1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GjoDongBac, 10/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saleofff

    saleofff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  2. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    http://www.youtube.com/watch?v=b9m01HJ7aI0
    Mưa vẫn mưa rơi,mây vẫn mây trôi,hắt hiu tình tôi...

    Mưa, xối xả, trút về chiều xưa...hai đứa trong mưa, đi về hai phía, hối hả.
    Quay ánh nhìn vội vã
    Chân bước đi, ướt mi
    biết làm sao khi mình đã lỡ
    rơi rồi hình ảnh trong nhau
    mưa qua mau
    mình vẫn đang xối xả

    P/s. Hai buổi chiều dính 2 trận mưa ở Phú Hữu. Nhọ như mõm chó[r37)]
  3. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm nay mệt quá. Lúc này chỉ muốn có em ở bên..chẳng cần nói gì đâu, ngồi bên và nắm chặt tay anh thôi.

    Anh sẽ ngủ một giấc thật ngon.

    Khi gặp anh sẽ đàn em nghe bài này nhé

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=VL7MvBf6SV
  4. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
  5. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Mai là Tết Thanh Minh, Anh đang do dự xem có nên ở lại Kiên Giang ăn Tết Miên nữa hay k? Vèo một cái đã về đây 8 ngày rùi. Sự sung sướng thường qua rất mau em nhỉ:)

    Ở vùng quê nghèo nàn và thanh bình này A đc thả lỏng thực sự. Sáng thức dậy, ra cái võng ngoài hiên lim dim hút điếu thuốc và ngủ tiếp trong ban mai dịu dàng nắng gió. Lúc nào đói tự lục trong bếp, có gì ăn nấy. Chiều chiều thích thì lai rai với vài con cá Sặt tái chanh cùng mấy ông già Miền Tây và hứng lên ca vài câu vọng cổ, dù sai bét, nhưng kệ. Mình thích mà:)

    Cs ở đây, thiếu thốn, có tăm tối có nhỏ mọn nhưng có chất phác êm đềm. Anh biết, đây k phải điều anh hướng tới. Trước sau A cũng trở về với ồn ã phố xá, náo nhiệt bon chen, màu mè rực rỡ để lại đấu đá với đời. Giá như năm nào cũng có 2 tháng êm ả như này, nằm hút thuốc uống cf, giật mình vì đàn ngỗng dắt nhau đi ăn k quên khè a 1 cái khj qua võng và ngắm nhìn dòng sông nhỏ ngút mắt lục bình hờ hững trôi.. A sẽ thiếp đi trong tiếng cằn nhằn của mấy úm Miền tây, trong tiếng Vỏ chạy trên sông, tiếng nô đùa của sắp nhỏ, và dịu dàng nắng gió...

    Em có muốn về thăm nơi này cùng A k?

    A đang để mình lắng đi một tuần rồi. Mặc m.ẹ công việc kệ cụ nó nợ nần. Vô trách nhiệm quá nhỉ. Nhưng a có thể sẽ vô trách nhiệm thêm ít ngày nữa :P.

    Bạn A đt, nói A sướng vì miền Nam nắng gió. Nó biết đâu A ở trong này vẫn nhớ mùa đông.

    Thực ra A đang nhớ nhà. Bé Diễm hàng xóm vừa mang khoe A quyển vở mới, tháng 9 này vào lớp 1 nên bé đang tập viết. Trên bìa cuốn tập có bức tranh quê hương và dòng chữ:

    Người ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhất định thế, nếu ta không lơ đãng trôi qua:P
  6. daoviethai_78

    daoviethai_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn ko thành nhà văn nhỉ ? đọc topic của bạn hơn chắc mấy cái truyện vớ vẩn và nhảm nhí, đua nhau xuất bản e-book
    Mình nghĩ, chắc bạn chọn nhầm nghề !
  7. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Mình thì nghĩ Box Tâm Sự này ai cũng có khả năng thành nhà văn\:D/
  8. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Chủ Nhật.

