1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Tôi găng tơ thì sao ạ?
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, chạy đi đâu được, quán xá vắng vẻ, ở đâu giờ chẳng thế!
    Hôm qua mình mới đọc được LANYU, hay đến dã man là hay... Post lên cho mọi người đọc chút trong Blog của mình mới viết xong:
    "Tôi ôm chặt người em, tôi ứa nước mắt: "Anh không thể tiếp tục như thế này được. Mình cưới nhau đi! Anh có thể cưới ai đó, vậy tại sao anh không thể cưới em? ... Anh có thể từ bỏ mọi thứ! Em muốn anh làm gì? Hãy nói đi! Miễn là trong khả năng của anh .... Quỷ tha ma bắt cái sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà đi, anh chỉ yêu con người này ... Anh là kẻ đồi bại, anh là tên vô lại ... nhưng anh yêu một con người ... " Tôi kêu gào như thể đã phát điên ...."
    (Beijing story)
    <-- Đây là một trong những lý do khiến tôi nghĩ rằng : NGƯỜI TA CẦN MỘT KIẾP SAU ĐỂ BÙ ĐẮP NHỮNG NỖI ĐAU, NHỮNG BẤT LỰC CỦA KIẾP NÀY... (Trước đây vẫn chỉ quan niệm: Kiếp sau là ngày mai, cứ sống hôm nay đã, mai tính tiếp .. hay Kiếp này còn chẳng ăn ai, huống chi là kiếp sau .. )
    Khi tình yêu chỉ có thể là tình yêu, sẽ chẳng có một surrounding nào có thể chắn đường ngay cả khi nó ập sẵn, chặn đứng như một cái cây nằm bắc qua một con đường, thậm chí tình yêu đó có lẽ như chưa bao giờ thuộc về mình ... thì tình yêu vẫn sẽ tìm đến nhau, như những "liều thuốc gây nghiện"
    Yêu là yêu chứ chẳng vì cái gì ... Là khi có thể nói "Anh yêu em, anh yêu em vô cùng ... " một cách nhẹ bẫng mà không cần tính toán, đắn đo ...
    Có thể dư luận xã hội, của người đời có cay nghiệt, có độc đoán thế nào đi chăng nữa, đối với cá nhân tôi, với tất cả những cái mà người ta vẫn thường coi là DANH DỰ, LÀ LÒNG TỰ TRỌNG (một sự thật trần trụi là những thứ này đối với mình là vô hiệu toàn phần), tôi trân trọng tình yêu này hay những tình yêu như thế này - Những tình yêu chưa bao giờ được coi là "bình thường" theo định nghĩa của "con người" ...
    Có một điều không thể phủ nhận, cho dù mọi người có cười, có nghi ngờ hay chất vấn về đầu óc của mình, thì mình cũng phải công nhận là đang có 3 "tình yêu" khiến mình "nể": Một là một tình yêu giản đơn và mãnh liệt giữa Thanh nhi và Lôi tổng tư lệnh trong "Mật ngọt". Hai là yêu một cách ích kỉ và tràn đầy dục vọng như Ren và Nana trong "Nana". Cuối cùng là cái này, một tình yêu bất bình thường giữa Lanyu và Han-tung trong "Beijing story".
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    1.270
    Về nhà rồi, về đến nhà rồi. Mừng quá thể
    Tình hình là mới đi có 4 tháng mà về nhìn cái gì cũng thấy lạ. Cần giải
    ngố gấp
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Có người cần giải ngố kìa các bác các cô!
  5. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.702
    Hề hề đúng vậy !
    Box dạo này âm thịnh dương suy nên khá là suy sụp...
    Luợng Spam liên tục tăng cao !
    ..Khiến cho những thành phần lương thiện như CRy này cũng biến chất...
    Spam!Spam!Spam!Spam!Tất cả vì Spam!
    Vô kí đi mấy bà chị
    http://www.lacongaithattuyet.com.vn/
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Mối tình của Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm trong "Bên nhau trọn đời" là một ty mà khiến người đọc phút jây này mỉm cười vì hạnh phúc, sau rồi lại hoang mang vì ko biết kết cục như thế nào...Chẹp, chỉ biết rằng em đã đọc đi đọc lại 3 lần quyển đấy rùi!
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Thế nàng đọc "Beijing story" trên đây chưa? "Bên nhau trọn đời" có phải thể loại truyện trên không?
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Hix, đã đọc, nhưng mà Bên nhau trọn đời nó tươi sáng hơn...
  9. abusayyaf_hp

    abusayyaf_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    có cái gì mà quân nhà mình viết nhiều thế nhỉ, trang 80 cơ à... viết ít thôi :D làm cái blog mà viết.
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    UH, BÊN NHAU TRỌN ĐỜI ĐỌC HAY, NHƯNG VẪN THÍCH "ANH CÓ THÍCH NƯỚC MỸ KO" HƠN, CẢM GIÁC NHƯ THẤY ĐC 1 FẦN CUỘC ĐỜI MÌNH TRONG ĐÓ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này