1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GjoDongBac, 10/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Hum nay khá hơn. Có vài chuyện vui. Niềm vui dù là rất nhỏ cũng thật đáng quý.

    Suy vận hết rồi chăng?

    Y gọi điện, bla bla...túm lại là chia sẻ với mình nỗi lo gần 20m em ấy cần cuối tháng này. Vinh dự quá. Em chỉ tâm sự mỗi A. Mình xúc động nên:

    - Ah tưởng gì, em đừng nghĩ ngợi. Yên tâm đi cuối tháng gom tiền khách về A đưa em. Nhưng nhị gì, phải nhớ minh là bạn, ... Bla bla...

    Vứt máy xuống giường cười rinh rích. Em thông tin lạc hậu quá, k biết A phải chạy vào Nam kéo cày trả nợ lòi c ra đây. Thế lợi như em, A có cũng k phải là với em.

    Phải thú nhận rằng nội tâm mình rất tà ác!

    Có phải đêm là đáy của chiều sâu
    Nhưng đêm không đỡ nổi một vì sao lạc
    Cố đi tìm chiều sâu nào khác?

    Thật khó. Vị diện nào có bóng hình em..?
  2. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    20h10. Kết thúc Ngày Lễ TN trong 1 quán kara. Tất cả đều ngà say. Không vui, cũng không có gái nào để nhớ. Chỉ nhớ nhà thôi.

    Giờ này Mẹ ở nơi xa
    Biết chăng ******̣ nhớ nhà buồn thiu...

    Tự nhiên nghĩ đến Ánh Mắt của Chu Nam :

    Ánh mắt Mẹ
    như dòng sông cạn.
    Mà con bước không qua.

    Ánh mắt Cha
    như chiếc roi dài
    Con không dám ngoái đầu nhìn lại...

    Ánh mắt bạn
    như ngõ phố bình yên
    Giúp tôi chẳng ưu phiền.

    Chỉ Ánh mắt em
    như trang giấy mỏng
    Mà Anh nhìn không xuyên!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lòng tê tái. Bố Mẹ vẫn khỏe, con đừng lo gì cả. Con ở xa phải giữ sk... Có bao h Bố Mẹ nói là không khỏe đâu. Con đang nỗ lực để có thể về nhà trong vài tháng nữa. Cố lên nào!
  3. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Lần đầu nghe vov gt, giọng Thanh Cầm ngọt ngào quá. Sao hồi thanh niên k có những ctr như này nhỉ. Tỏ tình và xl qua sóng phát thanh... Tuổi trẻ thật tốt đẹp!

    Tuổi trẻ cũng hay sai lầm. Nếu sai lầm là đặc quyền của tuổi trẻ thì mình đã lạm dụng quyền ấy quá nhiều. K tiếc nuối, vì đời k có thuốc hối hận để ăn.

    Một người hay nhớ lại, là họ đã bắt đầu già đi. Mình đang già đi ư? Nhìn bàn tay già nua ước mơ khi nao phai nhòa...dòng đời qua dần qua trái tim ta nay đã già...4 điếu thuốc cho 1 bài hát. Buồn.

    Chiều em alo hỏi han. Lần đầu từ khi em lấy chồng. Đành vui vẻ khoe với em về kế hoạch đi chơi tối nay. Mình dối trá và sĩ diện, chả lẽ lại bảo dạo này a k tán đc em nào , đành nói phét vậy. Em sẽ hả hê hay buồn bã khi biết mình đang nằm chết dí ở cái xó này nhỉ?

    Chị gái bảo mình phải lấy 1 cô gái hiền lành, không thông minh và nhạy cảm mới chịu đựng đc mình. Tưởng tượng ra vợ mình đi lại bậm bạch, thô như cục đất, cười nói ha hả , đêm ngủ ngáy vang nhà, có thể hôi nách nhưng đc cái tốt tính, nhường nhịn và yêu chồng???

    Nếu thế, mình sẽ gọi vợ là Bưởi - coi như âu yếm.

    Em ở đâu hả Bưởi!
  4. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn, có ai đó mình yêu thương mà đi bên cạnh như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau được, cô đơn nhât là lúc mình hoảng loạn tột cùng như đang bơi giữa biển hay đứng ngay ngã tư dường không biết đi đâu, mà người mình cần lại chẳng thấy tăm hơi.

