1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi Huế

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi luanctm3k48, 15/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luanctm3k48

    luanctm3k48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 2 này em đi du lịch Huế 2 ngày (T7, CN). Có 2 người đi thôi, T6 em đi tàu SE1 từ HN vào đó tối CN về thì đi ô tô. Bác nào có kinh nghiệm chỉ em với. Đi chơi những chỗ nào, thuê ks nào ( rẻ chút em không có nhiều tiền ), ăn những gì ngon và ăn ở chỗ nào .... Bác nào đi rồi chỉ em với em chưa có kinh nghiệm gì cả:D
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    huế k đắt, cứ đi thôi, lên mạng search những địa điểm nổi tiếng tại huế (ăn uống...) là được
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Vào Huế thì có nhiều KS rẻ lắm, chui vào phố Tây ở cho vui mà phòng không đắt.
  4. luanctm3k48

    luanctm3k48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hj các bạn cho mình vài địa chỉ ngon bổ rẻ đi (cả ăn chơi ngủ nghỉ)...
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nếu chưa đi bao giờ thì theo kinh nghiệm của mình lần đầu tiên vào Huế là đi xích lô và bảo ông xích lô mình muốn ăn j, chơi j là ông ý chỉ hết. Mình trả ông ý 100k/ngày, chở đi khắp nơi :D
  6. vanh

    vanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    1 trong những dịch vụ ăn chơi :"sông Hương không sóng mà thuyền nhấp nhô" [r24)]
  7. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Thời gian đi thế thì hơi hẻo. Nhưng thôi, đi như thế này đi:
    - Sáng đi tàu vô thì nghỉ 1 tí rồi đi ăn bún bò giò heo, dưới chân cầu, gần chợ Đông Ba (nghe đồn ngon nhất đấy [r23)]).
    - Đi ăn trưa xong thì vô ăn chè hẻm. Cứ hỏi dân là biết vì nó nổi tiếng lắm [-X
    - Dạo lăng thì nên dạo lăng Tự Đức (to nhất), Khải Định (hoành nhất). Dù cá nhân tớ thích nhất lăng Minh Mạng (thơ mộng lắm :x).
    - Dạo lăng xong thì tiện đường ghé Thuận An. Đúng ra đi biển ở Huế phải đi Lăng Cô (nhất là lúc mùa hè - đẹp dã man). Nhưng thời gian hẻo nên chỉ đi Thuận An thôi.
    - Tối thì đi thuyền trên sông Hương, ăn cơm hến (phải đi sâu sâu ở hẻm nào ý, quên rồi, hỏi dân là biết, đừng ăn ở quán ngoài đường), đến lầu Tứ Phương ở Đại Nội uống trà.
    - Sáng hôm sau thì tùy, nếu ko mệt thì kiếm xe đi Lăng Cô đi (đi xe máy thuê hoặc ô tô thì tùy). Trưa thì ghé chợ Đông Ba mà lòng vòng chơi.
    Về khách sạn thì thử đặt phòng tại Motel Nguyên Dũng hoặc Sunny Fine xem. Đây là 2 motel tớ từng nghỉ, giá rẻ. Motel Nguyên Dũng số là 054.3825146 (không phải quảng cáo đâu ;)). Vì nó ghi dấu "kỉ niệm" của tớ nên lưu lại thôi). Giá phòng thuê độ 180K/phòng đôi/ngày. Bạn thuê từ 8g sáng thứ 7 đến chiều CN thì chỉ mất 1 ngày rưỡi tiền phòng thôi.
    Nếu không, có thể lên mạng search 1 số motel khác, giá phòng chỉ khoảng 250K-300K/ngày.
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Ở Huế rẻ kinh khủng, nên tiền khách sạn chả đắt, bạn cứ yên tâm

    Ngày 1 vào đó bạn nên thuê cái xe máy, mua cái bản đồ, rồi cứ theo bản đồ mà đi thăm lăng tẩm, đi thêm chúa Thiên Mụ luôn, nếu còn thời gian thì đi sang Cồn Hến mà ăn cơm hến, ngon

    Ngày 2 thì cứ thuê 1 ông xích lô, đi quanh thành phố, vào khu Đại Nội, ông ấy chỉ chỗ ăn uống luôn, chiều bắt xe từ Huế về HN, sáng sớm về đến HN vẫn kịp giờ đi làm
  9. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    --- Nhớ ăn cơm âm phủ.
    --- Thăm lăng, đại nội có chỗ cho thuê quần áo vua, quan, cong chúa. Có cả ngai ngồi nữa, cho các du khách chụp ảnh. Cố chụp vài tấm như vua và hoàng hậu làm kỷ niệm. Cũng rẻ thôi. Đừng quên mục này mà về sau lại tiếc. Tôi đã chụp rồi. Đang mong đi huế nữa để chụp nữa
  10. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi Huế rẻ kinh khủng, người Huế cũng dễ thương nữa. Mình bị 1 quả sợ khiếp ở Huế, có 2 girl đi với nhau thôi từ HN-> SG -> Đà Lạt -> Huế , tính là từ Huế sang Hội An chơi rồi mới đi tiếp nhưng cuối cùng bị ngộ độc thực phẩm (bạn đi cùng m thì ko sao cả mới lạ chứ) không ăn, cũng không uống gì được, cái gì vào miệng là ra ngoài luôn, miệng nôn trôn tháo. Lỳ 1.5 ngày ở KS ko dám báo về nhà vì sợ ở nhà lo, nhưng cuối cùng đành phải mua vé máy bay về. Về tới nơi phải nhờ a trai ra đón, đưa thẳng đi truyền nước cho đỡ hốc hác rồi mới về nhà.
    Nói chung là đi du lịch 2 người thì cũng nên đề phòng thuốc men, ăn uống, lưu sđt CA địa phương đó vào nữa phòng khi cần.

Chia sẻ trang này