1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GjoDongBac, 10/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daoviethai_78

    daoviethai_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 tháng rồi ko thấy bác online viết bài.....

    Cứ 1 tuần gần như 1 lần, lướt TTVN xem có gì hay ko, cũng ko hay lang thang TTVN nhưng vào xem bác có gì mới ko ? SG nắng hay mưa ?.....nhớ cái không khí SG quá nhỉ, cứ ào ào chẳng chờ đợi ai.............

    Mạn phép mượn bác khoảng trời riêng, nay em say
    Kính bác [r2)]




  2. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    " Đôi khi, nhớ kỹ là một kiện sự tình rất tàn khốc.."

    " Nhưng, quên đi sự tình không muốn quên, càng thêm tàn khốc ".

    Nhớ hay Quên ???
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình thích cái Say của bạn[r2)]
  3. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
  4. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Bạn gửi cho cái link. Ồi, biết là rác, mà vẫn bực bội.

    http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-son...a-thanh-nguoi-Ha-Noi-2167978/?&paged=1#anchor

    Nhưng phải chấp nhận thôi. Có nhiều thứ trong cuộc sống dù không muốn nhưng vẫn luôn phải làm , phải chấp nhận...


    Chẳng hạn như phóng uế.


    Chợt nhớ đến một anh cùng làng, học cùng chị gái mình luôn. Từng vào SG phụ hồ xách vữa 6 năm trời, giờ thì anh ấy là chủ của hơn chục cái Công_ten_nơ chở hàng ở cảng, có vợ đẹp người SG và 2 con xinh xắn.
    Mỗi năm đến hè anh đều đưa con về với ông bà nội. Quê mà, làm ruộng, chăn trâu, nuôi gà vịt..., vất vả và không vệ sinh như TP. Tất nhiên ông bà chiều các cháu, cũng không bắt các cháu làm gì quá, nhưng vẫn đủ khổ để sau 1 tháng là hai đứa nhỏ hết múp míp và đen nhẻm.

    Anh bảo có lúc vợ anh khóc xinanh đừng đưa con về Nội, mà anh ko nghe. Anh không muốn chúng quên gốc. Dù sau này anh có rủi ro mà phá sản, thì các con cái anh cũng đủ sức chịu đựng sự thiếu thốn vất vả mà anh rèn luyện cho con qua mỗi dịp nghỉ hè.

    Hà Nội hay SG, cũng thường thôi.
  5. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
  6. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng có Hoa Hồng...=((

    Với đa số người, thời gian ngửi mùi *** hoặc mùi gì đó khó chịu như *** cũng nhiều hơn thời gian được ngửi hương hoa.

    Rất nhiều người, không phân biệt nổi dâu là hương Hoa Hồng, đâu là mùi Hoa Ly. Nhưng phân biệt chính xác mùi chuột chết, mùi phân, mùi rác thối, mùi cống ngầm...

    Thối dễ làm người ta nhận ra hơn hơn là thơm[r23)]

    Chưa chắc ngày nào cũng được ngửi mùi Hoa, nhưng chắc chắn ngày nào cũng có mùi chất thải, của ng khác và của mình. Thậm chí lâu ko được ngửi của mình thì lo lắng và đi Bác Sĩ.[:D]

    Cuộc sống, không phải lúc nào cũng có Hoa Hồng, nhưng lúc nào cũng có ***. Cố lên nào[r24)]
    bonghongvang1211 thích bài này.
  7. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Dốt av mà cứ thích chia thì quá khứ. Buồn thật đấy...

Chia sẻ trang này