1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời ấm lên rồi,cứ thê này là vừa, vẫn biết là thích mùa đông rồi nhưng như thế thì lạnh quá....rét đậm rét hại nữa thì chết....đúng là ông trời thương kẻ hiền lương, đường xa mà qua mấy cái hồ thế này,lúc về lại một mình thì có mà chết....... cứng cửng cừng cưng[​IMG]
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua thấy có vẻ ý nghĩa hơn, hôm nay khá vui... nỗ lực thì thế nào thành công sẽ đến mà,nghĩ lại thời điểm 1 năm trước ,cái lúc vừa ra trường,thất bại hàng loạt làm mình nản kinh khủng.... giờ nghĩ lại thật trẻ con..... khà khà khà
  3. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh quá, cố lên nào, chỉ còn hai môn nữa là xong rồi,chiều lại đi dạo lên đó mới được,sẽ lại nhìn về hướng ấy, vì anh nói mặt trời luôn luôn xuất hiện từ phía đó mà. Hôm nay trời rất đẹp, sảng khoái quá
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    :( Không bít bao nhiêu lâu rùi chưa vào đây post bài. Tự nhiên nghe lại Nỗi nhớ....của UHP, hiz hiz, thấy nhớ nhiều người wá, bao nhiêu chuyện. Bằng giờ này 3 năm trước, ngày nào mình cũng vào đây, post lung tung beng. Bao nhiêu lần bảo xuống HP off mà chưa lần nào đi được cả, không bít đến khi nào mình mới được gặp IM nhỉ? hì hì, lâu lắm rùi chẳng chát chít gì với bạn ấy.
    Ui, chán wá, nghĩ ra bao nhiêu chuyện thế mà lúc viết lại không bít phải viết gì.......
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Trời cứ mưa thế nằy là mình không làm được cái gì ra hồn. Chân lúc nào cũng chỉ chực chặy ra trời thôi. D rủ lên HN chơi mà chưa đi được. Vừa rất thích lên, lại vừa ngại. Trời mưa thế nằy lên chẳng đi được đâu cả, lại không có hoa sữa cho mình lang thang.
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tạnh mưa rồi,gió nổi lên khá nạnh, khoái quá thể, thế là kế hoạch bù khú hai ngày tới trở nên thích thú kakaka, giải đen thôi ông trời kể ra cũng có mắt đấy, tuy rằng hơi bé chút [​IMG]
  7. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kinh hôm nay bắt đầu có tuyết rơi rồi, đen thế ko biết. Trời lạnh lắm ko em?? Nhớ mặc ấm vào đấy nha!
    Được devilamerican sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 31/12/2005
  8. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tuyết rơi rồi nhưng rơi có chút chút, chỉ đủ làm trắng mấy cái nóc ôtô dưới sân và thành lan can lớp học thôi. Trời âm u, lạnh buốt tận xương. Hôm nay ra đường ko đeo găng, đi có chút xíu mà tay tím ngắt cả lại. Hix, sợ! Tuyết rơi làm không khí ẩm hơn, sao thấy nó giống mùa đông Việt Nam thế ko biết! Nhớ nhà quá! Muốn về nhà nhưng cũng lại ko muốn! Buồn quá! Chẳng lẽ lại xé cái vé 2 chiều gần 500$ nhịn ăn nhịn mặc mới có tiền mua mà ở lại?
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vắng lặng, ko tình yêu, ko nụ cười. Một ngày nhớ em, thời gian như trôi thật chậm, thôi thì tối tối lại Karaoke, cà phê cà pháo cho đỡ nhớ vậy
  10. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh Hero giờ ở phương nào, nghe tâm trạng thế
    HN lạnh thế nhỉ
    Sắp Tết rồi, nhanh quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này