1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phở Hà nội và người sành ăn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi manhan, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kutujop

    Kutujop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
  2. Kutujop

    Kutujop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên cho mình xin cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn trong diễn đàn vì đã cho mình những kiến thức bổ ích về phở nhé! thú thật mình là người rất thích ăn phở, không phải nói là nghiện phở mới đúng chứ. Qua đây cũng cho mình xin góp vui với các bác một chút về phở nghe, có j không phải mong các bác bỏ quá cho.
    Nói về vị phở em cũng công nhận các bác viết hoàn toàn đúng thật, Phở ngon công nhận là do nước dùng quyết định hết, Em không đồng tình với nhìu bác cho rằng phở Nam Định không ngon và cho nhiều mì chính, Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại truyền tụng nhau câu "phở bò NĐ", không có lửa làm sao có khói đúng không? Sở dĩ phở NĐ ngon là do nước dùng đấy, xương bò phải ninh làm sao cho nưóc ngọt, trong, và đặc biệt là không còn giữ lại cái vị oi của xương bò mà chỉ giữ lại vị thơm của nó, đây là một việc rất khó, mà người ta phải hay dùng từ "gia truyền". Đại đa số các quán phở treo biển Nam Định phần đông là các quán làm theo kiểu thị trường các bác thấy không ngon cũng là phải thôi, đến như em ngồi vào mấy quán đó cũng còn thấy buồn nữa là, thú thực không phải vì tiếc tiền hay quá đói chắc chẳng bao giờ em vào mất.
    Còn về vấn đề nguồn gốc của phở, theo em các bác cãi nhau làm j nhiều cho mệt, phần đông các bài nghiên cứu đều cho rằng phở là có nguồn gốc NĐ, tất nhiên trừ các bác ở HN rồi( điều này hoàn toàn dễ hiểu mà). Nhưng thú thực có ai đủ căn cứ để chứng minh, với những người viết văn như ông N Tuân thì ổng nói Hủ tiếu có nguồn gốc Hà Nội chắc mọi người cũng tin thôi, cãi nhau về nguồn gốc khác j các bác nói sau hàng ngàn năm bắc thuộc mà chúng ta vẫn giữ được nòi giống của người Lạc việt chúng ta. Thử hỏi từ cái thời Hậu Lê, HN bây giờ chắc chỉ là cái bãi đất hoang, có ai mà các bác nói là gốc HN, dù có là ngưòi Nam Đinh lên bán phở thì ở đó ba bốn đời cũng coi là gốc HN cũng được chứ sao, người ta phát triển ẩm thực thủ đô là điều càng quý.
    Rất nhiều bạn nói phở HN ngon nhất, okie cứ đồng ý với các bác và ông NT đi, nhưng các bác có thấy là giờ tìm bát phở HN có vị như ngày xưa khó lắm sao? Thế sao các bác không nghĩ rằng để tìm bát phở NĐ còn đúng giá trị của nó cũng khó không kém à. Thử hỏi ông NT đã ăn bát phở NĐ gốc chưa? Nói chung mọi sự so sánh đều là khập khiễng, có bác nói phở HN ngon vì ngọt nước hơn, phở NĐ không ngon vì nước đậm quá, nói như thế khác j bác nói người miền biển ăn mặn hơn người miền núi, cái đó còn tuỳ địa lý nữa và khẩu vị từng miền đúng không? Em đọc bài các bác viết em cũng biết khá kỹ về các quán phở ở HN vậy em cũng xin chỉ ra một vài quán phở ở NĐ cho bác nào có dịp về Thành Nam nếm thử nhé! Chúng ta phải thưởng thức cái hay cái dở của cả hai nơi mới ss được chứ nhi?
