chịu được. Buồn.
    No love so true as love that die untold
  8. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trích tạm bài của linhmeomeo : "Ngày hôm nay xúi quẩy thật. Tối wa lên ngủ với mẹ ở nhà khách. Đã nhắc anh trai là sáng sớm lên đón về, thế mà ông ấy lại tắt máy đi làm mình phải đi xe buýt về nhà. Mệt hết cả người. May mà chưa lăn ra xỉu.
    Về đến nhà, chạy ra hàng net. Mạng chuối không chịu được. Buồn" .... Nhưng may mà lên chat gặp được anh ladyfirst nên lại vui như tết !
    Hôm nay như bao hôm khác, sáng dậy sớm đến trường! Thế nhưng lại khác về bản chất, mọi ngày thì học còn hôm nay thì nghỉ dài, chẳng phải học hành gì, thế mới chán chứ (Ơ nhưng nghĩ lại cũng thấy hay, đỡ mang tiếng trốn học[:D])! Trưa về ăn cơm xong lại đi nhưng đến muộn 1 chút trường đóng cửa, chán chẳng muốn vào nữa, thế là lại lấy mạng làm bạn, online chút chút cho đỡ nhớ, gặp linhmeomeo, 2 anh em huyên thuyên 1 chút cũng thấy vui vui ...
    Có lẽ hôm nay cũng phải học tập bác chondau nhà ta đi tập thể hình chút cho thêm phần "kường cháng"! Dạo này vừa yếu vừa gầy lại vừa mệt nữa, thế nên lại phải nhờ sự can thiệp của mấy quả tạ thui ... không thì lấy sức đâu mà đá bóng ... mà học ... mà đi chơi ....

    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trích tạm bài của linhmeomeo : "Ngày hôm nay xúi quẩy thật. Tối wa lên ngủ với mẹ ở nhà khách. Đã nhắc anh trai là sáng sớm lên đón về, thế mà ông ấy lại tắt máy đi làm mình phải đi xe buýt về nhà. Mệt hết cả người. May mà chưa lăn ra xỉu.
    Về đến nhà, chạy ra hàng net. Mạng chuối không chịu được. Buồn" .... Nhưng may mà lên chat gặp được anh ladyfirst nên lại vui như tết !
    Hôm nay như bao hôm khác, sáng dậy sớm đến trường! Thế nhưng lại khác về bản chất, mọi ngày thì học còn hôm nay thì nghỉ dài, chẳng phải học hành gì, thế mới chán chứ (Ơ nhưng nghĩ lại cũng thấy hay, đỡ mang tiếng trốn học[:D])! Trưa về ăn cơm xong lại đi nhưng đến muộn 1 chút trường đóng cửa, chán chẳng muốn vào nữa, thế là lại lấy mạng làm bạn, online chút chút cho đỡ nhớ, gặp linhmeomeo, 2 anh em huyên thuyên 1 chút cũng thấy vui vui ...
    Có lẽ hôm nay cũng phải học tập bác chondau nhà ta đi tập thể hình chút cho thêm phần "kường cháng"! Dạo này vừa yếu vừa gầy lại vừa mệt nữa, thế nên lại phải nhờ sự can thiệp của mấy quả tạ thui ... không thì lấy sức đâu mà đá bóng ... mà học ... mà đi chơi ....

    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  10. yoyo

    yoyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay cũng như mọi ngày ... đến ngồi lì trên ghế ... đánh đánh .. gõ gõ .. chán waaaaaaa' .....
    Nhưng đến chiều thì cũng xong được một việc ... he he he .. vào ttvn gõ vài dòng cho đỡ nhớ ....
    ... bây giờ có khi đi chén một cái gì đã ... đời nhiều khi cũng không buồn như ta tưởng ... hôm nay thật khác mọi ngày ...
    Tam Ca Băng Đảng DCMT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này