1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ui ui, anh cứ liên lạc với em theo địa chỉ nhà riêng cũng đc, cho tình củm anh ạ . Phần bia bọt em nhường hết cho anh, em có năng khiếu về mồi hơn anh ạ.
  2. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    SƯỚNG!!!
    Thật đúng là no dồn đói góp, có thời gian cóc chơi bời jì & giờ là thời gian ăn chơi nhảy múa quá cơ Hôm thứ 5 vừa rùi 4 đứa bạn thân kéo nhau hát hò rùi cafe cà fáo đến 11h đêm mới về. Hôm qua thì fr XD cũng offline, khổ cái lần nào offline mình cũng đứng mũi chịu sào cái khoản thu $. He he nhưng hôm qua kô fải thu khoản nào cả, đi ăn bún riêu đậu phụ, mình đang lớ ngớ rút ví ra thì 1 anh bảo "Vớ vẩn, để anh" rùi anh lao thẳng vào quầy tính tiền. Trời ơi chục người, kô bít hết bi nhiu Lát sau cả fr đi hát karaoke ở Triệu Việt Vương, hết sơ sơ khoảng hơn 300k, lại 1 anh khác trả $. Lúc đấy quyên góp xong thì anh í cũng nhất quyết kô nhận, lại còn cười "Thôi để tuần sau mấy anh em đi Bi-a". Thôi thì giờ này tuần sau Bi-a nhá
    Đàn đúm quá.
    Lát nữa lại đi cùng cả fòng mình hát hò, mai SN mình mà, tối mai mọi người trong fòng kô đến được nên tổ chức riêng 1 buổi hoành tráng
    Tối mai chắc đến 10h lại hát hò thui, bội thực vì hát
    Nhớ lại SN mình năm ngoái, cực buồn, lý do thì chắc là kô thể quên đc
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sinh nhật Kizz_from_a rose cái nào, dù box mình không thể hoành tráng, không thể hát hò được, nhưng một lời chúc thật lòng dành cho một người, trong một ngày đặc biệt, tạo cho người đó một niềm vui nho nhỏ cũng có thể là một món quà có gía trị lắm chứ, đúng không nhỉ ? " Chúc một tuổi mới với nhiều thành công mới, nhiều niềm vui mới, những niềm vui có thể xoá được những nỗi buồn còn xót lại trong lòng " .............................
  4. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hihi cảm ơn anh tinhbien1911 ạ Thật ra những gì buồn bã, đã cho wa sang 1 bên từ lâu rùi, bi giờ em chỉ sống cho hiện tại & hướng đến tương lai thui, còn cái quá khứ á - đang chạy theo xin em cơ hội nè Thôi cứ để cho nó đau khổ 1 thời gian nữa đã, vội gì
    Hôm wa SN mình, vui thật
    Cảm ơn tất cả mọi người
  5. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Liên lạc tình củm thiệt nhưng mà nhà Hiền có chó ko anh sợ phải mặc quần thủng về nhà thì quê quá trời àh hiiii:
    ))...Lâu rùi ko vào box nên vào pót cái bài cho đỡ nhớ hahhah bye bye Have a good day !!! xxx
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay bị 2 quả đứng tim. May mà ko sao. Hix. Cứ cái đà này chắc mình về cõi Niết Bàn sớm. Hết hồn.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    "Cho dù tình cảm của tớ và cậu không thể sâu sắc hơn, nhưng cũng không thể phai nhạt được. Cậu không cảm nhận thấy như thế sao?"
    .... Thực sự là tớ không hề cảm nhận được điều này. Chuyến đi HP lần này buồn hơn nhiều. Tớ hiểu cậu đang nhìn tớ bằng ánh mắt khác, trong ánh mắt của cậu, tớ đã thay đổi nhiều quá, và cậu thì chỉ muốn tớ là con người của ngày xưa. Còn tớ, tớ lại cảm giác cậu khác quá, tớ cảm thấy giữa cậu và tớ có một khoảng cách lớn quá. Tại sao cả hai chúng ta đều hiểu như vậy, lại không thể làm khác được?
    Cậu bảo với tớ rằng, cậu buồn vì tớ. Tớ hiểu tớ đã làm cậu thất vọng như thế nào. Để xây dựng một tình bạn, đôi khi còn khó hơn những người yêu nhau, nhưng tại sao cậu lại nói với tớ rằng " Nếu tớ có người thương, thì cậu sẽ không bận tâm vì điều đó nữa, tại sao tớ không cố gắng giúp cậu...". Cậu có biết, nếu cậu có bản lĩnh hơn, thì cậu sẽ không giữ những điều đó trong lòng lâu như vậy. Nhưng tớ hiểu, cả tớ và cậu đều không có bản lĩnh. Tớ ước gì cảm giác của lần trước quay lại.... nhưng điều đó làm tớ buồn nhiều hơn. Lẽ ra, tớ không nên ra HP phải không cậu???
    ...... Cậu nhắc nhở tớ phải sống là chính mình. Như thế, cậu sẽ nhẹ nhõm hơn, và sẽ hiểu tớ hơn. Hy vọng cái khoảng cách ấy không còn tồn tại giữa tớ và cậu nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù chúng ta không hiểu nhau, hay dù cậu nhìn tớ bằng ánh mắt nào, thì trong lòng tớ, cậu vẫn mãi là người bạn tớ yêu quý. Mãi mãi và duy nhất
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Êu, Thu_6 bà làm cái gì mà lại lang thang vào đây thê này,tự nhiên nhìn thấy cứ lạ lạ......... tâm sự nhiều thế này mà ngồi trong hội độc thân đấy, đúng là bọn con gái không biết đâu mà lần thật ,,...........về ngay đi nhé.....
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hix, U bảo tớ về đâu bi giờ???
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao nhiêu lâu rồi chưa vào đây, anh zai mình lên mod từ khi nào mà không biết gì cả, cũng chẳng thấy thông báo cho em gái biết một câu để còn chúc mừng, hehe.
    Ngày hôm nay đúng là một ngày vô tích sự hết mức, cứ ăn rồi lại ngủ, học thì chẳng muốn học, cứ lôi được quyển sách ra là lại thấy buồn ngủ, thế có chán không cơ chứ.
    Mình phải làm gì bây giờ, có nên tin vào những gì người ta nói không? Phải tin ai trong hai người đó? Tại sao mình cứ hay đa nghi vậy chư? :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này