    1. Phở bãi bóng: gần sân Chùa Cuối cũ nay là sân Thiên Trường, đây có hai quán khá ngon, phở ở đây chủ yếu là gà mọc và phở xíu, nếu bác nào sành ăn thì hay gọi bát phở " gà đen" nhé , vì nó được xé ra từ thớ thịt đùi của con gà, thịt gà hơi thâm, ăn chắc thịt...rất ngon, cộng thêm miếng mọc giò cũng khá hấp dẫn pha cảm giác rất khác. tất nhiên là nó sẽ đắt hơn bát thường mấy khàn rùi
    2. Phở Sinh ngay đường Nguyễn Du, gần bốt đèn đỏ NGuyễn Du, Minh Khai, phở đây có lẽ là khá độc ở Thành Nam, Bát phở to (có lẽ tương đương bát Bún Huế mất) nưóc tran bình thường là béo ngậy( nếu ai ăn kiêng thì nên nói trước) Miếng thịt bò được ninh nhừ (miếng to bản được thắt miếng khá vuông)(các bạn gái mà giữ eo chắc nhìn thấy hãi), nhưng cái kiểu của quán này chắc không hợp với ngưòi HN- ăn thường thái nhỏ, mỏng, thanh lịch nhìu hơn- nó như kiểu là cầm quả chuối ăn là phải bẻ đôi ý mà. Nhưng nếu là phái mạnh kkhuyên các bạn có về Thành Nam nên đến đó một lần.
    3. Bún phở Ngô Quyền:(từ phố Bến thóc rẽ vào một đoạn) Đây là quán bây giờ dân Thành Nam khá chuộng, nhất là các chóp bu thành phố, quán này cực đông vào buổi sáng. Em đánh giá cao món mọc của quán này, thịt vo viên được ngâm tẩm gia vị rất tuyệt, ăn cùng với miếng thịt gà đen thì khỏi phải bàn.....
    4. Ngày trước em còn nghe có phở Đán gần nhà thờ, nổi tiếng một thời, chỉ tiếc là lúc em có thể thưởng thức thì quán chẳng còn như xưa, nghe đâu lên HN lập nghiệp. chính quán này làm nên cái thương hiệu phở Nhà Thờ của Thành Nam.
    5. Còn một quán phở bò mà em rất thích nằm trên đường Trần Huy Liệu (Đồng Tháp cũ) quán này lâu em không nhớ rõ số nhà, nhưng ở ngay gần ngã ba giao với đường LÊ Hồng Phong. Đây có hai bố con ông già làm. Nổi tiếng với hai món là Sốt Vang (vàng ươm màu nghệ và đậm gia vị - không như nhiều quán ở HN tẩm ngũ vị hương đâu nhé), món áp chảo khi có khách đến mới làm, thịt bò băm nhỏ, đập bằng sống dao, cùng trộn với cà chua, hành tây...đảo bùng lửa cho chín tái mới cho cho vào bát phở chan nước, rất thơm ngon và béo ngậy. ( Đây em biết chính xác là xuất phát từ nghề phở gành ngày xưa mà bố của ông cụ này từng hành nghề bán phở gánh ở HN).
    6. Còn về phố phở nổi tiếng một thời ở NĐ là phố Máy Tơ, đây tập chung khá nhiều quán nổi tiếng nhưng có lẽ em chỉ ấn tượng mãi với cái quán phở 50, sáng chủ quán chỉ bán đúng 50 bát không hơn không kém, nếu bạn không phải là dân sành phở từ lâu thì chắc có hỏi cũng nói chưa nghe bao giờ. Chất lượng phở ở đây thì để bạ về Thành Nam một lần thưởng thức cụ thể hãy nói ( .)
    7. Còn khá khá chỗ nữa để lần sau em giới thiệu các bác sau, nếu về NĐ mà không đến chỗ này ăn phở em khuyên thật các bác nên đi tìm một quán bún cá mà ăn. Đây cũng là món khá khoái khẩu của em đó (thích nhất miềng cá vừa thơm vừa giòn, ăn giòn tan như miếng quẩy, cộng thêm cái vị thơm của hành xao giòn thì còn j bằng nữa- không như nhiều quán ở HN bán, cá thương làm ỉu và sào chưa kỹ nên ăn hơi tanh).
    Giờ em có chút việc bận cần đi chúc các bác có dịp về Thành Nam ăn phở đúng nghĩa nha.
    (em viết bài này không có ý so sánh cái j, chỉ mong các bác có được những địa chỉ đúng để thưởng thức những vị phở khác nhau thôi - )
  3. zaizaivicz