    Cảm giác ngày hôm nay, đứng ngay giữa bệnh viện, của cái xứ người chờ ngoài phòng cấp cứu, hoang mang gọi người ta thỉ chẳng thấy bắt máy, mà hầu như lần nào cần cũng chẳng thấy đâu, thèm được ai đó quan tâm, chia sẻ để rồi cuối cùng lại gọi một vòng cho bạn thân. Bạn vẫn may mắn hơn tôi là bạn đã từng là người trong cuộc, còn tôi cứ đứng xa xa nhìn vào, không biết tình cảm người ta dành cho mình tới đâu, có khi bằng không nhưng lại dối lòng là người ta quan tâm mình.
  5. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Chuyện TY không mấy ai được như mong đợi! Nhưng người ta vẫn mải miết kiếm tìm cho đến khi mỏi mệt. Mình mệt rồi, có thể kết cục của sự kiếm tìm là Bưởi như post trên. Hai người có tình nghĩa có trách nhiệm, có thể có yêu thương nhưng KHÔNG có sự đồng điệu!

    Yêu thương nhưng k đồng điệu tâm hồn. Có thể không?

    Tình Yêu chỉ là một phần cs vậy không nên mất quá nhiều thời gian cho nó. Nhưng có mấy ai lý trí đc thế đâu?

    Khoảng cách xa nhất giữa 2ng k phải là sinh tử. Mà khi bên nhau ta k biết trái tim ng ấy dành cho ta t.c ntn. Bên nhau mà đau khổ hay nhàm chán mình lựa chọn chia tay, để tránh bị tổn thương.

    Nên đừng tự dối lòng khi yêu. Mà hãy lừa dối nhau cả đời nếu như có thể!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện TY không mấy ai được như mong đợi! Nhưng người ta vẫn mải miết kiếm tìm cho đến khi mỏi mệt. Mình mệt rồi, có thể kết cục của sự kiếm tìm là Bưởi như post trên. Hai người có tình nghĩa có trách nhiệm, có thể có yêu thương nhưng KHÔNG có sự đồng điệu!

    Yêu thương nhưng k đồng điệu tâm hồn. Có thể không?

    Tình Yêu chỉ là một phần cs vậy không nên mất quá nhiều thời gian cho nó. Nhưng có mấy ai lý trí đc thế đâu?

    Khoảng cách xa nhất giữa 2ng k phải là sinh tử. Mà khi bên nhau ta k biết trái tim ng ấy dành cho ta t.c ntn. Bên nhau mà đau khổ hay nhàm chán mình lựa chọn chia tay, để tránh bị tổn thương.

    Nên đừng tự dối lòng khi yêu. Mà hãy lừa dối nhau cả đời nếu như có thể!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện TY không mấy ai được như mong đợi! Nhưng người ta vẫn mải miết kiếm tìm cho đến khi mỏi mệt. Mình mệt rồi, có thể kết cục của sự kiếm tìm là Bưởi như post trên. Hai người có tình nghĩa có trách nhiệm, có thể có yêu thương nhưng KHÔNG có sự đồng điệu!

    Yêu thương nhưng k đồng điệu tâm hồn. Có thể không?

    Tình Yêu chỉ là một phần cs vậy không nên mất quá nhiều thời gian cho nó. Nhưng có mấy ai lý trí đc thế đâu?

    Khoảng cách xa nhất giữa 2ng k phải là sinh tử. Mà khi bên nhau ta k biết trái tim ng ấy dành cho ta t.c ntn. Bên nhau mà đau khổ hay nhàm chán mình lựa chọn chia tay, để tránh bị tổn thương.

    Nên đừng tự dối lòng khi yêu. Mà hãy lừa dối nhau cả đời nếu như có thể!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện TY không mấy ai được như mong đợi! Nhưng người ta vẫn mải miết kiếm tìm cho đến khi mỏi mệt. Mình mệt rồi, có thể kết cục của sự kiếm tìm là Bưởi như post trên. Hai người có tình nghĩa có trách nhiệm, có thể có yêu thương nhưng KHÔNG có sự đồng điệu!

    Yêu thương nhưng k đồng điệu tâm hồn. Có thể không?

    Tình Yêu chỉ là một phần cs vậy không nên mất quá nhiều thời gian cho nó. Nhưng có mấy ai lý trí đc thế đâu?

    Khoảng cách xa nhất giữa 2ng k phải là sinh tử. Mà khi bên nhau ta k biết trái tim ng ấy dành cho ta t.c ntn. Bên nhau mà đau khổ hay nhàm chán mình lựa chọn chia tay, để tránh bị tổn thương.

    Nên đừng tự dối lòng khi yêu. Mà hãy lừa dối nhau cả đời nếu như có thể!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện TY không mấy ai được như mong đợi! Nhưng người ta vẫn mải miết kiếm tìm cho đến khi mỏi mệt. Mình mệt rồi, có thể kết cục của sự kiếm tìm là Bưởi như post trên. Hai người có tình nghĩa có trách nhiệm, có thể có yêu thương nhưng KHÔNG có sự đồng điệu!

