1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của ACE MTSG và những người bạn- Tầng 20 - Tour lật bánh tráng SG-PT-Madagui từ trang 147

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi miceku, 09/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Băng qua những con đường miền Trung, nắng xuân khiến đường đến Nha Trang dù xa dường như ngắn lại.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Qua đèo nào

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    (..........Còn nữa........)
  2. nguyenanhthi_sg

    nguyenanhthi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    trình PS cao vật vã khôi ơi ...
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khxa khửa, em cứ phải dí theo Miceku :))

    ...
    Vậy là vẫn còn 1 ngày để chuẩn bị đón giao thừa. Mình cứ chạy qua chạy lại nhà anh Tiếu với nhà anh Bi, hai chị dâu, mỗi người lên một “thực đơn” nấu một mâm cơm cúng ngày cuối năm. Trước cúng sau cấp, hai nhà sẽ “hùn” lại quây quần bên nhau ăn bữa cơm sum họp.
    [​IMG]

    Tối giao thừa, mình được phân công ở bên nhà anh Bi để tí nữa dắt Rocker qua đạp đất cho nhà anh Tiếu, còn bé Nấm sẽ từ bên nhà anh Tiếu qua đạp đất cho nhà anh Bi. Hai nhà đều đã dặn dò mấy đứa nhỏ phải nhớ cười tươi và nói năng mạch lạc khi qua đạp đất. Vậy mà đến lúc đó, bé Nấm quên ráo trọi, cứ đứng cười hí hí, chờ nhận “lộc” kẹo và lì xì. Rocker cũng vậy, cu cậu quên lửng, cứ ngẩn tò te. Liền sau đó có tiếng pháo bông nổ ngoài sông, vậy là kéo nhau leo lên sân thượng ngắm pháo bông khuất lấp sau những tòa nhà và màn sương ẩm ướt.
    Tiết mục pháo bông xong thì cúng giao thừa cũng hoàn thành, lại ra trước hiên nhà đốt giấy, 3 anh em quây quần bên nhau, gọi nhau bằng những cái tên ngớ ngẩn: Ke chịt, Chéclomo, Ạc-pa-gông. Mình rất thích những lúc như thế này, cứ như hồi còn nhỏ, leo lên cửa sổ thò chân ra ngoài đợi Ba Me đi dạy về vậy…
    Dọn rửa tàn giấy xong thì đến tiết mục lì xì, phong bao phong bì đỏ rực, trẻ con thích thú dạ thưa, lắp bắp những lời chúc lộn đầu lộn đuôi, rồi cười vang nhà.
    [​IMG]

    Mà tiết mục hấp dẫn nhất phải kể đến đó là tiết mục Đổ xăm hường, năm nay mình lại được Trạng mấy lần, người ta nói vậy là may mắn lắm đây! :D
    [​IMG]

    Sáng mùng một, cả nhà chuẩn bị đi Chùa, và trong khi chờ đợi các bà Mẹ làm công tác chuẩn bị cho sắp nhỏ, anh Tiếu rủ rê: “Hai anh em mình hợp nhau, sáng ni làm phát cà phê xuất hành đầu năm cho hắn vui”. Vậy là 2 anh em lôi nhau đi sau khi đã hứa sẽ mua bong bóng về cho mấy đứa nhỏ.
    Ly cacao sữa nóng đầu năm, quán cho mình uống ly con rồng luôn á nha, hoành tráng lắm á nha. Chắc anh Tiếu cũng như mình, thấy thong dong và yên bình, uống cà phê và ngắm mưa xuân bay bay ngoài tán cây, khoan khoái quá!
    [​IMG]