    zaizaivicz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Phở ở đâu cũng vậy thôi, còn tuỳ thuộc vào khẩu vị của từng người, lại còn cách làm và chế biến của từng nơi nữa cơ chứ.
    cho nên so sánh ở nơi này và nơi kia cũng chả rút ra đc điều j cả. Nay Bác cho chỗ này ngon mai này chỗ kia lại thơm ngon hơn .
    - Bác bảo dân Hn là không có gốc cũng gần đúng đấy...... thế tại sao mọi người cứ phải chen chúc nhau mà đổ xô lên đây nhỉ.
    - Mọi nguời chỉ đang bàn luận ở đâu ngon và chỗ nào chưa ngon,nhưng dưòng như đọc bài của bạn có vẻ thấy ám chỉ 1 điều rì đó.
    ngay trên topic của cái này đã nói lên là Phở Hn vậy bạn lôi những địa điểm NĐ của bạn vô đây làm rì, phê cái rì mà phán xét. Nhảm nhí quá.
  4. barca2

    barca2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    http://myhanoi.com.vn/forums/showthread.php?t=101
    Mình thấy trong diễn đàn này, các mem của họ cũng tổng hợp khá nhiều bài viết về phở Hà Nội và phở Nam Định, mời mọi người xem
  5. Kutujop

    Kutujop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi huynh tại em thấy trong diễn đàn này người ta toàn thấy ken phở HN nhưng lại chê phở NĐ không có căn cứ. Ngươi NĐ có thể dễ dàng tìm đến những quán phở nổi tiếng "gốc Hà Thành", nhưng tiếc thay người HN đâu có biết thế nào là vị phở thứ thiệt của người NĐ. Cái phở mà ngưòi ta boả là phở NĐ trên này là do mấy tay học việc ở NĐ học không thành nghề phải tìm chỗ khác kiếm cơm ấy mà, làm kiểu đó sao bán ở NĐ được. Ở trên này có thấy dân NĐ vào các quán đó ăn bao giờ đâu, họ thường cố nhịn về NĐ làm bát phở cho bõ đồng tiền, bõ công đi ăn phở, chứ ăn mấy loại thất nghề đó trên đây, thú thực ăn xong chỉ muốn mượn cái dao xẻo mồm để lại thôi
    Em là em có ý xây dựng topic này thui, nói nhìu nơi thì so sánh nó mới dễ, không nhìu bác lại kêu là về NĐ không bít tìm đâu bát phở ngon hehhe. Với lại đỡ mang tiếng cho dân HN là"ngó lên thì không ai bằng mình, mà nhìn xuống mình chẳng bằng ai" Phải đứng trên lập trường tư tưởng MAc- LÊnin mà nói đúng khôg bác nhẩy
    Còn câu trả lời tại sao người khác cứ phải chen chân lên đây nhi? cái này bác nói khó quá, vì miếng cơm manh ao cũng đúng thôi,- mà có khi vì cái này là chính. Thử hỏi cội nguồn xa xưa của 36 phố phường có phải là gốc HN dựng lên hết đâu. Bi giờ mà cứ khư khư ôm quá khứ 36 phố phường thì TG nó cười vào mũi cho. Các bác thấy đấy ngưòi ngoại tỉnh lên xây nhà cao cửa rộng, làm những con đường đẹp nhất Vn, làm HN ngày càng đẹp trong con mắt bạn bè thế giới, còn ngưòi HN giờ sống đâu? 36 phố cũ chăng? trung cư cũ kỹ chăng? Chắc giờ mặt đường 36 phố cũng bị mua gần hít rùi nhi?...
  6. banhnu0ng