    Yêu thương nhưng k đồng điệu tâm hồn. Có thể không?

    Tình Yêu chỉ là một phần cs vậy không nên mất quá nhiều thời gian cho nó. Nhưng có mấy ai lý trí đc thế đâu?

    Khoảng cách xa nhất giữa 2ng k phải là sinh tử. Mà khi bên nhau ta k biết trái tim ng ấy dành cho ta t.c ntn. Bên nhau mà đau khổ hay nhàm chán mình lựa chọn chia tay, để tránh bị tổn thương.

    Nên đừng tự dối lòng khi yêu. Mà hãy lừa dối nhau cả đời nếu như có thể!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện TY không mấy ai được như mong đợi! Nhưng người ta vẫn mải miết kiếm tìm cho đến khi mỏi mệt. Mình mệt rồi, có thể kết cục của sự kiếm tìm là Bưởi như post trên. Hai người có tình nghĩa có trách nhiệm, có thể có yêu thương nhưng KHÔNG có sự đồng điệu!

    Yêu thương nhưng k đồng điệu tâm hồn. Có thể không?

    Tình Yêu chỉ là một phần cs vậy không nên mất quá nhiều thời gian cho nó. Nhưng có mấy ai lý trí đc thế đâu?

    Khoảng cách xa nhất giữa 2ng k phải là sinh tử. Mà khi bên nhau ta k biết trái tim ng ấy dành cho ta t.c ntn. Bên nhau mà đau khổ hay nhàm chán mình lựa chọn chia tay, để tránh bị tổn thương.

    Nên đừng tự dối lòng khi yêu. Mà hãy lừa dối nhau cả đời nếu như có thể!
  6. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Lag quá. Loanh quanh tưởng k gửi đc out vào lại đã thấy một đống rùi.:-D

    Khi Bưởi chưa đến mùa thì nay mình gặp lại Hoa Ly. Em k còn kín cổng cao tường như xưa nữa. Xinh nhói lòng. Mình chạy xe từ phía sau em, nháy mắt : đi chơi với A k em. Em nói em tưởng tượng đủ các câu mình sẽ nói khi gặp mặt, k ngờ là 1 cái nháy mắt và 1 câu trêu gái như vậy. Đưa em đến quán cf, vào bàn mình để sẵn 1bó hoa tặng em.
    Anh vẫn lãng mạn..
    - và lông bông nữa- mình tiếp lời.
    ...

    Một buổi chiều vui vẻ. Có lẽ nhìn vào k ai nghĩ đây là gặp lại của 2 ng từng yêu nhau. Em chấm dứt với phi công rồi. Lý do : nếu ấy xđ thì đưa về gặp gđ. Và trai trẻ im lặng. Em quá cổ điển hay quá vội vã lấy chồng? Mà đưa ra lời đề nghị ấy khi mqh chỉ mới bắt đầu?
    Cafe đắng ngắt. Nhói đau.

    Em bảo mình vẫn như xưa. Ánh mắt độc ác. Ăn nói bạc bẽo và nghiệt ngã. Mình kể cho em nghe dự định về Bưởi. Im lặng rồi khẳng định : A sẽ k làm đc đâu.

    Nhưng yêu và hiểu nhau như A -E cũng đổ vỡ đấy thôi?

    Anh dí thèm nghĩ nữa.
  7. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Anh trai gọi điện cho mình từ một đám cưới. Chắc uống nhiều lắm rồi nên giọng nhừa nhựa.

    - Đôi khi A muốn gọi cho mày, chẳng phải vì chuyện gì đâu. Mà vì có những lúc A rất là nhớ em trai của A...

    Em cũng có lúc rất nhớ Anh anh ạ. Em biết, dù em là ng ntn thì trc tiên em vẫn là em út của A và các chị. Vẫn là đứa con đc Bố Mẹ thương yêu.
    Em nhớ năm lớp 2 viết thư cho A. A đi bộ đội ở biên giới Hà Giang. Lá thư đó A và cả trung đội khóc.
    Nhớ năm 07. Em đã 26 t, trong cơn say em lại viết thư cho A. 28 trang A4, nhận thư em A lập tức đi mấy trăm km đến chỗ em. Các chị nói A đã khóc.
    3 lần cưới các chị, lần nào đưa dâu A cũng rớm nc mắt..
    Em còn nhớ nhiều lắm. Sài gòn đang mưa. Mưa, nó làm em nhớ nhà. Giá ở nhà chắc chắn em sẽ sang bên A. Haj A em ngồi uống trà nói đủ thứ chuyện, trà trong này k ngon. Em chỉ uống cafe. Một mình.