    2 anh em quay về, ghé ngã 3 mua bong bóng, mình mua 3 cái bóng bay, tuổi thơ ùa về… Tết nào cũng vậy mình với mấy đứa trong xóm tha lôi nhau, cuốc bộ lên ngã 3 đứng ngắm nghía cho đã rồi mua 1 cái bong bóng đem về nhà chơi. Có hôm mình chưa về đến nhà bong bóng đã nổ hoặc bay mất rồi, khóc từ ngoài đường về tới nhà là vừa hết buồn. Lại đi hốt xác pháo nhà người ta về để đầy trước cửa ngõ nhà mình để nhìn cho đẹp. Người ta nói con nít mau quên, đâu phải vậy đâu, mình giờ 30 tuổi còn nhớ rõ hồi nhỏ mà, nếu hồi nhỏ mà mình quên lấy gì giờ mình nhớ :D

    Qua ngày mùng 2, đã thấy nôn nao, ACE hôm nay lên đường mà. Để không phải nôn nao hơn nữa mình xách xe chạy lòng vòng chơi, hôm nay nắng nhẹ. Mình dong xe ra bán đảo Sơn Trà, lên chùa Linh Ứng, ngắm người đi chùa, ngắm biển bao la, trong lòng nguyện thầm sự bình yên cho mọi người và cả cho mình.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Rồi lại xách xe chạy theo con đường ven bán đảo, đường đẹp, vắng, buổi chiều gió biển thốc lên ***g lộng, se se lạnh. Thật may vì mình chưa bao giờ thôi thương nhớ cái thành phố này, nên mỗi lần trở về lại lấy xe đi lòng vòng, để thích thú ngắm cái mới mà cũng có khi bần thần nhớ thương cái cũ.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Mình chạy cho đến lúc hết con đường nhựa, công trường vẫn còn trải dài.
    [​IMG]

    Mình ngừng xe, muốn bước ra sát mí để ngắm biển nhưng gió lớn quá đành thôi. Mình đứng đó, hốc mũi tê buốt vì gió lạnh, nhớ lại một ngày kia, không hiểu vì lý do gì mà giữa Sài Gòn nhộn nhịp mình nói chuyện với anh hai bỗng nghẹn ngào “May mà còn có nhà mình ở Đà Nẵng, còn quê mà về”. Thì đây, giờ đứng giữa quê hương, thấy trong lòng vui chi lạ, chắc cũng chẳng ai hiểu lý do khi thấy mình đứng một mình bên vực biển đầy gió, chẳng phải vì buồn đâu, mà vì vui quá đó thôi!
    Chiều rồi, mình quay xe trở về nhà
    [​IMG]

    [​IMG]

    Trên đường về dừng lại gọi điện thoại hỏi thăm ACE, có bà cụ già đi ngang qua, bỏm bẻm miệng trầu cười rất tươi: “Chồ nam mới con gứa hỉ!” (Chào năm mới con gái hỉ) thấy thương người dân xóm biển quê mình ghê!
    [​IMG]

    Rồi lại ngồi chơi ở bờ biển gần nhà chứ không về nhà ngay, vì hôm nay nhà hai anh đều tranh thủ đi chúc Tết để ngày mai còn ra Huế.
    Bờ biển vắng, sóng lớn xô ầm ầm từng đợt vào bãi, ở đằng Tây mặt trời hạ gần hết rồi nhưng vẫn cố hắt cái màu vàng cam ấm áp xuống chổ mình ngồi, từng tán dừa óng lên, con đường óng lên, bãi cát óng lên:
    [​IMG]

    Tầm 5 phút rồi lại trả mọi thứ về màu xám của buổi chiều mùa đông.
    [​IMG]

    Có cậu trai dựng xe gần đó, như muốn hỏi gì nhưng không dám mở lời trước, cứ tần ngần một lúc rồi chỉ vào xe của mình. Mình hỏi “Có gì không em?”. Cậu nói xe của mình đẹp và hỏi mình có muốn ngồi thêm một chút không, vì mình đã đeo găng định đi về. Mình đồng ý, vì nhìn cậu có vẻ buồn. 2 chị em ngồi một lúc, cậu không kể cụ thể câu chuyện buồn của mình ra, nhưng qua một vài chi tiết nhỏ mình có thể hiểu là cậu vừa bỏ học ở bách khoa và đang ghi danh học nghề. Mình không hỏi lý do, nhưng mình có nói chuyện đó không quan trọng, nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà. Nắng đã tắt hẳn, mình nói về thôi, chiều lạnh rồi, nhờ cậu chụp cho 2 tấm hình, chúc cậu ăn Tết vui vẻ rồi lên xe quay về.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Mình không dám chắc một người sẽ làm gì khi họ cảm thấy quá buồn và quá tuyệt vọng, nhưng mình chắc rằng trong những phút ngồi với mình cậu ấy đã cảm thấy khá hơn là ngồi một mình…