    banhnu0ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đang nói về phở lại quay về chuyện nội tỉnh với ngoại tỉnh.
    Tớ chẳng dám nói là sành ăn vì tớ chỉ thích phở nào tớ ăn thấy quen thế thôi, nhiều khi bạn tớ nó kéo đến ăn những món gia truyền hay nổi tiếng tớ đều thấy không ngon bằng cái quán phở xóm tớ cả thế mới chết chứ.
    Có câu ở đâu quen đấy, tớ thêm câu ăn đâu quen đấy nữa nhé.
    Mỗi người một khẩu vị khác nhau, đừng bàn luận thêm phở NĐ ngon hay Phở HN ngon nữa không thì thành kiến ngoại tỉnh và nội tỉnh lại bị khoét sâu thêm nữa đấy.
    @Kutujop: Tớ chẳng phản đối gì chuyện người ngoại tỉnh lên "xây nhà cao cửa rộng, làm những con đường đẹp nhất Vn, làm HN ngày càng đẹp trong con mắt bạn bè thế giới", nhưng mà ấy nói "đừng ôm khư khư 36 phố phường" thì tớ hoàn toàn thất vọng đấy, tớ không thích lại giao giảng kiến thức phổ thông nhưng làm ơn suy nghi~ kỹ trước khi nói. Giờ thì tớ hiểu tại sao Hà nội lại cứ mất dần từng nét văn hoá đáng quý.
  7. zaizaivicz

    zaizaivicz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ồ về vấn đề Hn xưa và nay hay 36 phố phường thì bạn nên bổ sung lại tin tức đi nhá.
    Thân
    Còn về vấn đề Phở thì ngon hay không ngon còn do khẩu vị của từng nguời nữa mà.
    khì khì còn mình , mình thấy Phở NĐ kô đc ngon cho lắm. Lí do là vì mình không khoái cái nước dùng của nó.
  8. Kutujop

    Kutujop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    @: Có j mong các bác thông cảm, tại em cũng phải cất công đọc hết tất cả các bài viết trong topic này thôi, viết cho những ai cần đọc thôi mà,,,,Cho xin lỗi vì câu nói trên nha, chắc bạn chưa hiểu ý tui ấy mà"" câu đó chẳng qua cũng chỉ mang cái nghĩa đơn giản là đừng bó hẹp Văn Hoá HN trong phạm vi của HN xưa mà thôi. Câu này mình nói cho một bạn nói rằng "tại sao lại cứ phải chen chân lên HN này mà sống" Mục đích của bài viết nói về các quán có thể ăn được phở coi là ngon của NĐ cũng chỉ mong làm phong phú thêm nhận xét mà thôi, dù sao được thưởng thức nhìu chẳng tốt hơn đúng không? Vì nhìu bạn hay chê bai này nọ quá ý mà.
    Được kutujop sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 30/10/2007
    Được kutujop sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 30/10/2007
    Được kutujop sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 30/10/2007
  9. Kutujop