    Anh đặt chân đến nơi đây đúng vào lúc chuông ngân. 4h15 sáng, tiếng chuông Thánh Đường âm vang, nặng trĩu và đặc quánh con đường quạnh vắng. Vừa chợp mắt một chút thì được đánh thức bởi âm hưởng của những bài Thánh Ca, xa xôi, mơ hồ, thành kính và dâng hiến.
    Tuy không phải con Chiên của Chúa nhưng mỗi lần nghe Thánh Ca Anh vẫn cảm thấy thật thiêng liêng, tiếng hát cất lên từ Đức tin luôn làm người ta trầm tĩnh lại.

    Một sáng Chủ Nhật trôi đi trong Thánh ca. Đầy phấn chấn để bước vào tuần mới. Nhưng đã hết phấn chấn ngay hôm nay.

    Thứ Hai.

    Nhận 2 cuộc đt, của Mẹ và chủ nợ.

    Từ thứ 7 đã biết Mẹ sẽ gọi. Đơn giản vì thằng bạn mời cưới. Mẹ hy vọng Anh sẽ về ăn cưới và k đi xa nữa, giọng Mẹ ngậm ngùi hỏi con định mừng đám cưới thế nào để Mẹ đi cho. Thật buồn bã.
    Lại nói đến thằng bạn, đt cho mình :
    Alo, mày về chưa?
    Tao chưa.
    Ơ thế 4 ngày nữa cưới tao mày k về à? Tao tưởng nói với mày qua Yh rồi và cứ thế mày về? Mày ở trong đấy làm cái b gì đấy.
    Kéo cày trả nợ chứ làm gì.
    ...
    Cuộc nc sượng ngắt luôn. Chắc nó sợ mình đề nghị giúp đỡ nên nhanh chóng bận việc và cúp máy. Mỉa mai thật, nếu nhờ cũng k đến lượt nhờ nó. Không trùng máu thì chuẩn tắc khác nhau.

    Nói thật nhé, sao mày k hỏi tao thêm vài lời? Mà lảng ngay sang chuyện khác.
    Không trách đâu, nhưng tao thấy gì đó đang mất đi trong tim mình.
    Thằng bạn từng 12h đêm trèo cổng sang nhà để mang điếu thuốc sang hút chung, huýt sáo đến 15p tao mới biết mà vẫn ngồi chờ cổng. Thằng bạn mà mình tao sẵn sàng lao vào hơn chục thằng khác chỉ với cái tuyp trên tay vì mày đang bị vây trong phòng trọ. Còn nhiều nữa... Rất thân. Nên tao buồn. Sau đt của mày tao lập tức thu dọn đồ đạc và tới Sg lúc 4h15 sáng.

    Chúng ta đều khác xưa mất rồi. Đành có lỗi không góp mặt ngày vui..

    Cuộc đt thứ hai là của chủ nợ:
    alo Anh C à. Anh em xxx gì mà đ.éo hỏi thăm nhau. Gọi ông T bà G thì đc.
    Tao gọi cho vc mày làm gì. T thì chưa có, biết tính t rồi đấy.
    Thì em nói gì đâu, về ngoài này chứ ở trong đấy cho khổ ra à. Anh C ơi, đưa iem nc với A C tí nào, A C ơi vc iem mới mua thêm cái xe nữa. A ra đây cày cuốc thì lấy 1 cái mà đi, bla bla...
    Đưa đây xem nào( thằng chồng) anh ơi, dạo này có gái gú đều k,hị hị hị...
    ...
    Bố khỉ, thấy mình chả xứng với lòng tốt của tụi nó tí nào. Tin mình nhất thì lại mệt vì mình nhất.

    Đã quyết định ngày về.
  9. daoviethai_78

    daoviethai_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác .......[r2)]
  10. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn người anh em nhé. Mấy hnay bận quá k rep tin nhắn lại được. Đồng ý là sẽ gặp nhau ở HN. Khi nào về mình sẽ pm.

    Chúc người anh em cuối tuần thật vui!

Chia sẻ trang này