1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi diễn đàn thảo luận về những vấn đề xã hội và cách để duy trì một mối quan hệ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi theman08x, 13/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    - Kiến thức xã hội của em còn yếu quá, nhiều khi cứ thấy mình ngố ngố ấy [r23)][r23)], chưa tự tin khi đi ra ngoài. Vì vậy em muốn tìm 1 diễn đàn để bổ sung kiến thức 1 phần cho mình (1 phần thôi vì thực tế vẫn là quan trọng nhất mà [r2)][r2)]). Ngoài ra cũng còn có cách nào để nâng cao kiến thức thì các bác chỉ em với :D
    - Nếu mới quen 1 người mà muốn duy trì mối quan hệ đó thì các bác làm thế nào? (em giao tiếp không được tốt lắm, nên toàn khi nào có việc mới alo đến người ta [r23)])
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    chịu khó lượn lờ f69 vào... ở f69 này nhiều cao thủ lắm. Còn ở ngoài thì bạn mặt phải dầy, bỏ qua hết mọi thứ kệ đời chẳng sợ bố con thằng nào thì được 1 phần tự tin, nhưng cũng phải trau dồi kiến thức từ sách vỡ nữa thì mới có cơ sở chém gió, nói có sách mách có chứng .... mới thuyết phục được
  3. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ah bác giới thiếu giúp em vài cuốn sách về xã hội với!!
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Bạn thử đọc Tây du ký xem, biết đâu lại giúp ích được.
    Trong Tây du ký có những tính cách tiêu biểu ta có thế bắt gặp bất kỳ ở một người nào đó:
    Đường Tăng: tính cầu toàn nên cẩn thận, lo xa nhưng hành động chậm chạp, thiếu quyết đoán
    Tôn Ngộ Không: tính năng nổ, mạnh mẽ nhưng võ đoán, thích hoạt động độc lập theo ý mình, hay tìm cách chi phối người khác
    Trư Bát Giới: ưa vui vẻ, hoạt bát, biết tạo không khí thoải mái nhưng hay thất hứa, thiếu phương án dự phòng, ham vui thiếu trách nhiệm
    Sa Tăng: tính ôn hòa, luôn điềm tĩnh và tránh xung đột, nhưng vì thế mà dễ ba phải, thậm chí cục tính
    Vì vậy khi giao tiếp, làm việc với:
    Đường Tăng: tầm nhìn rộng nhưng dễ bi lụy trước khó khăn mang tính tiểu tiết, khi nói chuyện với họ phải vui vẻ, nhưng làm việc với họ thì cần người như Tôn Ngộ Không. Đường Tăng cần người như Ngộ Không, nhưng lại hợp với người như Trư Bát Giới, thích có người sai khiến như Sa Tăng
    Ngộ Không: thiết thực, quyết đoán nên ứng xử phải dứt khoát, giữ chữ tín. Trước hết thuận theo ý họ rồi điều chỉnh dần dần.
    Bát Giới: hay ba hoa, thích được khen ngợi mới làm việc hiệu quả, nếu cứng nhắc quá sẽ lập tức chống đối lại. Khi làm việc cần cho họ thấy cái lợi vật chất tức thì.
    Sa Tăng: cần giữ khoảng cách, đối đãi vừa phải, thiết thực . Làm bạn cũng được, đối tác cũng tốt nhưng tuyệt đối tránh gây chuyện với người ta vì họ sẽ giữ mối bất hòa trong lòng và phản ứng cực kỳ tiêu cực để tự bảo vệ bản thân. Tránh tâm sự quá đà vì chả giải quyết được việc gì.
    Con người ta từ khi sinh ra đến khi chết đi là một hành trình dài, cũng như thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh phải trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, mỗi kiếp nạn là một lần phải đấu tranh với chính tạp niệm của mình. Ngụ ngôn kể rằng con ngựa và con lừa cùng nhau kéo cối xay, con ngựa đi thỉnh kinh cùng Đường Tăng mà biến thành rồng, còn con lừa mãi mãi đi loanh quang cái cối xay của mình, mặc dù quãng đường như nhau nhưng hiệu số an toàn cao hơn con ngựa. Vậy rốt cuộc không phải là bạn muốn thành con ngựa đi thiên lý thỉnh kinh hay con lừa an phận, mà là bạn có thực sự hài lòng với sự lựa chọn của mình hay không mà thôi.