    Buổi tối mùng 2, cả nhà rộn lên chuyện chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi Huế. Mình thì chỉ tống hết đồ vào một cái valy rồi bỏ lên xe anh hai. Đi ngủ mà cứ lấn cấn chuyện mai đi xe máy một mình hay lên xe đi chung với cả nhà. Mình chỉ thích đi xe cho chủ động, vì muốn về lúc nào thì về không phải phụ thuộc. Nhưng thời tiết thì đang trở xấu, ngày mai sẽ rất lạnh và sẽ có mưa nữa. Hay tin chị Bãi bị sự cố, mình cũng buồn và nhiều lo lắng tự cảm thâý mình may mắn khi đã về được đến nhà.
    Cho đến trước khi chìm vào giấc ngủ thì mình đã quyết luôn, mai đi xe máy, ngày mai sẽ gặp ACE ở Huế!
  4. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Đoàn vẫn miệt mài trên con đường miền Trung, Nha Trang thẳng tiến

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Xảy ra sự cố với cái vỏ xe của Touring, cách nơi ACE dừng lại 70km, ACE tấp vào quán nước chờ anh Tiến già và anh Xê Bê Một quay lại hỗ trợ Touring

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    2 đồng chí Vỉa hè cũng trờ tới, vì ở nhà hàng ở Quy Nhơn chờ lâu quá lứng chịu không nổi

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Vài tiếng đồng hồ trôi qua, thì sự cố đã giải quyết xong

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ACE lại tiếp tục lên đường

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    (.........Còn tiếp.....)
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nói hông phải nói chá ngồi sau mà àchụp hình đẹp là thường, ngồi sau xe Miceku mà chụp hình đẹp như Blue thì mới dữ đó, thiệt là cặp đôi hoàn cảnh quá đi! ^^
    Nhắc lại: bán xe mà hông hỏi ý kiến chị là sao hả chim? Xớ! :D
  6. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    @Lu Còi: Nghe chị nói chị ghiền cái ngồi cái Salon của em, mà lên FB, thấy Bùi Đức Hứng với Hùng Sờ Mờ rồi Khơ me nói ĐÍCH GHẺ, em sợ quá bán xe luôn òi. :))))))))
  7. Vu-Hornet

    Vu-Hornet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Haha lần này thằng em Miceku cũng lại cong đít để kịp post hết hình cho tour Nha Trang-Đà lạt-LộcBắc-SG chuẩn bị lên thớt. Tội nghiệp em nó giống lúc cong đít chạy trước để chộp hình cho đòan =)) :-*. Ra Đà lạt a đãi ku đúng 1 ly cafe đá Thanh Thủy nhé! Đòa hỏa..i hơn nữa là cho nhịn luôn nhé!! ;))\:D/
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu được sắp cái tour đi Cam (ít ngày hơn đi Thái) anh sẽ sắp xếp đu cùng ACE => DS hiện tại của ta sẽ là 9 xe đấy!
  8. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    a. Dzú xung quá

    p/s: sì pam cho qua trang
  9. SpeedDevil

    SpeedDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sắp cái tour đi Cam (ít ngày hơn đi Thái) anh sẽ sắp xếp đu cùng ACE => DS hiện tại của ta sẽ là 9 xe đấy!
  10. Vu-Hornet

    Vu-Hornet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng Biên hòa (chỉ thiếu có Long Tuấn Anh trốn biệt từ dạo ấy) năm nay mần tour liên tục ào ào, mịe ACE vắt giò lên cổ mà chạy khí thế quá hén !! \:D/\:D/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này