1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống với rất nhiều lầm tưởng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dic-dic, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống luôn mang nhiều dáng vẻ và khiến người ta lầm tưởng. Nhưng cũng có thể sự lầm tưởng đó lại do ta? do sự ngộ nhận, tính tin người của ta? để rồi sau mỗi lần nhận ra điều ấy ta trưởng thành, cứng cáp hơn. Ta tự hỏi mình liệu mình còn lầm tưởng đến bao giờ nữa? Ta sống cảnh giác hơn, ít tin vào nhiều thứ. Nhưng thử hỏi nếu con người ta sống mà quá cảnh giác với những chuyện diễn ra xung quanh mình thì cuộc sống đấy đâu phải là một cuộc sống hạnh phúc. Điều gì cũng có hai mặt của nó, vì thế có khi bạn nên cảm ơn những lầm tưởng trong cuộc sống của mình....

    Đọc bài của bạn Globefish, thấy trường hợp của bạn sao mà giống mình thế. Mặc dù biết khó có thể có một tình yêu qua net, vậy mà.....tôi vẫn cứ hy vọng, hy vọng.....phải chăng tôi cũng đang lầm tưởng về một thứ gọi là tình yêu cho bản thân mình? Tất cả có lẽ do suy nghĩ quá ư bồng bột của tôi. Bây giờ mọi chuyện đã thành qua khứ, kỷ niệm cũng chỉ là kỷ niệm để thỉnh thoảng đem ra lau cho bụi đỡ bám vào mà thôi. Tôi thực sự trưởng thành sau lần lầm tưởng ấy. Có lẽ cả tôi và anh nên suy nghĩ thực sự nghiêm túc về tình cảm của mình để không ai phải chịu đau khổ.
  2. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chỉmuốn nghe thuyết giảng thêm quan niệm về sự vô minh.Chả thấy cực đoan giề ở đây hết.

    Life without You......is like a day full of Tears
  3. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đó mới là cách làm khôn ngoan, khi đang bị hiểu lầm như vậy, có cách gì để người ta hiểu đúng đây ? Có câu, thanh minh là ngàn lần thú tội.
    So young, so young, so young... so why don't you go...
  4. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sự hiểu lầm hay sự lầm tưởng là những thứ đáng ghét nhất trên cuộc đời này. Người hiểu lầm ta, còn ta, lầm tưởng về mình, lầm tưởng về những thứ mình có. Đau lòng lắm khi bị hiểu lầm mà chẳng thanh minh nổi, thất vọng biết bao khi nhận ra mình đã lầm tưởng. Cuộc sống là thế ư???, có thể, nhưng có thể hạn chế đi những lầm tưởng cho mình cơ mà, tại sao vẫn mắc phải??? Đã bao lần ngồi mà ngẫm rằng, ta đã hiểu ta chưa, có chứ, hiểu quá đi chứ. Lại ngẫm rằng thế đã có ai hiểu được ta rồi?, ta không biết. Còn hiểu được người hay không, ta chẳng dám chắc, buồn thay.
    Globefish đã viết rằng: "Nếu là hiểu lầm, sao không làm rõ đi, vì điều gì mà mất một người bạn để khi mất rồi bạn hối tiếc, để rồi nói rằng: trăm ngàn người có mấy ai hiểu mình. Có người hiểu mình thì lại thế này?" Ừ, sao không làm rõ ra đi, ngồi mà than rằng chẳng có ai hiểu ta, rõ là dở. Đã cố gắng rồi mà chẳng được vậy thì chẳng phải ân hận, chẳng phải tiếc nuối cho mình nữa, hay tiếc nuối cho người ta đi, tiếc cho người ta đã và sẽ không còn một người như ta bên cạnh nữa.
    ------------------------
    Yesterday...
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều bạn thân,nhưng chỉ có 1 Tri kỉ....mà mình thật may mắn,tri kỉ lại là người mình yêu thương nhất.Hãy hiểu người khác,trước khi mong người khác hiểu mình!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  6. Dawson

    Dawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã đưa ra rất nhiều lý do và cả những suy nghĩ rất AQ để bào chữa cho bản thân . Tại sao lại có sự hiểu lầm? Hai con người là hai thực thể khác nhau, có quá trình trưởng thành và sống trong những môi trường khác nhau , quan điểm về cùng một hiện tượng khác nhau ....
    Ta đã làm gì để bạn hiểu ta? Ta cứ làm theo ý ta rồi sau đó lại thanh minh ư? Có thanh minh được suốt đời không? Cố gắng để hiểu người đó thế nào? Là bảo rằng tôi làm thế nhưng không phải thế . Tôi nghĩ đơn giản hơn, tìm hiểu về bạn, bạn sẽ phản ứng ra sao trước những sự việc như thế , bạn coi những biểu hiện thế nào là yêu thương, là giả dối.... để rồi điều chỉnh mình trong chừng mực cho phép , hoặc tranh luận với bạn để bạn thay đổi quan điểm . Còn nếu chưa hiểu bạn thì việc bạn hiểu lầm là đương nhiên . Hiểu đúng mới là chuyện lạ .
    Buồn cười nhất là có những người cứ bảo rằng tôi đã cố hết sức mình rồi nhưng không ai hiểu tôi cả , có lẽ lầm tưởng lớn nhất ở đây là lầm tưởng mình đã cố gắng hết sức trong khi chẳng hề động đậy đến cả cái nhếch môi .
    Chẳng ai có thể làm người khác hiểu mình được ngay, cũng không ai dám nhận cả đời không ai hiểu lầm mình . Đấy là việc cả đời, là việc mà cả khi 2 người đã tưởng là hiểu nhau lắm rồi thực ra mỗi ngày là một ngày mới , ai dám nói không có gì thay đổi?
    ...

Chia sẻ trang này