    Mỗi lần mưa, ngoài việc nhớ gái ra thì em hay nhớ gia đình mình nhất đấy Anh ạ!

    Nói đến gái em lại hoang mang. Thời A nhận biết một ng phụ nữ thật dễ dàng. Nay thì khác, em yêu và rất nhanh chán. Thật khó để yêu. Tại em nhìn đời u ám hay tại em quá phức tạp và nhạy cảm nhỉ. Dễ nhìn thấy sự xấu xí của ng khác k phải là điều tốt.

    Trong khi đó lại đếch có tài năng gì! Em vẫn nghĩ ai lấy em quả là một tai nạn.

    Thôi không lan man nữa, em đang nghe Ước gì. Gái yêu đậm sâu như thế đang dần ít đi. Phải kiếm một cô như thế mới đc.

    Em đang nỗ lực để thoải mái ra Bắc sớm hơn dự định. Anh em mình uống một trận thật say nhé.
  8. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Oài, muốn ngủ mà sao người cứ tưng tửng. Tại uống nhiều quá chăng.

    Trưa nay mấy anh em đồng nghiệp ngồi tán phét. Đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, rồi thế quái nào lại nói về Lươn.
    Thế là tất cả đi ăn Lẩu Lươn, một anh bạn dẫn đg với lời khẳng định quán đó cực ổn.

    Ai ngờ tới nơi, chủ quán lại bảo đây chỉ có đặc sản " Gà Cần Thơ ". Hóa ra quán đã đổi chủ. Thôi thì...cũng đc.

    Vậy là uống và hát. Gà Cần Thơ uống dữ dằn. Tụi mình thằng nào cũng liêu xiêu. Chẹp, lâu lâu mới đồi bại, thấy vui.
    Đang hát Nếu Một Ngày thì T gọi điện. Hehe, cho nghe luôn - Anh đang máu. Xong T làm câu : em vẫn thích nghe Tuyệt Tình Ca hơn.

    Tuyệt Tình Ca? 2 năm nay k nhớ đến rồi. 6h lướt khướt về, lôi đàn ra hát thấy chán ngắt. Quái nhỉ?
    Ngủ có tí rồi bò dậy, bung biêng, vào Tàng Thư Viện đọc cũng chán.
    Giờ thì chán viết nốt. Mò Tự sự của mem khác đọc vậy. Hy vọng sẽ thoải mái hơn.
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Nghe miêu tả cô Bưởi của ban buồn cười quá,như là chị vợ nhặt của anh Tràng ý. Cứ nghĩ đến cảnh một ngày bạn bất chợt gặp một cô, mời cô ấy ăn bốn quả bưởi một lúc thế là nên vợ chồng mà cười chảy cả nước mắt. Còn nữa, cô Bưởi này gợi nhớ một kỷ niệm thế này. Cách đây hơn một năm mẹ mình mua một em mèo mới, đặt tên là Bưởi. Mỗi lần mẹ kể chuyện về mèo, lúc nào cũng bắt đầu bằng "Hôm nay con Bưởi nhà quê nó thế này, nó thế kia..." ra chiều hứng khởi lắm. Bưởi ta phốp pháp nhưng mà phải cái đần, được một tháng mẹ không chịu nổi sự đần của ạ (khi đem so sánh với em mèo xinh đẹp của mình trước kia), nên đem ả cho đi. Mình ở xa không biết mặt mũi ả nên cũng không nhớ thương nhiều, chỉ thấy lạ là trong ấn tượng của mình các nàng mèo thường như các cô gái đẹp, rất kiêu sa, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, nên cũng hơi thương Bưởi.

    P.S. Bạn mà cưới một cô Bưởi thật thì các cô người yêu cũ sẽ rất hả hê sung sướng, và cười chết mất. Như mình hay khuyên cô bạn thất tình thế này, cứ nghĩ về anh chàng đó mấy năm nữa đầu hói bụng ỏng, có một cô vợ răng vàng tóc rối và một đàn con nheo nhóc thì sẽ khỏi phải nhớ thương gì nữa :-"
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    nàng tưởng tượng fong fú thật, t vote khung cảnh này:)>-:)) quá tuyệt \:D/
    nhg mà bác ý thích cô có ch sâu chứ k phải dạ dày sâu nên chắc k tặng bưởi đâu ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    p/s: bác ý lãng mạn nên sẽ tặng hoa bưởi ;;)

Chia sẻ trang này