1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GjoDongBac, 10/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Một ngày lễ không vui không buồn. Hứa với Mẹ năm nay mang về một nàng dâu. Hứa để đấy thôi, chứ k có ý định thực hiện, trừ khi ngoài ý muốn. Mệt với yêu đương, mệt với công việc, mệt với những vẩn vơ không đâu trong đầu mình.
    Cũng may còn có thú vui đọc truyện. Dạo này vào Tàng Thư toàn tìm mấy truyện YY tự sướng đọc cho thoải mái đầu óc. Nhẹ nhàng hơn thể loại Đô thị Quan trường hay Lsử Quân sự nhiều.

    Cái gì tồn tại cũng có lý của nó.

    Gắng lên nào!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cám ơn KCB vì Hổ Cáp nhé. Chúc KCB luôn trẻ trung xinh đẹp nhiều zai theo đuôi và luôn chiến thắng trong Cuộc sống, cũng như luôn là chính mình!

    Muộn thế này liệu có chiếm đc vị trí cuối cùng trong những lời chúc ngày 8/3 dành cho KCB không nhỉ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thanks vì lời chúc của bạn! Mình cũng thích mùa đông, ở SG nhiều lúc thèm cái rét Miền Bắc kinh khủng.

    Mong cho bạn những gì ngọt ngào nhất trong và sau 8/3!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    À, tớ không còn trẻ trung xinh đẹp nữa( về tuổi:P) và sợ nhất là bị theo đuôi. Nửa sau của lời chúc, thì nhận. Cám ơn nhiều.
    Sau 22h17, tớ online vẫn có bạn nhảy vào YM chúc, Lời chúc của bạn....áp chót.>:D<
  3. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
  4. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Tiếc nhỉ, vậy là ko đc làm cái cuối cùng của bạn Bại rồi. Trước không nhận mà sau nhận là ko đc đâu nhé. phụ nữ không bao giờ có tuổi, bạn KCB có tuổi rồi cũng cứ tự tin là mình trẻ đi, sẽ thấy yêu đời hơn đấy[r2)]
  5. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Ôi Mk, viết dài ngoằng rồi mất luôn. Bực bội quá...
    Cái góc nhỏ này, ảo thôi nhưng nó vẫn đem lại cho mình niềm vui, nỗi buồn và cả những suy tư rất thật. Có ng kết bạn thấy vui, mà viết dài ngoằng lại mất thì bực bội. Dạo này có thói quen vào đây, chỉ để đọc 1 chút. Liệu có phải thói xấu ko nhỉ? khi không vào thấy thiếu thiếu.
    Nhà lại dt nói chuyện, thằng bạn mình ( cùng mình là 2 thằng lớn t nhất xóm mà chưa vợ) đang XKLĐ chưa về mà nhà nó hỏi vợ sẵn chờ về cưới luôn. Nghe nói cô bé sn 89, hợp tuổi và hứa hẹn sẽ ích phu vượng tử nếu thấy bói nói đúng. Đơn giản quá nhỉ? Hay mình cũng học theo nó =))
    Hạnh phúc thực sự có đơn giản thế không? với 1 số người mình thấy, hai vợ chồng yêu thương tuy thỉnh thoảng cãi nhau, snags đi làm tối gác chân lên nhau xem ti vi, thỉnh thoảng sang nội ngoại chơi. Hai vợ chồng đủ ăn dủ mặc. Vậy là Hạnh phúc
    Có cặp yêu nhau, ngày đi làm tói về ngồi cửa xóm trọ nhỏ to, chuyện làm, chuyện cống nước xóm trọ tắc sắp thông, chuyện thằng bạn anh, con bạn em...vài ngày rủ nhau đi dạo 1 lần. Yêu đương an bình. Thấy mấy cặp như thế cưới rồi, không khác gì lúc chưa cưới ngoài việc ngủ với nhau công khai trong phòng trọ mà ko giật mình vì tiếng gõ cửa.

    Mình, không yêu , không sống như thế được. Cuộc sống đó tốt, nhưng mình không hướng tới. Tính mình chóng chán, chóng thấy nhàm. Trong các mqh tình cảm cũng vậy, nhanh cảm thấy nhàm chán dù tình cảm đó yên bình hay sôi nổi. Nhếch mép vì ý nghĩ có lẽ lấy vơ vẫn sẽ tán gái. Biết đâu đấy, mình không phải người tốt nên điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

    Đơn giản khó thật.

    Phức tạp khổ thật.

    Như ý muốn là không thể nào.

    Như mọi người sẽ dễ nhàm chán.

    Tạm thời, chưa tìm ra cách để giải quyết điều đó.

