1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GjoDongBac, 10/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Bạn Nga vs bạn Pe đều phong phú cả. Sức liên tưởng thế này thì đàn ông khó lừa lắm đây. Chắc ngoài đời Pe vs Nga rất nhiều bạn phải k.

    Với ng như Bưởi thì lãng mạn sẽ bị gọi là hâm. Nên tặng hoa như gợi ý của Nga không khả thi. Ở quê mình, thích ai nhờ người lớn sang đánh tiếng là đc rồi.
  2. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Một chiều cuối tuần nhạt nhẽo của một tuần như Sht.

    Một ngày có bao nhiêu người đau khổ vì tình nhỉ. Thằng bạn thân phát hiện ngy nó tình tứ với một trai trong quán cf. Đau khổ, căm giận nhưng vẫn lịch sự gọi ngy về và nghe nó giải thích. Định tha thứ và nói vs mình : cho ng ta cơ hội cũng chính là cho mình cơ hội!

    Nghe hợp lý và cao thượng wá. Ôi sht. Mình nói vs hắn : nếu mày tin mày vĩ đại đến mức sau này k bao giờ nhớ đến chuyện đó thì cứ tha thứ.

    Sao k nghĩ kết thúc cũng là một cơ hội???

    Mình ích kỷ thật. Là mình thì sẽ nhổ vào mặt ngay lúc ấy và đánh cho thằng ôn kia một trận. Dù lỗi k phải của nó. Sau đó quên chúng nó luôn đi. Khi sôi máu lên rồi mà phải tỏ ra rộng lượng và văn minh? Không có cửa đâu.

    Mình chỉ là một ng đàn ông tầm thường. Có yêu có ghét có giận có thương. Trong TY mình k cao thượng kiểu như thế được.

    Và có những điều không bao giờ tha thứ.
  3. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay lại nhậu. Dạo này rượu bia nhiều wá. Biết rằng đàn ông ngồi với nhau có tí men mới rôm chuyện, nhưng mình vẫn thích trà cháo vỉa hè hơn.

    Thấy nhớ những sáng Mùa đông đất Bắc. Cầm chén trà nóng,nghe nhạc của mấy anh xe đẩy, vừa nhìn các gái qua lại vừa nói phét thời sự TG với mấy cụ già và anh xe ôm. Chuyện nổ như pháo, thảnh thơi...ngày nghỉ làm ván cờ nữa thì không gì bằng!

    Mình thích trà hơn cf. Trà trước đắng sau ngọt. Hy vọng cs của mình cũng đc như một chén trà thôi.

    Tại nhậu nhẹt mà chiều nay lỡ hẹn với một người. Trách hờn, mình thì đang lên cơn bựa, vậy là cãi vã. Rồi nt : có lẽ nào em quen anh dưới chân Chúa là có tội... Đọc xót thế. Nhưng im lặng, biết nói gì? Mà nào đã có gì với nhau đâu. Bên đời bên đạo kẻ đất Bắc đứa trời Nam. Rồi cũng chẳng đi đến đâu. Tình cảm chới với mãi cũng mệt. Giãn ra là hơn.

    Bông Huệ trắng và bức tường cũng trắng

    Sao bóng trên tường lại đen?
  4. daoviethai_78

    daoviethai_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Kính chủ top 1 ly nhé , vì những tâm sự trải lòng
    Chủ top năm nay ko nhầm thì 31 tuổi, đang ở SG, dân Bắc,
    là người đa cảm, biết đàn, văn chương được, sống theo cảm xúc và đang rắc rối chuyện tình cảm ko lối thoát
    Bác có nhã ý đi cafe SG thì PM em nhé, nếu bác thích, em cũng dân Bắc ở SG
    Thanks vì lâu lắm mới đọc được tâm sự rất thật như vậy
  5. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Ngày đầu tuần trọn vẹn hơn khi nhận được thiện ý của bạn! Dịp nào cafe được mình sẽ Pm. Có lẽ hơi lâu, lúc đó k đc quên lời mời hôm nay đấy nhé.

    Chúc đồng hương xứ Bắc một tuần như ý!
  6. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Nay một ng quen nt cho mình trên Y!h. Bất ngờ vì khi vào trong này mình cắt đứt mọi liên hệ và chỉ số ít ng cũ biết cách liên lạc. Ông anh trc h k biết chat nên mình thấy vui lắm.

    Anh ấy nt bảo về đi, chị nhắc mày suốt đấy, hai thằng cùng chết mà h tao giải quyết xong rồi. Còn một ít chuyển sang cho mày, thêm vào cho đủ rùi cố gắng ra sớm, làm gì thì làm anh em gần nhau cũng vui hơn.

    Như vậy mình sẽ rút ngắn đc thời gian
    phải tha phương. Vui vì anh em tình nghĩa, mừng vì đc giúp đỡ tiền bạc.

    Khi vênh vang k biết ai là bạn. Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai.

