1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên lấy vợ cho mình, hay lấy mẹ cho con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kakalot_hau, 14/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Có một người đã từng hỏi mình câu này.... Nên lấy vợ cho mình, hay lấy mẹ cho con... ý nghĩa của câu hỏi này là:
    1. Lấy vợ cho mình: tức là 1 người con gái xinh xắn dễ thương, hợp với mình, yêu mình và mình cũng yêu lại và biết chiều mình lo lắng cho mình và quan trọng nhất là xxx hợp với nhau, nhưng linh tính lại mách bảo cô này ko đảm đang ko dễ làm 1 người mẹ tốt, ko biết chăm con và dậy dỗ con cái.
    2. Lấy mẹ cho mình: tức là 1 người con gái bình thường, ko hợp lắm, yêu mình nhưng mình ko yêu người ta, nhưng cô gái đó tốt bụng, chu toàn, đảm đang biết vun vén xây dựng gia đình, chăm chồng, chăm con nhưng mình lại ko thích và xxx cũng hợp nữa.
    vậy thì nếu là zai thì các bác thích chọn 1 hay 2.
  2. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu lắm cái phần linh tính của bác. Em nghĩ nếu 1 cô gái biết chăm lo chồng mà lại không biết chăm lo cho con thì hơi lạ.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chắc là chiều mình lo lắng cho mình nhưng không biết cách chăm sóc, không biết nội trợ, không biết chăm lo gia đình, tính cách cũng có vấn đề, nên chắc không dạy con được...?
    Nếu thấy cái gì có thể dạy và sửa dần dần thì cứ tiếp tục thôi.
    Mình từng có một người bạn, vợ chẳng xinh xắn dễ thương, cũng biết là sẽ không chăm sóc được gia đình và dạy dỗ con cái; nhưng vẫn cưới. Mẹ không biết cách dạy dỗ chăm sóc con, thì bố làm vậy, không sao.=))
    Đọc câu hỏi này, mình lại cứ tưởng là...cô kia không thể có con cơ.^:)^
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ng khác còn phải chọn, chứ bạn kakalot lấy đc vợ là mẹ bạn mừng rồi, vậy bạn cứ yên tâm lấy cô nào mà bạn thích (hoặc cô nào bạn có thể k thích nhưng cô ta vẫn đồng ý lấy bạn), thế là cả bạn lẫn mẹ bạn đều hạnh phúc. Vẹn toàn.
  5. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cái số 1: Lấy vợ ko phải để xxx. Cho nên cái ý "xxx" ko phải là cái quan trọng nhất.
    Một nguời con gái vụng, ko có nghĩa là sau khi lấy chồng sẽ tiếp tục vụng. Có thể cô ta tiếp tục vụng, muối dưa dưa khú, muối cà cà thâm, nhưgn cũng có thể cô ta sẽ học đựoc cách thu vén gia đình, nấu nướng cho chồng con ăn ngon lành, tổ chức và đìều hành các bữa tiệc tùng, giỗ chạp ở nhà 1 cách khéo léo.
    Cái số 2: Anh chỉ sợ rằng những cái lăn tăn này,nguời khác còn có thể lấn cấn, lăn tăn...Chứ em, dù là nam giới, nhưng cũng sắp sang giai đoạn cuống rồi, e rằng chẳng cò thời gian mà chọn nữa đâu.
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chung quy cũng chỉ tại vua Hùng..............
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Thật ra là thế này, mình nói tóm tắt lại ý cho các bạn dễ hình dung, lấy vợ cho mình tức là lấy người mình yêu nhưng cẩm nhận về người đấy có thể sẽ ko phải là 1 người mẹ tốt ko đảm đang, ko biết chăm con và dậy con, còn lấy mẹ cho con tức là mình ko có tý hứng thú nào về se.x với nàng ấy nhưng cô ta có những tố chất mình cảm nhận là đảm đang biết chăm lo gia đình và sẽ là 1 người mẹ tốt... ý là như thế
  8. giadinhhanhphuc

    giadinhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Giả sử nhận định của bạn về 2 người con gái là đúng, nghĩa là họ đúng như bạn nói, thì: Trường hợp 1 rất khó, vì dù vợ chồng yêu nhau đến mấy mà nếu vợ ko biết chăm con thì sẽ gây ra mâu thuẫn vợ chồng sau này, và nếu con cái hỏng thì vợ chồng khó giữ được tình yêu lâu dài. Trường hợp 2 thì tốt hơn trường hợp 1 cho cả gia đình, nhưng sống với người mình ko yêu thì rất khổ tâm cho bạn, suốt cả đời.

    Lời khuyên của mình: Nếu ko phải chọn, thì đừng chọn 1 trong 2, yêu người khác đi người mình vừa yêu lại vừa tin là biết chăm con. Nếu buộc phải chọn 1 trong 2, thì chọn số 2, ít ra mình khổ tâm nhưng còn giữ được nếp nhà. Nếu vì quá yêu, mà chọn số 1, thì đành phải tìm cách sống chung + cải tạo dần, nhưng cái này khó vì "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời".
  9. mungpt

    mungpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình thì lại thấy thế này, bạn có thể biết được cô thứ nhất yêu bạn mà ko biết chăm con không, bạn có chắc chắn rằng người thứ 2 biết chăm con mà không yêu bạn ah, con người có thể thay đổi được vì 1 điều gì đó mà họ cho rằng họ hy sinh và thay đổi là xứng đáng, bạn nên nghĩ lại và nhìn nhận lại bạn nhé, để sau bạn không phải hối tiếc
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha, ROTF.
    Miễn là lấy được =))

Chia sẻ trang này