    Kutujop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Tìm về gánh phở Vân Cù
    Làng Vân Cù (xã Đông Xuân, Nam Trực, Nam Định) có thể được coi là làng chuyên nghề phở duy nhất ở Việt Nam. Tối 3-4, cuộc họp mặt giữa những người làm phở Vân Cù đã được tổ chức tại phố Cát Linh (Hà Nội) nói rõ thêm về làng phở này.
    "Ai bảo phở của Tây, của Tàu, của người Hà Nội, riêng tôi bảo phở của Nam Định, gần đây tôi phát hiện ra phở là của làng Vân Cù, cuộc gặp mặt hôm nay là bằng chứng sống..." ông Nguyễn Đình Rao - Chủ tịch CLB ẩm thực Unesco mở đầu cuộc "hội thảo", tại một hội trường nhỏ ở 33C Cát Linh tối 3-4, về gốc tích của phở như thế. "Không nói 100% các hàng phở trên cả nước là của dân Vân Cù thì cũng phải đến 70-80%!".
    Vân Cù là một làng đất chật người đông ở xã Đông Xuân, Nam Trực, Nam Định. Nhà thì làm bánh, nhà thì mổ bò, nhưng nhà nào cũng biết làm phở sao cho ngon. Để làm bánh phải chọn gạo tốt, "ngâm ra nước đục là vứt", ông Cồ Huy Hạm- 75 tuổi nói về cách thức chế biến phở. "Thí dụ định nấu 3 cân thịt thì lấy 6 cân xương- chặt ra, bổ đầu gối để váng nổi lên trên, hớt đi mới được nước trong. Thịt để nguyên miếng ngâm bóp với tí muối cho hết nước đỏ, lúc luộc xong mới trắng. Ngâm từ chập tối đến 2-3 giờ đêm đun cả xương cả thịt. Khi nào lấy đũa xiên qua thịt được thì vớt ra. Lúc đấy mới cho hành nướng, gừng nướng và mắm muối vào xương hầm. Muốn cho cánh hồi, quế chi nướng vào thì tùy nhưng đừng cho nhiều thành nồng". Ông cho biết, "ngày xưa người ta không mấy ai ăn tái" và "phở trâu phở bò đều ngon cả". Ông Hạm và những nghệ nhân phở Vân Cù đều công nhận làng phở có từ xa xưa nhưng "nổi lên" từ thời Pháp thuộc.
    "... Thời ấy trẻ con trong làng cứ tuổi lên 10 là được học nấu phở. Học đến trung học, như tôi biết đều phải bỏ nhà theo người làng ra thành phố làm bánh phở và nấu phở. Hầu hết đều nghèo, không có vốn. Được những người đi trước giúp đỡ, ra Hàng Quạt, đóng gánh phở, tìm các đầu phố chiếm lấy một chỗ...". Đấy cũng là câu trả lời cho câu hỏi "vì sao các vị lại nghĩ ra món phở", của vị khách mời nước ngoài duy nhất- ông Didier Corlou, bếp trưởng của khách sạn Sofitel-metropole. Ông nói mình ở lại Việt Nam 10 năm nay là vì món phở; ông Rao nói thêm, vì cả cô vợ người Việt xinh đẹp ngồi cạnh nữa. Một lần nữa ông Didier lại dẫn ra sự tương đồng về khẩu vị giữa hai dân tộc qua món phở và món canh nóng pot au feu của người Pháp- cũng cho hành nướng vào. Lúc ra về, qua cô vợ ông tỏ ra chưa thỏa mãn với câu trả lời vì ông vẫn chưa được biết nguồn gốc của phở, ai sáng tác ra và có một công thức chung nào không... Cũng trong cuộc gặp mặt chớp nhoáng này, ông Didier thông báo ý định làm một cuốn sách hướng dẫn du lịch trong đó có bản đồ phở Hà Nội và kêu gọi dân làng Vân Cù đưa địa chỉ.
    Lại nói đến những gánh phở đã đi vào ký ức dân thành thị. Cánh nhà báo thắc mắc, sao không lấy tên riêng làm bảng hiệu như ông Cồ Cử chẳng hạn, mà cứ trương biển phở gia truyền Nam Định. Liên hệ của ông Cồ Cử (cửa hàng nay ở Thụy Khê): "Như NSND Quách Thị Hồ ngày xưa hát trống quân ở hồ Hoàn Kiếm có ai biết tên tuổi là gì đâu. Thì cái nghề phở gánh ngày xưa không có giá trị gì cả, nghiệt lắm, người ta khinh, nhưng vẫn phải ăn (!) vì nó tiện." Bán phở rong xưa cũng hay bị phạt, có ông còn giữ tới mấy trăm cái giấy phạt, mỗi giấy vài hào, được cái "nộp thì nộp không nộp thì thôi người ta cũng mặc". Thì đội xếp mà chả phải ăn phở! Nhưng chắc cũng không phải vì các mặc cảm "lưu cữu" ấy mà không đưa tên tuổi mình ra, mà có thể vì chưa đủ tự tin. Vậy từ nay thấy một hàng phở Cồ... nào, bạn đừng vội cho là nhái vì họ Cồ của làng Vân Cù có tới 7 chi lận: Huy, Khắc, Bá, Văn, Như, Năng, Hữu. Theo các cụ thì Cồ chính phiên từ Cù mà ra.
    Lại tiếp chuyện bán phở của ông Hạm: "Đã giàu thì giàu cực như Xã Quảng, Xã Viết lấy hết cả một dãy phố ở Hải Dương. Giàu vì các ông này có cửa hàng, các chức sắc địa phương muốn lên huyện phải vào đấy ngủ-ăn-uống chịu, ghi sổ, đến mùa trả bằng thóc... Đến kháng chiến thì thôi, sạt nghiệp chả còn gì...". Bán phở gánh mua được chức phó lý, chánh tổng-ông Hạm khẳng định. "Thức đêm thức hôm ngủ đường ngủ chợ, ăn cơm nắm... nhưng lên đến tàu hỏa về quê thì ăn mặc sang trọng rõ là ông nọ ông kia." Ông Cồ tên Hùng phát biểu: "Tôi biết đời lý trưởng-ông Lý 1 có ông anh bán phở ở đường Bonnan (Hải Phòng), ông Lý 2 có anh bán phở ở cột đồng hồ đầu cầu Long Biên, em bán phở ở phố Hàng Mã...". Sau đợt cải cách thương nghiệp giữa những năm 60, nhiều người nấu phở họ Cồ về làm cho các cửa hàng ăn uống quốc doanh.
    Chính từ cuộc Hội thảo về Phở đầu năm 2003 tại khách sạn Metropole, mà ông Rao cho rằng làng Vân Cù là quê quán của phở. Cái hội thảo ngắn ngủi lần này chỉ để công bố phát kiến ấy. Vậy là Việt Nam có hẳn một làng nghề chuyên về phở-món ăn được người Mỹ xếp vào loại top ten thế giới. Nhưng gốc tích của phở xem ra vẫn còn chưa ngã ngũ. Theo phát biểu hành lang của ông Rao thì tiền bối của phở chính là món canh bánh đa. "Thời xưa, bò để cầy cấy, vua cấm thịt, lấy đâu ra phở. Từ khi người Pháp vào Việt Nam, mới có thịt bò." Nhà thơ Vũ Quần Phương cũng từng có phát kiến của riêng mình. Ông lý luận, nếu phở có từ trước nữa ở thành Nam sao mà Tú Xương không thấy đả động tới (mà phở đã ăn rồi, mấy ai không cảm khái?!). Nhưng trong thơ Tú Mỡ lại có câu Sáng sáng đi làm chén phở rong... Tú Mỡ sinh năm 1900. Vậy phở ra đời đâu đó sau Tú Xương, trước Tú Mỡ - "bằng tuổi với Liên hiệp Dệt Nam Định," ông Rao nói với theo.
  10. idiot60

