1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhăm nhe gái cùng lớp, các cao thủ vào dẫn dắt dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daica1USD, 08/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em nó mới chia tay được tháng thôi mà đã nhào vô rồi à, ko sợ lấp chỗ trống hay sao? Theo anh chú cứ từ từ, cái gì đến sẽ đến thôi.
  2. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cũng hãi cái này bác ạ


    em khác bác ạ, e cũ h vẫn bạn bè bt

    hôm qua đi ăn cưới cùng cả nhóm có nó, chỗ đông người, lại sinh ra mấy cái cử chỉ gần gũi nó làm : bá vai bá cổ e xem pháo, e cầm tay nó xem lạnh ko ....(nghe ý kiến là phải tăng 1 số va chạm cơ thể của các bác), đang đi xem e ko có khẩu trang, chả hiểu nó lấy đâu ra cái khẩu trang đưa e (sáng cũng ko có khẩu trang, nhưng chiều đi mới thấy đưa mình, ko hiểu lắm)

    lại có cái chuyện mới ntn, tối qua nt

    - gái : e đến phòng khám, bạn bè e cứ hỏi a là ai, e bảo bạn e, chúng nó ko tin, xong e bảo ny e, chúng nó tin luôn..
    ...trêu đùa 1 lúc, lúc sau
    - gái : ko phải ng a đang muốn có....là e đấy chứ ? (chắc nhiều ngày qua nó vẫn nghĩ)
    - e : (thái độ đùa) ơ kìa, a đã nói a thích e bn lần, thế mà e vẫn ko nhớ à ?
    - gái : e ko bao h nghĩ, người đó là e, e ko hiểu
    - e : a nói a thích e, thế e ko hiểu chuyện gì ?
    - gái : e ko hiểu, mình ko đi cùng nhau, nếu e ko chọn a là ng nc khi ct, thì mình k nc với nhau nhiều, k đi cùng nhau nhiều, và a cũng ko nói thích e …..(đến chỗ này thì cái thái độ đùa của e gái nghĩ là thật rồi)
    - e : chắc là mình có duyên và đó là may mắn của a. trc h e quan tâm a + nhiều ch khác nữa…
    - gái : e ko nghĩ ng đó là e, e ko xinh, đanh đá nhưng ngoan, a đúng.nhưng vấn đề là e chẳng có gì để a để ý, và những lần a nói a thích e .. e nghĩ a ....
    - gái : uh thì…. Thôi a đi ngủ đi
    …. Lúc sau
    - gái : e đã nhớ và nghĩ những điều a vừa nói, h đến lượt a nghĩ và nhớ những điều e nói.


    E nghĩ là những cái này đây
    1 cái nữa e nhớ ra là nó bảo : e sẽ ko để có cái ngày a thích e và e cũng ko để a làm thế đâu ak
    ai giải thích hộ e câu này nghĩa là gì với :(

    đến chỗ này thì e thực sự cóng, e nghĩ là mọi sự nó ko êm xuôi và khả năng e sai sách là khá cao : nc tc qua điện thoại, để lộ mình thích nó
    cao nhân vào cho e thêm ý kiến với hoạch định chiến lược với ạ
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    đã đến nước này rồi mà còn sách vở gì nữa, thích thì hẹn 1 buổi đi chơi ôm hôn là xong, không thích thì thôi để cho nó còn kiếm đứa khác, cậu này lậm sách vở quá rồi, hổn g chừng mai mốt lên giường với gái lại nhớ xem trong sách nói thế nào nữa thì...
  4. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    báo cáo với ae đã quan tâm topic này của em, tối qua 11h e phi thẳng đến nhà gái, gọi gái ra thế nào mà cả mẹ gái cũng ra luôn :(, e nghĩ quả này tạch rồi, ko thực hiện được mưu đồ rồi, thế nào mẹ nó lại hiểu và đi vào nhà, thì e nghe theo các bác thôi, kéo e lại và ôm e thật chặt, nói chung là thành công các bác ạ
    cảm giác lúc đấy thì e ko cảm nhận đc gì, chân ko nhấc lên nổi, lúc ct về e ý còn kéo e lại, ôm e 1 lần nữa chứ (hỏi là a hết lạnh chưa)
    về nhà còn nt cho e bảo là : e ko nghĩ là a dám làm đâu, định rủ a đi chơi để a có lí do để... e muốn a làm lại lần nữa...
    :x:x:x:x
    thank everybody
  5. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi daica1USD

    Chúc mừng bạn đã ko do dự như trước nữa, hehe, ôm ấp, hun hít, sờ mó là phần thưởng cho bạn đấy. E này nhu cầu khá cao , có vẻ em nó sắp đưa bạn lên giường chứ ko phải bạn,hehe, chúc mừng, chúc mừng

    Cũng tính tư vấn thêm cho bạn nhưng có vẻ bạn ko mặn mà lắm nên thôi.

    Goodluck to u
  6. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    e ý cũng thuộc dạng con nhà tử tế, e chưa nghĩ chuyện này sẽ đến sớm thế đâu ạ :(
    e có 1 chuyện này, muốn các bác dẫn lối thêm
    chiều nay lại đi chơi với nhau, e khẳng định lại vấn đề là : "e có đồng ý làm ny a ko"
    e nói lại hoàn cảnh của e nó : ct ny được hơn 1 tháng (do em, nếu ai theo dõi từ đầu sẽ nhớ), h đến với e thì có lẽ là quá sớm

    - nếu e quyết định đồng ý thì a có coi e là người dễ dãi trong tc ko
    - nếu e đồng ý, e sẽ phải đối mặt với những đánh giá của mọi người là sao e thay đổi nhanh thế
    e : e có thể đồng ý với a, nhưng chúng ta chưa công khai chuyện của mình
    gái : như thế là thiệt thòi cho anh, và e ko muốn như thế, e muốn cả hai (tức là vừa công khai, vừa đồng ý với e)
    - tc e dành cho e là ty nhưng e nghĩ chưa đủ lớn để e nói e yêu a, e cần thời gian và cần người để nuôi lớn nó

    nói qua, nói lại 1 lúc, về sau thì là :
    - gái : e nghĩ a hiểu câu trả lời rồi, với e phải có suy nghĩ mới có hành động tối qua
    - e : a muốn e khẳng định về cả hành động và lời nói, nếu e chưa thể nói ra, a sẽ tin vào hđ tối qua của e
    .... về sau chấp nhận là chưa công khai
    - gái : từ ngày mai, a muốn chúng mình ntn
    - e : quan tâm hơn >> gái ok,
    - e : gần gũi hơn >> gái ok,
    - gái : thế ngay bây h a muốn gì
    - e : a muốn ôm e như ngày hôm qua
    - gái : mặt thộn lại như kiểu bị nắm thóp, xong e rụt rè tí rồi ôm ngang hông, đc 1 phút thì gái gạt ra, ôm quàng lấy người e, kiểu cho chặt hơn và thì thầm " e đồng ý với a chuyện vừa rồi"
    xong trên đường về gái mới chính thức ngồi sat và ôm e, trước ko thế

    cái quan trọng ở đây e muốn hỏi là cái lời nói chưa đồng ý làm ny e và những hành động kia, e nên xử lý ntn, nhiều người ko quan trọng lời nói, chỉ cần quan tâm đến cách hưởng ứng của gái

    các cao nhân cho em thêm ý kiến, và sau này tiếp theo nên làm ntn ạ

Chia sẻ trang này