1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thương... trở lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Janice24, 08/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chia tay với một ng chưa thương yêu mình đủ thì cha mẹ mình sẽ xem đó là may mắn, còn cắn răng lấy người đó thì cha mẹ sẽ tự trách bản thân là "vì sợ mình buồn nên con mình phải giấu mình."

    Bạn hình như quên rằng điều làm cha mẹ bạn hài lòng là bạn hạnh phúc, chứ không phải là bạn "cuối cùng cũng lấy được một thằng chồng bất kỳ."
  2. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình cũng đã ko thể làm được điều đó. Có lẽ phải mất nhiều năm nữa, hoặc là cả cuộc đời còn lại, mình cũng ko thể giải thích được những gì đã diễn ra tối nay. Nhưng nó đã xảy ra, bất chấp mình đã từng có ý định gì, đã từng suy nghĩ và quyết định gì.

    Mình đã trưởng thành. Và mình phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm. Điều đó là ko thể chối cãi. Có những câu hỏi, chỉ thời gian mới có thể trả lời. Cũng như thế, có những sự lựa chọn, chỉ thời gian mới cho biết đúng sai. Nhưng cái chính lúc này ko phải đúng hay sai nữa, mà là ở một thời điểm đặc biệt, khi ko còn thời gian để suy nghĩ hay cân nhắc, thì điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn, chính là điều bạn nên làm.

    Hôm nay mình đã xem The Shawshank Redemption. Thực ra mình đã xem bộ phim này hàng chục lần rồi nhưng mãi bây giờ mới biết tên của nó. Đó là một trong rất nhiều bộ phim đã có tác động cực lớn đến mình.

    "Hy vọng là điều tốt. Có thể là điều tốt nhất. Và những điều tốt đẹp thì sẽ sống mãi".
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tối qua hay tối nay?
    Khi đã lựa chọn, thì dù đúng hay sai, cũng đã là lựa chọn. Ta có thể nuối tiếc nhiều thứ, nhưng đó là những thứ do quyết định của người khác. Còn những quyết định của mình, có lẽ làm lại, vẫn vậy.
    Đợt trước, mình cũng ngồi tìm The Shawshank Redemption, vì xem dang dở, giờ đã có đĩa trong tay cũng chưa đủ để hiểu hết. Có lẽ tối nay, sẽ xem lại The Notebook...
    Hy vọng là điều tốt.
    Chúc may mắn, cho những quyết định của bạn....
  4. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn chủ topic, không biết nói gì ngoài chúc bạn may mắn và tìm được hạnh phúc thực sự. Tớ cũng vừa chia tay 1 người được 2 tuần vì ngta yêu thương mình không đủ. Ở bên nhau mới có 2 tháng nhưng tình cảm của mình đã sâu đậm hơn hắn nhiều, biết ko đi đến đâu nên tớ đã dứt khoát chia tay. Cũng cảm thấy trống rỗng và đau tim đến nghẹt thở. Nhưng do mới có 2 tháng biết và thích nhau nên có lẽ tớ sẽ dễ dàng vượt qua hơn.

    Tớ thấy chị Anx nói đúng đấy. Nếu là tớ, tớ sẽ làm theo cách của chị ý. Cố gắng lên bạn nhé!
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Học, học nữa, học mãi. Đúp học lại lo gì. Chủ toppic học nhiều điều cần biết của 1 người phụ nữ hơn, ai chém gió thì học để nâng trình thành chém bão. Ai cho người khác tư vấn ko đúng thì học nghe và hiểu chính xác. Ai biết mình tư vấn linh tinh thì học để không chữa lợn lành thành lợn què. Tớ học thêm đá đểu và cười đểu :))
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ai tư vấn cho bạn viết cái post trên kia thế? =))
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, xem gặp nhau cuối năm nhiều quá nhìn ai cũng tưởng táo... Nhìn kỹ lại hóa ra chuối. Tưởng chuối hóa ra bông lúa. Nhìn kỹ bông lúa mới thấy hóa ra là Anxiety... Hỏi mình câu ai tư vấn làm mình buồn da diết. Đố biết tại sao ta buồn :S.
  8. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có những cảm giác còn tồi tệ hơn gấp vạn lần nỗi buồn, cô đơn hay mệt mỏi. Đó là sự trống rỗng. Là khi bạn đi ngoài đường và không biết mình sẽ về đâu. Là khi bạn ngồi cafe vỉa hè và nhìn dòng người ngược xuôi vô định. Là khi bạn nghe 1 câu chuyện phiếm và ngay lập tức quên mất nó. Là khi mọi nụ cười đều nhạt; mọi ký ức mờ như màn sương; và trong tiềm thức, bạn thấy mình đang ngụp lặn giữa đại dương sâu thẳm.

    Hôm nay, lần đầu tiên mình ngồi cafe mà ko có ai bên cạnh. Đôi mắt cứ hướng ra phía đường nhưng lại chẳng biết là đang nhìn gì. Nghe điện thoại của một đứa em, thấy giọng nó ướt nhẹp, bỗng nhiên lại nói những điều rất dở hơi: Chị đây này, ko việc, ko tiền, ko tình, bị đá sưng cả đít mà chị có khóc đâu. Buồn cười vãi.

    Sẽ còn như thế này nhiều ngày, nhiều đêm nữa. Bao lâu cũng ko thể biết trước. Mình đã sai lầm. Mình biết là mình đã sai rồi. Nhưng bây giờ mới biết thì đã muộn!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xùy.

    Có thứ còn tồi tệ hơn nữa.

    Lấy chồng về mà biết chồng còn yêu người khác.

    Lấy chồng về mà biết chồng bồ bịch với người khác.

    Đẻ con ra mà chồng không thương con.

    Đấy, bạn còn sướng chán. Than than cái gì nữa.
  10. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    "Cách đây 5 năm, Huy muốn trở lại với Phương. Huy gọi cho tôi và bảo: Dũng đừng gặp Phương nữa, để cho Huy và Phương có cơ hội hàn gắn với nhau, sự xuất hiện của Dũng cản trở Phương trở lại. Tôi trả lời Huy: Một mối quan hệ rạn nứt không phải bởi người thứ ba - người thứ ba chỉ là lý do thôi. Bây giờ không có Dũng sẽ có Minh, Hùng Tú… đắp vào..."

    Hôm nay quả là mình đã đọc được rất nhiều điều hay, ngộ được rất nhiều thứ quý. Cuối cùng, mình cũng đang cất được những bước đi đầu tiên trên con đường nhận chân sự thật, để ko còn thấy giận con người đó nữa. Ko có cô ta, làm sao mình có thể hình dung ra được con người mình đã yêu thương suốt thời gian qua, giờ có thể thản nhiên rời bỏ mình ko luyến tiếc?

    Cứ đi đi, thanh thản vẫn là điều quan trọng nhất little Scarlet ạ :) Chuẩn bị cho chuyến phượt cuối tuần này nhé!

Chia sẻ trang này