    idiot60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Dễ nhận thấy bác Kutujop là người Thành Nam - yêu quê hương mình nên bác tuyên truyên cho quê hương mình trên nhiều mục ((topic). Nhưng có lẽ cũng nhận ra cái cách bảo vệ, quảng bá cho Thành Nam của bác chưa ổn: Bác chê quê hương người khác rất hăng theo kiểu đình làng tao phải to hơn đình Làng mày!!!!.
    Chính cái cách tranh luận này (hay văn hóa tranh luận) này làm ác cảm đến người đọc và làm cho người đọc ghét lây cả Thành Nam.
    Giá bác kể về Thành Nam của Bác về món ăn, cảnh đẹp và tình yêu của con người Thành Nam với mảnh đất quê hương mình và truyền đến nhưng người khác như idiot60 này chảng hạn tình yêu của bạn để mỗi lần nhắc đến Thành Nam mọi người rên diễn đàn đều biết đến cái tên hiệu (nick) của bạn với sự gần gũi
    Nêu cũng như bạn Kutujop các vùng miền có văn hoá đặc trưng như khu 4 (Các bạn ở Vinh, ở Quảng Binh, ...) các bạn khu Năm , Tây bắc, ĐÔng Bắc ....đều chê nơi này nơi khác có cả thành Nam của bạn cốt chỉ để quê hương mình hơn thì bạn thấy thế nào???
    Mà mình cảm giác bác đang định cư hoặc làm ăn tại Hà nội?
    Được idiot60 sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 18/11/2007

Chia sẻ trang này