1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên thi vào trường đại học nào :(( Mọi người plz giúp em T_T

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dongkha189a, 07/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Lo gì hả bạn :-" . Mình chọn ngành mình thi từ năm lớp 8 . Thi đại học nhưng khả năng của mình không đạt nên học luôn tại trường mà ngành mình không biết gì cả . Đến nay vẫn chưa thấy hối hận là gì cả [:D]
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thỉnh thoảng f69 lại có mấy e teen thế này thì vui nhỉ . Khóc lóc thảm thiết .
    Cứ từ từ thôi , lên lớp 12 sẽ có cái nhìn khác .
  3. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    bạn có khả năng thì cứ thi kinh tế đối ngoại ngoại thương
    ra trường bằng giỏi,khả năng tốt thì kiếm việc ngon cũng ko khó
    ko được giỏi mà có quen biết thì cũng xin được việc khá khá.
    còn ko giỏi ko quen biết thì tự lực bon chen ở ngoài cũng đủ ăn.
    còn ko đủ khả năng thi ngoại thương thì thi ngoại ngữ
    trường này ra thì phần lớn làm trài ngành trái nghề,lương lậu thì cũng bèo bọt

    cuối cùng theo t thì tốt nhất là bạn luyện thi khóa lấy chồng,kiếm đc anh nào tốt,giàu thế là được :))
    còn học vừa vừa thôi,con gái học nhiều khó lấy chồng lắm đấy [:D]
  4. dongkha189a

    dongkha189a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @thang_fly : Bạn thật là may mắn @@

    Hic hic ước gì mình chọn đại mà cũng được như ý :((

    như bài hát yêu đại 1 người gì đấy =)) hí hí =))

    Hajjjjjzzzzzzzzzzzzcả tháng nay mình cứ suy nghĩ về tương lai của mình :(( nản @@ sao mà tăm tối quá chả thấy lấy 1 ngọn đuốc T_T
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thi đại học @@ mà bảo em từ từ lo hở :(( năm sau em mới thi mà em lo gần chết đây :(( k bik tương lai mình đi về đâu ,,, hajzzz ước j bik trc đc tương lai có phải hay ko mọi người nhỉ :">


    @ga_day_ga_day Lấy chồng tốt, giàu ... vv....là chuyện đương nhiên :") :P bên cạnh đó :)) em cũng thích tự mình làm giàu :"> ngại ghê
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thế tối đến k học hành gì à mà lên đây kêu khóc . Bây h bắt đầu môn toán ngay đi . Lôi quyển sách hình 11 ra , bắt đầu bằng việc giải các dạng bài tập về Hình học không gian .

    Đề toán ĐH có 1 câu hình không gian , bắt buộc phải ăn tối đa điểm .

    Ngay và luôn đi , nhanh còn kịp .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Toán ĐH có mấy dạng bài luẩn quẩn thôi , cứ chăm chỉ đi ôn , các thầy hướng dẫn hết ý mà . Toán khối D thì càng dễ .
    Thế nhé , đừng sợ !
  6. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cái thi đại học thì đúng là mình chả lo lắng gì mới chết , cứ dửng dưng như không ấy @-) . Các bạn mình ôn thi đại học thì gầy nhom ra mà mình lại béo tốt lên ( chưa bao giờ béo như vậy ) :-O . giờ nhìn lại ảnh hồi đó lại ảo quá [:D] . Tại mình không đặt nặng việc đỗ hay trượt cả , nếu đỗ được là tốt nhất thì đi học còn nếu trượt thì lại đi làm như bao người khác . Thành công hay không thì : Thiên thời - địa lợi - nhân hòa .
  7. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Thi đại học ko hề khó :), bằng chứng là m thi 2 trường đều đậu cả

    Năm đầu tiên thi vào BK, cái trường mà m mơ ước được học từ cái hồi bé tí tí chưa biết chữ là gì (nói quá thế :) ), sau 1 năm chán quá rồi bỏ :))

    Năm sau chuyển sang thi trường Nông Nghiệp có điểm sàn thấp hơn, học nhàn, cũng ko đến nỗi quá chán, ra trường đầu tháng cuối tháng kiếm được việc, chả phải nhờ cậy ai :)

    Cứ từ từ em ạ, bây giờ cứ cố gắng học tốt đi đã, đến mức mà thi trường nào cũng ok ấy. Nghề nghiệp sau này còn do cơ hội nó có đến đúng lúc hay ko nữa, suy tính làm j cho mệt óc.

    Chúc em học tốt!
  8. goldbody

    goldbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    có vẻ em thích du lịch, thiên về ngoại giao a khuyên em nên thi đại học Thành Tây,ai tốt nghiệp trường này sẽ thành tây hết
  9. HUTnothit

    HUTnothit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Em nên chọn cái gì mình thích, sau đó chọn trường. Không phải top trên thì vừa vừa cũng được, vẫn còn thời gian để ôn.
    Cái quan trọng là làm cái mình thích thì dù có khó khăn em vẫn có một chỗ dựa tinh thần để phấn đấu vẫn được làm cái mình thích. Mọi cố gắng sẽ đều thu được thành quả.
    Chúc thành công.
  10. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Luật đi cưng, mà ở trong HCM hay HN hay đâu nhờ ;))

Chia sẻ trang này