    Kể cũng lạ. Mình k phải người tốt, nhưng nhiều người tốt với mình. Trân trọng lắm những tình cảm ấy!

    Hà nội. Bao giờ ta trở lại?

    5h em sang. Đèo em trên con 67 nát mượn của ông làm cùng. Đang sướng nên hát í ới bài 5-10. Em hát theo chứ k đấm lưng gắt mình như mọi khi nữa. Cứ thế này vài tháng nữa về Bắc sẽ ra sao? Mình biết em vĩnh viễn k biết mình.

    Cười xấu nên ít cười em tưởng mình lạnh lùng.
    Văn chương đa cảm em biết nhưng k biết mình còn độc đoán và phũ phàng.
    Thấy mình hay đt về nhà nghĩ mình quan tâm, có hiếu với Bố Mẹ. Em k biết 4 tháng đầu vào đây mình k hề đt về nhà. Bố Mẹ khóc vì mình nhiều lắm rồi.
    Em thấy mình chăm chỉ làm chứ k biết mình vì cờ bạc phải vào đây cày cuốc.
    Thấy mình có vẻ đứng đắn em k biết trc em cũng có em khác hiểu lầm giống em nên lĩnh hậu quả.
    Tưởng mình mạnh mẽ vì k thấy kêu ca than thở bao giờ. Em đâu biết ttvn có mục Tâm sự.

    Nhiều chưa biết lắm.

    Nếu biết có còn yêu?
  7. daoviethai_78

    daoviethai_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình đã bookmark rảnh để đọc
    tất nhiên cafe là ko từ chối
    G9
  8. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Chưa biết nhiều góc khuất quan trọng như vậy, chưa hiểu nhiều về nhau như vậy, chưa dám mở lòng với đối phương như vậy, thì sao có thể gọi là yêu để mà biết còn hay ko còn hả anh!
  9. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Mình không yêu mà. Giai đoạn bết bát như này, có một ng ngồi sau xe hát vu vơ, đỏ mặt gắt lên : Anh đầu óc đen tối.. khi mình nói bậy, trách hờn khi mình lỗi hẹn. Vv và vv...sẽ có cảm giác : à, mình vẫn đc đấy chứ. Rất ích kỷ đúng không.
    Còn người ta? Yêu mình wa những gì mình để cho họ thấy. Chắc biết hết thì chạy mất giầy wá.

    Có những người sống cả đời với nhau vẫn k bao h biết ý nghĩ thực sự của nhau. Với cô gái hiện tại mình k cảm thấy muốn chia sẻ, cả điểm sáng hay bóng tối trong con ng mình.

    Lửng lơ với họ là điều k tốt. Nhưng mình muốn vậy để lấp đi sự buồn chán tự ti, nên đã giữ thứ t.c chơi vơi này một thời gian rồi.

    Thời điểm ra Bắc sẽ là lúc kết thúc.
  10. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Một ngày làm việc mệt mỏi. Gắng lên, chỉ vài tháng nữa là đc thoải mái rồi.

    Nay hai chị em nc với nhau. Cái C bắt đầu hòa nhập vs trường mới bạn mới, nên chị rất phấn khởi. Hàng ngày vẫn hai chuyến PT - HN rồi HN - PT nhưng tâm trạng thoải mái hơn. Bận rộn đến cả time ngồi xe khách cũng đc lên lịch..đọc sách, thăm hỏi, buôn chuyện bạn bè hoặc gọi cho thằng em là mình. Như thế cũng có lợi, chứ như mình chỉ tổ nghĩ linh tinh.

    Chị nói năm nay mình sẽ khá hơn năm cũ và Tháng 9 lấy vợ. Nhà mình xưa h có ai thích bói toán đâu. Chẳng lẽ mình đã làm mọi ng lo đến thế? Xem bói để có lý do tin rằng mình sẽ tốt hơn?

    Lấy vợ? Chuyện cười! Trên răng dưới cát tút. Răng ám khói thuốc, cát tút k bằng vàng. Ngu nó mới lấy. Cưới vợ trong khi chưa vẹo gì thì dễ thành nặng đũng quần ng ta lắm. Bưởi cũng phải có mùa. Oài, hẹn năm sau đj.

    Nhân lúc Vịt teo km, gọi tá lả cho mấy đứa bạn. Thăm hỏi nhau cho vui vẻ thôi, nhưng sao có kẻ nhạt thế. Có ai nhờ vả gì đâu.
    Đến ông cậu ruột ở trong này, từ ngày vào mình còn k tới. Không nên đến thăm nhau khj mình đang khó khăn, sẽ làm ng ta lo lắng.
    À cả gọi điện nữa.

    Đời mà!

    Có người này kẻ nọ. Lạnh lòng một chút thôi, rồi lại vui. Vì ng nhiệt tâm vẫn là đa số.
    " Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta k tìm ngay tự trong tâm! "

Chia sẻ trang này