    Thân ái!
  5. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0

    bài này bác Sold viết hay thật, em phục bác bài viết này
  6. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Chăm chỉ giao tiếp và đọc sách nhiều, nhưng không cầu toàn được bạn ạ. Mình thấy những người đọc sách nhiều không hiểu về những cái ngoài cuộc sống như người khác. Bạn phải đánh đổi 1 trong 2 thứ.
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng giống bạn cách đây vài năm, cứ nghĩ kinh nghiệm tích lũy từ cuộc sống, nhưng ko phải vậy... tớ thấy từ khi tớ chăm đọc sách tớ vỡ ra được nhiều điều có ích cho cuộc sống đây bạn ah. Sách chính là kinh nghiệm sống, là tâm huyết, là kiến thức rất bổ ích đó. Bạn tự chiêm nghiệm bạn xem bạn bao nhiêu lần, và bỏ bao nhiêu thời gian để bạn viết lại những trải nghiệm của bạn đã trải qua thì bạn sẽ thấy nâng niu sách thế nào.
  8. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Em thấy vấn đề là đọc sách nào, sách thì nhiều mà sách hay thì ít. Ngoài ra còn phụ thuộc khả năng giác ngộ của mình nữa. Chẳng hạn như bác sole viết về Tây Du Ký trên kia. Câu chuyện này gần như ai cũng biết, nhưng để hiểu được như bác sole thì không nhiều người nhỉ?
  9. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Loạn với chủ thớt vài câu
    Kinh nghiệm lăn lộn xương máu rút ra vài kim chỉ nam như thế này
    -Với bản thân = đừng bao giờ hạ thấp mình,mình hạ thấp mình thì thiên hạ cũng xem minh như thế thôi nhưng coi chừng nhầm lẩn với tự cao tự đại nhé
    -Với bạn bè= thì không có gì tuyệt đối nhất là đụng đến tiền thì nó càng mong manh hơn
    -Đối nhân = Mày tôn trọng tao thì tao tôn trọng mày,mày coi thường tao thì tao cũng xem thương mày bất kể mày là ai thế thôi
    -Muốn nhờ vã= đồng tiền phải đi trước
    -Trong công viec=phải hòa đồng
    -Muốn thăng chức =Phải nịnh bợ
    -Muốn hiểu biết = thì hãy là người ngu dốt
    -Muốn kiến thức = thì phải có sách >internet
    -Muốn vợ đẹp = phải bản lỉnh
    -Muốn con ngoan= nghiêm khắc
    -Muốn kinh doanh = phải học chữ nhẫn
    -Muốn ăn đòn = thì phải chơi bẩn
    -Muốn không chết oan = thì phải cẩn thận
    -Muốn không để vợ ngoại tình = thì phải biết chấm muss
    Muốn gì thì cứ lên hỏi tiếp
    Còn giao tiếp hay duy trì gì gì đó thì phải xem pác thuộc típ người nào,sống nội tâm hay ngoại tâm nếu pác là người nội tâm thì bó chiếu cho dù pác học hỏi cách mấy cũng thế thôi bởi đơn giản pác là người nội tâm ,Mà người nội tâm lại thiên về những công việc độc lập như hội họa,văn,thơ,kế toán,lập trình gì đó thôi thì pác cứ tập trung phát huy công việc pác đang làm còn hay hơn là học giao tiếp duy trì cái gì đó bởi vì............. trời sinh style pác vậy là vậy[r2)]
  10. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    e cũng vào hóng, dạo này đi ra ngoài mất tự tin quá! k dám nói chuyện với 1 ai :-<

Chia sẻ trang này