    Em mới sms, lại đi Nhà THờ, không rep lại vì đi nắng và mệt, lại mới nhậu xong nữa. Cuối t4 AL về rồi, không muốn khi về Bắc lại có gì day dứt trong này.
    Chiều nay, on và đọc.
  6. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn GĐB, tớ chợt nghĩ người phụ nữ gắn bó lâu dài được với bạn có lẽ hoặc phải rất thông mình và ghê gớm, hoặc phải thật đơn giản và hiền lành. Trộm nghĩ thôi, bạn đừng tự ái nhé!
    Càng tồn tại càng thấy đời phức tạp quá!
    Ai cũng tham lam, hay đúng hơn là quá nhiều kì vọng vào tương lai của mình.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    À, vậy thì đành không nhận hết vậy. Chứ 1/4 lời chúc= nhiều đuôi, tớ mà nhận thì ...khổ cho đời.:))
    Bạn không phải nhắc tớ tự tin tớ trẻ, vì tớ không thấy được nhận xét trẻ trung mấy, mà...trẻ con cơ. Thế mới chết.
    Cũng thích yêu đời lắm, nhưng mà chuyện đấy, nó chẳng liên quan quái gì đến già hay trẻ, thế mới buồn đời chứ.
  8. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn KCB là người rất cầu toàn nhé, bạn trai KCB chắc rất sung sướng hoặc rất mệt đây:P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không kỳ vọng tương lai mình chẳng lẽ kỳ vọng tương lai người khác:P
    Bạn nói đúng, mình khó gắn bó lâu dài lắm, yêu nhiều cũng mệt. Có lẽ đơn giản, hiền lành sẽ dễ gắn bó hơn. Nhu cầu tình cảm của mình nhiều, lại rất nhạy cảm nên yêu ai mà cảm thấy họ ko yêu mình như mình yêu họ hoặc yêu ko như mong đợi là next ngay, dù có thể đau khổ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  9. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Hãm quá. trưa nay cãi nhau với lão bụng bự chủ nhà. Ôi, anh em của mình sang để sửa chữa chứ có phải sang để trông mấy cái máy bơm, mô tơ nhà nó đâu cơ chứ. Sáng mấy anh em của mình sang, hắn gọi ve chai vào bán ko đc giá nên ko bán, bày ra đầy sân, trước khi lên xe làm câu: chúng mày chiều mang vào cho tao nhé, ko mất là bắt chúng mày đền đấy. Thấy khó chịu rồi, nhưng buổi trưa vẫn bảo hai con gái lão xem để chỗ nào thì mang vào hộ mà chúng sợ bẩn nhà, nói thôi để tối tính. Hai cô con gái mỗi cô 1 nhà ko cô nào chịu, uh thì kệ chiều tính. Y như rằng, ăn cơm ngay bên cạnh có 15p lúc quay về giang hồ khênh mất sạch rồi, may mắn, vì máy móc của tụi mình che trong tấm bạt rất kỹ nên ko mất. Mình mới đi cf trưa đc tí mấy anh em đã gọi điện về vì lão chủ ba trợn đòi bắt đền[r37)]..., ve chai nó trả giá xin giảm có 100k trong tổng số hơn 3m mà ko chịu giảm nên mất[r23)].đáng đời. Mình bảo: chúng cháu sang để sửa chữa chứ không phải sang giữ nhà, đồ nhà chú ko ai chịu lo, trưa đóng cửa ngủ sợ dơ nhà ko chịu mang vào thì mất ráng chịu. Kể cả vật liệu sửa chữa là của chú gọi về chú cũng phải trông, đừng nói là mấy thứ ko liên quan gì. Là người lớn chú ăn nói cho đàng hoàng, đừng chửi đệm, đừng dọa phá hợp đồng. Phá thì cháu cũng có chỗ tiền đặt cọc rồi[r23)]. Còn chiều nay, tất cả anh em ko làm nữa, về.[r37)]
    Xúc động là ma quỷ!
    Nhưng trút đc giận ra cũng sướng, ko thèm so đo chuyện lão bảo mình ********* với Bắc Kỳ nữa:)>-

    Hoành tráng dắt xe nổ máy phóng 1 mạch đc 1km thì hết xăng, gần đó có cây xăng lại đóng cửa, hết hàng hay nó găm lại bán sau ko biết nữa. Ôi dắt mãi ko có chỗ bán lẻ, toát mồ hôi thì gặp 1 hàng, 30k/lit. Rút ví ra trả tiền gặp ngay 1 bà già khoảng 60 và một chị 40 xuống bus ngay đó, bà già làm câu: cái bóp này về giục đi ngay nhé rồi lạnh tanh đi thẳng.
    Thôi ko chấp, có xăng rồi anh về thôi, đề mãi lại ko nổ, con 67 chết tiệt, đạp hơn chục phát, có phát trượt chân nó bắn cái vào ống đồng đau thấu xương. Về đến nhà lại mất điện..
    Một đầu tuần xui xẻo.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm trước định nói về bài của bạn thanh229tn mà quên mất.
    Tớ cũng nghĩ hơi hơi giống bạn, mặc dù tớ có thể xác định được hình ảnh người phụ nữ mà bạn nói, nhưng tớ thật sự chưa dám chắc cô ấy nên như thế nào. :).
    Cuộc đời không biết đâu mà lần.
    Nếu bạn thấy là thế, thì...chắc là đúng thế.

Chia sẻ trang này